Câu hỏi tìm mãi không ra lời giải: Sao người ta làm tóc ăn Tết đẹp lung linh còn tôi thì như thảm hoạ?

D BEE, Theo Helino 16:59 22/01/2019

Ảnh mẫu đẹp là thế, dặn thợ làm tóc làm y hệt nhưng kết quả là nhìn mình vẫn chẳng khác nào thảm hoạ, phải làm sao để ăn Tết đây?

Tết đến, bên cạnh nỗi ám ảnh với loạt câu hỏi "Bao giờ cưới, lương bao nhiêu"... thì người ta còn sợ tốn tiền làm đẹp. Chẳng lẽ cả thiên hạ đổ xô đi làm tóc, nối mi, làm nail mà mình lại không làm gì?

Cũng từ suy nghĩ này nên gần Tết là các tiệm làm tóc như "ong vỡ tổ", người ta phải đặt lịch cả tuần trời để đến lượt. Kỳ công là vậy thế nhưng đời vốn chẳng như mơ nên vẫn có không ít người phải ngậm đắng, nuốt cay ăn Tết với mái tóc thảm hoạ mẫu một đằng, bản thân một nẻo.

Mới đây trên MXH, dân tình thi nhau chia sẻ tấm ảnh ghép vui nhộn giữa 1 cô nàng xinh xắn có mái tóc ngắn thời thượng cùng với một em bé cũng tóc ngắn nhưng mái ngố trên cả 2 hàng lông mày cùng gương mặt biểu cảm vô cùng ngộ nghĩnh với dòng chú thích: "Người ta - Tôi".

Câu hỏi tìm mãi không ra lời giải: Sao người ta làm tóc ăn Tết đẹp lung linh còn tôi thì như thảm hoạ? - Ảnh 1.

Bức ảnh ghép vui nhưng là tiếng lòng của đông đảo chị em trước nỗi ám ảnh làm tóc dịp Tết

Thế mới thấy, cho dù bạn có cẩn thận tìm ảnh mẫu đưa cho thợ làm tóc đi chăng nữa thì việc bạn có được mái tóc ưng ý hay không còn phục thuộc vào nhiều yếu tố lắm: chất tóc, gương mặt phù hợp không và đặc biệt là tay nghề của người thợ.

Chỉ sau ít giờ, tấm ảnh đã nhận được vài ngàn likes kèm theo rất nhiều bình luận chủ yếu của hội chị em. Họ than thở, thất vọng vì đang yên đang lành thì lại đi làm tóc để rồi bây giờ không biết phải đón Tết kiểu gì với mái tóc chẳng đâu vào đâu kia:

Lan Hoàng: "Định làm sóng nước Hàn Quốc thì giờ lại nhận về quả đầu mì tôm, khổ sở quá".

Phùng Huyền Trang: "Thôi tốt nhất tự cắt mái ở nhà chứ ra tiệm, bảo cắt cho em 1cm thì kiểu gì cũng thành 3cm, mất Tết chứ chẳng chơi".

Câu hỏi tìm mãi không ra lời giải: Sao người ta làm tóc ăn Tết đẹp lung linh còn tôi thì như thảm hoạ? - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Hoài Anh: "Tóc chỉ đẹp khi còn ở tiệm thôi các cậu ạ".

Mỹ Linh: "Đừng bao giờ mang sao Hàn ra làm mẫu tóc, họ đã xinh, chất tóc đẹp thì dĩ nhiên là đẹp rồi. Mình như rễ tre thì đừng cố kẻo rước hoạ vào thân".

Trà Giang: "Một bài học nhất định phải nhớ đó là không tham làm tóc chỗ rẻ tiền nhé các thánh".

Nhật Anh: "Tại sao không làm tóc từ bây giờ đi mà cứ để đến 28 29 Tết mới đổ xô đi làm nhỉ?".

Tú Nguyễn: "Thôi để qua Tết cắt tóc cho chắc ăn chứ cả năm đợi đúng ngày Tết lại xấu thì chịu sao nổi".

Vân Nhi Nguyễn: "Mẹ cứ rủ đi làm tóc nên nghe theo rồi kết quả ra khỏi tiệm tóc 2 mẹ con giống hệt nhau mà mẹ mình hơn mình 38 tuổi các cậu ạ".

Ngọc Trà: "Tết này chẳng cần lì xì, chẳng cần gấu, chỉ cần làm tóc thành công, mong trời phù hộ".