Câu chuyện đằng sau chiếc áo đỏ huyền thoại được vị sếp lớn Microsoft liên tục mặc đi event suốt 11 năm qua

NPQM, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 06/09/2018

Có bí mật gì về chiếc áo đỏ này mà vị sếp kia không chịu từ bỏ nó để mặc theo một phong cách khác nhỉ?

Thông thường, văn hóa thời trang đi làm nơi văn phòng công sở cũng sẽ được nhiều người hướng đến phong cách thoải mái, nhã nhặn và thanh thoát là chính, hiếm có ai lại thể hiện cá tính mạnh mẽ với những màu chói sáng hoặc phụ kiện rườm rà... Ấy thế mà ở Microsoft suốt hơn chục năm qua, có một vị sếp làm chức cực to vẫn luôn coi màu đỏ "chói sáng" là tôn chỉ của mình mỗi khi di dự event từ nhỏ đến lớn.

Câu chuyện đằng sau chiếc áo đỏ huyền thoại được vị sếp lớn Microsoft liên tục mặc đi event suốt 11 năm qua - Ảnh 1.

Vị sếp nào mà có phong thái choáng ngợp đến vậy?

Người đàn ông được nhắc đến ở đây là Scott Guthrie - lãnh đạo cấp cao của mảng điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo Microsoft. Ông có thể không nổi tiếng như Bill Gates cùng công ty, nhưng đặc trưng của ông như đã đề cập thì không thể không gây sự chú ý - đặc biệt là khi đi sự kiện, những màu trung tính, dịu nhẹ sẽ luôn chiếm được cảm tình của nhiều người - nhưng Guthrie thì không làm như vậy.

Điểm nổi bật này của Guthrie vang xa tới nỗi năm ngoái, khi tự mình up lên bức ảnh đi tham dự một show của Victoria Beckham, bà xã cựu cầu thủ Beckham nổi như cồn trong giới túc cầu, hàng loạt bình luận đã lũ lượt kéo vào hỏi như mưa trút nước. Tất cả những bạn bè và cư dân mạng đó đều không quan tâm đến quý bà Beckham hay ý nghĩa của chuyến gặp mặt ra sao, mà chỉ tập trung duy nhất vào một thứ: "Cái áo đỏ quen thuộc mà ông hay mặc đâu rồi?"

Câu chuyện đằng sau chiếc áo đỏ huyền thoại được vị sếp lớn Microsoft liên tục mặc đi event suốt 11 năm qua - Ảnh 2.

Bức ảnh khiến cư dân mạng được một phen xôn xao khi Guthrie đi gặp Victoria Beckham.

Thực chất, đây không hẳn là một gu thời trang khác biệt của ông so với mọi người, mà nó bắt nguồn từ một kỷ niệm, nói đúng hơn là một sự kiện đã xảy ra cách đây 11 năm. Thời bấy giờ, khi Guthrie còn là một quản lý cấp thấp hơn ở Microsoft vào năm 2007, ông đã dần có một thành tích mang tính lịch sử khi sáng lập ra 2 nền tảng lập trình ASP.NET và .NET - vẫn được tin tưởng duy trì và phát triển rộng rãi đến ngày nay - và được Microsoft chọn làm đại diện phát biểu cho công ty trong nhiều sự kiện liên quan.

Trong một lần ngẫu nhiên, Guthrie mặc chiếc áo phông đỏ huyền thoại đó lên diễn thuyết đúng một dịp rất quan trọng, khi Microsoft cũng quyết định chọn đó là thời điểm để tung ra giới thiệu hàng loạt thay đổi cũng như sản phẩm mới của công ty. Buổi event này được tổ chức để nói về công nghệ hỗ trợ tải phim online mượt mà hơn qua trình duyệt Internet, và nó diễn ra cực kỳ trơn tru, mạch lạc, không một chút vấn đề phát sinh nào xảy ra, khiến ông tin rằng đây là chiếc áo may mắn của mình (và của cả công ty).

Câu chuyện đằng sau chiếc áo đỏ huyền thoại được vị sếp lớn Microsoft liên tục mặc đi event suốt 11 năm qua - Ảnh 3.

Một trong những dịp đầu tiên Guthrie mặc chiếc áo đỏ huyền thoại từ những đợt của năm 2008.

Từ đó trở đi, cứ mỗi lần được gọi đến để thông báo mình sẽ được lên phát biểu sự kiện lần nữa, câu cửa miệng của Guthrie khi đó sẽ là: "Ê biết gì không, tôi sẽ chuẩn bị mặc lại chiếc áo may mắn đó đấy." Theo Guthrie, ông thậm chí còn có thể bị fan hâm mộ... mắng nếu như một ngày nào đó quên mặc chiếc áo đỏ này khi xuất hiện trước công chúng. "Nó đã gần như trở thành một biểu tượng gắn liền với tôi rồi. Giờ mà tôi làm trái thói quen đó một lần là mạng xã hội sẽ ngập thông báo và tin nhắn trách móc, hỏi han ngay," chia sẻ bởi Guthrie.