Câu chuyện buồn của cụ bà 89 tuổi vẽ tranh suốt 60 năm để mở triển lãm, vậy mà chẳng ai đến...

Ngọc Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 10:46 11/05/2016

Câu chuyện kỳ diệu đầy màu sắc cổ tích giữa đời thường đã làm lay động hàng nghìn trái tim trên khắp thế giới...

Đam mê chẳng bao giờ phân biệt tuổi tác, dù mới 20 cái xuân xanh hay đã 90 tuổi tóc bạc trắng. Niềm đam mê là không giới hạn, có người thích ca hát, có người thích làm thơ, lại có người mê mẩn những điệu valse xoay vòng.

Đam mê nào cũng đáng quý và đáng trân trọng như nhau. Chúng ta dành hết tâm trí, sức lực và cả tình yêu cho nó thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Thành quả chúng ta nhận lại sẽ tương xứng với công sức mà chúng ta đã bỏ ra. Cuộc đời vốn dĩ công bằng lắm, ở hiền thì sẽ gặp lành thôi.

Thế nhưng trường hợp của cụ bà Magdalene Stift-Jourdan 89 tuổi đã dành cả 60 năm cuộc đời mình để theo đuổi niềm đam mê vẽ tranh lại trở thành câu chuyện đáng buồn nhất thế giới tuần qua.

Bà Magdalene là một người vô cùng yêu thích vẽ tranh. Suốt 60 năm qua, bà miệt mài bên giá vẽ để cho ra đời 43 bức tranh. Thứ 5 vừa rồi, cuối cùng bà cũng có thể mở được một triển lãm để trưng bày các tác phẩm của mình. Thế nhưng điều đáng buồn là chẳng có ai đến tham dự triển lãm của bà.

Câu chuyện buồn của cụ bà 89 tuổi vẽ tranh suốt 60 năm để mở triển lãm, vậy mà chẳng ai đến... - Ảnh 1.

  "Bà mặc chiếc váy thật đẹp ở buổi triển lãm tranh do bà vẽ nhưng chẳng có ai đến chung vui với bà."

Cả triển lãm mở ra chỉ có đúng ba người là bà Magdalene cùng hai cô cháu gái Lily 17 tuổi và Jenean 24 tuổi tham dự. Mặc dù những người trong ban tổ chức đã tạo một sự kiện trên Facebook nhưng lại vô tâm đến mức chẳng mời ai nên mới xảy ra chuyện đáng buồn này.

Bà Magdalene đã hy vọng biết bao nhiêu khi tin rằng nhiều người sẽ đến triển lãm, cùng ngắm nhìn và bàn luận về 43 bức tranh của bà. "Bà tôi đã tự tay viết những lời để gửi lên từng bức tranh một cách cẩn thận và tỉ mỉ nhất có thể." Jenean chia sẻ. "Bà mặc váy đẹp và đã chuẩn bị cho sự kiện này hàng tháng trước."

Câu chuyện buồn của cụ bà 89 tuổi vẽ tranh suốt 60 năm để mở triển lãm, vậy mà chẳng ai đến... - Ảnh 2.

 Hai chị em Lily và Jenean.

Người bà tội nghiệp đã tự trách móc mình và gọi mình là "ngu ngốc". Bà Magdalene trở thành người bà buồn nhất thế giới. Bà Magdalen thật giống với người ông đã làm 12 cái burgers và kem để chờ 6 đứa cháu về ăn tối, nhưng chỉ có một đứa về thăm ông.

Thế  nhưng câu chyện đáng buồn của bà Magdalene vẫn có hồi kết đẹp vì hai người cháu gái đã giúp đỡ bà lấy lại được nụ cười trên môi.

Sau một đêm, Lily, cô cháu gái bé bỏng của bà Magdalene đã chia sẻ bức ảnh chụp bà của mình ở triển lãm lên Twitter và Snapchat. Trong bức ảnh, bà Magdalene trông thật buồn bã và bối rối. "Bà mặc chiếc váy thật đẹp ở buổi triển lãm tranh do bà vẽ nhưng chẳng có ai đến chung vui với bà." Lily chia sẻ.

Điều vui mừng là sau 24 giờ, có hơn 14 nghìn lượt retweet và hơn 20 nghìn lượt like. Tất cả mọi người đều vào để lại những lời bình luận tốt đẹp, động viên và cổ vũ bà Magdalene vì niềm đam mê với cây cọ vẽ của bà.

Câu chuyện buồn của cụ bà 89 tuổi vẽ tranh suốt 60 năm để mở triển lãm, vậy mà chẳng ai đến... - Ảnh 3.

"Hãy chuyển lời của tôi đến bà Magdalene là tranh của bà thật sự rất đẹp. Nếu tôi biết đến triển lãm này từ sớm nhất định tôi sẽ đến chung vui với bà." Một người để lại bình luận.

"Tôi đã khóc suốt 20 phút khi biết chuyện. Tôi rất yêu bà Magdalene, bà ơi cố lên nhé!" Một người khác tỏ ra rất đồng cảm với bà.

Mặc dù bà Magdalene không hề biết những người này là ai nhưng lòng tốt bụng và sự tử tế của họ thực sự đã đem lại nguồn động viên lớn cho bà Magdalene. Điều đó khiến bà tin rằng niềm đam mê của bà luôn được mọi người yêu quý và đón nhận.

Ngày thứ 5 là ngày buồn bã và xuống tinh thần nhất của bà Magdalene. Nhưng sáng ngày thứ 6, với sự chia sẻ của người cháu gái, cụ bà 89 tuổi đã lấy lại được niềm vui trong cuộc sống và nụ cười tươi tắn trên môi. Lily kể rằng bà Magdalene vừa đọc các dòng nhắn gửi của người yêu quý bà vừa mỉm cười hạnh phúc.

Lily cũng chia sẻ nhờ bà ngoại mà mình cũng có niềm yêu thích với giấy và bút chì màu. "Khi mới 3 tuổi, bà đã cho tôi tiếp xúc với bút màu, và tôi rất thích vẽ nhiều thứ trên giấy với những cây bút đó."

Câu chuyện buồn của cụ bà 89 tuổi vẽ tranh suốt 60 năm để mở triển lãm, vậy mà chẳng ai đến... - Ảnh 4.

 Một trong những bức tranh bà Magdalene vẽ.

Câu chuyện kỳ diệu này như một chương cổ tích đẹp đẽ giữa những bộn bề của cuộc sống đời thường. 

Tình người vẫn còn ở khắp mọi nơi xung quanh chúng ta. Bà Magdalene đã nhận được hàng nghìn lời chúc tốt đẹp và động viên từ khắp nơi trên thế giới mong bà luôn khoẻ mạnh và tiếp tục niềm đam mê của mình. Cụ bà 89 tuổi và 43 bức tranh được vẽ trong suốt 60 năm cuối cùng cũng đi đến hồi kết mĩ mãn. Hãy cùng chúc cho bà Magdalene luôn khoẻ mạnh để tiếp tục niềm đam mê của mình nhé.