Cậu bé mặc váy đỏ: Vụ án thiếu niên tử vong bí ẩn trong tư thế "nhạy cảm", suốt 11 năm chưa có lời giải đáp thỏa đáng

Vũ Huế, Theo Trí Thức Trẻ 00:10 19/10/2020

Ngày 5/11/2009 tại một ngôi làng hẻo lánh ở Trùng Khánh, Kuang Zhijun - cậu bé 13 tuổi được phát hiện chết trong tư thế bị treo. Sợi dây trói cậu có tổng cộng 24 nút thắt, chia đều 2 bên thi thể.

Trang phục của Zhijun cũng vô cùng kỳ lạ, bên trong là một bộ đồ bơi của phụ nữ còn bên ngoài là chiếc váy màu đỏ. Báo chí và truyền hình đương thời đặt cho vụ án này biệt danh, Cậu bé mặc váy đỏ (The Boy in the Red Dress).

Cậu bé mặc váy đỏ: Vụ án thiếu niên tử vong bí ẩn trong tư thế nhạy cảm, suốt 11 năm chưa có lời giải đáp thỏa đáng - Ảnh 1.

"Cậu bé mặc váy đỏ" Kuang Zhijun

Cái chết gây ám ảnh sâu sắc

Kuang Zhijun (匡志 均) chào đời và lớn lên ở làng Shuangxing, thị trấn Đông Tuyền, quận Ba Nam, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Cha mẹ Zhijun đều là nông dân, làm đồng áng ở phía bắc Trùng Khánh, còn cậu thì đi học tại một trường nội trú thuộc phía nam. Phải đến cuối tuần, gia đình Zhijun mới có thời gian sum họp.

Theo đánh giá từ dân làng và các bạn cùng lớp, Zhijun là đứa trẻ ngoan ngoãn, hướng nội, thích đọc truyện ma. Cha mẹ Zhijun có một ngôi nhà cổ gần trường cậu học. Vì gia đình ít khi lui tới, nó hiu quạnh như nhà hoang.

Ngày 25/10/2009 là một cuối tuần, Zhijun về Shuangxing chơi với cha mẹ như thường lệ. Trước khi quay lại trường, cậu nói với phụ mẫu sẽ ghé căn nhà cổ, dọn dẹp một chút. Cuối tuần kế tiếp, Zhijun không về. Kuang Jilu, cha của cậu lo lắng gọi điện thoại cho con trai nhưng không thấy cậu bắt máy.

Ngày 5/10, Jilu gọi điện liên hệ với nhà trường. Họ thông báo, Zhijun đã nghỉ học suốt một tuần. Vì đang có dịch cúm, các thầy cô cứ tưởng cậu nghỉ ốm nên cũng không liên lạc. Vừa bất an lẫn giận dữ, Jilu lao ngay tới ngôi nhà cổ. Ông nhận thấy cửa trước và cửa sổ vẫn đóng, nhưng cửa sau lại mở toang. 

Cậu bé mặc váy đỏ: Vụ án thiếu niên tử vong bí ẩn trong tư thế nhạy cảm, suốt 11 năm chưa có lời giải đáp thỏa đáng - Ảnh 2.

Bên trong tấm váy đỏ là một bộ đồ bơi

Bước vào bên trong, Jilu rụng rời hết cả chân tay trước cảnh tượng thi thể con trai treo lủng lẳng trên xà nhà. Khắp người cậu bị một sợi dây quấn quanh, trói chặt và dưới chân buộc một quả cân. Trang phục trên người Zhijun cũng hết sức bất thường, bên trong là bộ đồ bơi của phụ nữ còn bên ngoài là chiếc váy màu đỏ.

Cảnh sát đóng án, từ chối trả lời báo chí

Lập tức, Jilu gọi điện báo cảnh sát. Khi các nhà điều tra tới nơi, họ phát hiện sợi dây trói Zhijun được buộc một cách vô cùng khéo léo và chuyên nghiệp. Nó chia đều và quấn quanh cả tay lẫn chân cậu bé, mỗi nửa người đều có tổng cộng 12 nút thắt.

