Cậu bé 9 tuổi kết hôn với người phụ nữ 62 tuổi: Câu chuyện phía sau khiến nhiều người cảm động
Đám cưới của cậu bé 9 tuổi cùng người phụ nữ 62 tuổi được tổ chức vô cùng hoành tráng khiến nhiều người bất ngờ cho đến khi biết câu chuyện ẩn chứa ở phía sau.
- Cảnh tượng cảm động trong thảm họa động đất Thổ Nhĩ Kỳ - Syria: Bé gái che chắn cho em suốt 17 tiếng đồng hồ dưới đống đổ nát
- Cô bé 5 tuổi trở thành người trẻ nhất thế giới leo lên đỉnh núi cao nhất nước Anh trong vòng chưa đầy 48 giờ: Biết được mục đích khiến ai cũng cảm động
- Chụp đúng một dáng cùng con trai trong 28 năm, người cha lưu giữ sự lớn lên của con bằng bộ ảnh cảm động
Theo đó, cậu bé 9 tuổi có tên Sanele Masilela đến từ Thành phố Tshwane Metropolitan Municipality, Nam Phi đã tổ chức hôn lễ với bà Helen Shabangu, người từng kết hôn và hiện tại có 5 người con. Đám cưới của chú rể 8 tuổi cùng cô dâu 62 tuổi diễn ra vô cùng hoành tráng trong sự hân hoan mừng vui của gia đình hai bên.

Câu chuyện cậu bé 9 tuổi tổ chức đám cưới với người phụ nữ 62 tuổi tại Nam Phi từng khiến nhiều người choáng váng không tin đây là sự thật.
Người thân của cậu bé Sanele Masilela chia sẻ, gia đình đã chi hơn 1500 bảng Anh để tổ chức đám cưới này. Đây là khoản tiền không hề nhỏ, nhưng gia đình cảm thấy rất xứng đáng. Nguyên nhân là vì hôn lễ đặc biệt này chính là tâm nguyện chưa được hoàn thành của ông nội cậu bé Sanele Masilela.
Đáng lẽ, người sánh vai cùng bà Helen bước vào lễ đường là ông nội của Sanele, nhưng vì vấn đề sức khoẻ, ông không may qua đời trước ngày tổ chức hôn lễ. Di nguyện cuối cùng của ông chính là tặng cho người ông yêu một hôn lễ trọn vẹn. Do đó, ông căn dặn cháu trai thay mình tổ chức đám cưới và "danh chính ngôn thuận" đón cô dâu Helen về nhà.

Cậu bé Sanele 8 tuổi thay ông nội hoàn thành tâm nguyện cuối cùng.
Câu chuyện phía sau đám cưới của cặp đôi bà - cháu khiến nhiều người cảm động, tuy nhiên vẫn có nhiều người cho rằng việc cho cậu bé đứng ra làm chú rể có thể ảnh hưởng không tốt tới tâm lý của cậu sau này.
Trả lời cho vấn đề này, mẹ của cậu bé Sanele chia sẻ thêm, "đám cưới đặc biệt" của gia đình cô chỉ là một nghi thức chứ không hề có ràng buộc về pháp lý. Sau