Cậu bé mặc váy đỏ: Vụ án thiếu niên tử vong bí ẩn trong tư thế nhạy cảm, suốt 11 năm chưa có lời giải đáp thỏa đáng - Ảnh 3.

Cơ thể Zhijun bị trói bằng dây, có các nút thắt đối xứng và dưới chân treo một quả cân

Kiểm tra tử thi Zhijun cho thấy, trên trán có một vết đâm nhỏ, có thể đã bị đâm sâu bằng kim. Ngoài ra, không còn dấu hiệu chấn thương nào khác. Trước khi chết, Zhijun cũng không có cử động phản kháng. Trong túi quần cậu còn nguyên 32 nhân dân tệ cha mẹ cho, điện thoại thì nằm trong cặp sách. Cảnh sát kết luận, đây là một tai nạn ngoài ý muốn. Zhijun chỉ vô tình bị chết trong lúc tự chơi trò mê tín dị đoan nào đó, chứ không phải tự sát hay bị giết.

Jilu không tin và nộp đơn yêu cầu tái xét vào ngày 11/12. Ngày 21/12, cảnh sát Trung Quốc gửi thông báo đã điều tra kỹ lưỡng và không phát hiện gì thêm. Họ giữ nguyên kết quả cũ.

Trước thông tin động trời về cái chết kỳ dị của Zhijun, giới truyền thông và báo chí Trung Quốc đua nhau vào cuộc. Họ tìm hiểu thực tình và được biết, chiếc váy đỏ là của một người chị em họ hàng xa. Tuy nhiên, bộ đồ bơi thì không rõ là của ai.

Bên trong bộ đồ bơi này, ở phần ngực có nhét 2 mảnh vải màu đen, giống như miếng đệm ngực. Chúng cũng không rõ nguồn gốc.

Cậu bé mặc váy đỏ: Vụ án thiếu niên tử vong bí ẩn trong tư thế nhạy cảm, suốt 11 năm chưa có lời giải đáp thỏa đáng - Ảnh 5.

Trên trán Zhijun có một vết kim đâm, cả người không còn thương tích nào khác

Một số nhà báo đã tiếp cận giới điều tra, đặt câu hỏi nhưng bị từ chối trả lời. Cảnh sát Trung Quốc tái khẳng định, án mạng "Cậu bé mặc váy đỏ" chỉ là một sự cố tử vong không có chủ ý. Họ đóng án vĩnh viễn.

Dân mạng đua nhau suy diễn

"Cái trò chơi quái quỷ gì mà lại khiến con trai tôi mặc đồ bơi với váy, tự trói được chân tay theo cách thức phức tạp như thế rồi treo người lên xà nhà?" - Jilu bày tỏ sự bất mãn. Trong thời gian tái điều tra, mẹ Zhijun cũng báo cáo từng ngủ mơ một điểm gở. Bà mộng thấy người đàn ông cao lớn, mặc đồ đen và mang chiếc túi to, âm thầm lẻn vào ngôi nhà cũ của gia đình qua cửa sau. Vì quá lo sợ, bà hối thúc chồng sớm đi tìm con, cuối cùng thấy cậu bé đã chết.

Cậu bé mặc váy đỏ: Vụ án thiếu niên tử vong bí ẩn trong tư thế nhạy cảm, suốt 11 năm chưa có lời giải đáp thỏa đáng - Ảnh 6.

Chiếc váy đỏ được xác nhận là của người chị họ

Mẹ của Zhijun cũng cho biết vào thời điểm tử vong, cậu bé vừa tròn 13 tuổi 13 ngày. Đây là con số được cho là xấu, và kéo theo rất nhiều đồn đoán của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, một số người khác lại cho rằng Zhijun mắc chứng nghiện sex. Cậu thật sự tự trói và vô tình khiến mình chết ngạt. Một vài người khác nghi ngờ chính vợ chồng Jilu đã giết con, sau đó dựng hiện trường như án mạng mê tín nhằm lừa gạt giới điều tra. 

Tuy nhiên, cả Jilu và vợ đều có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng.

Tham khảo Supchina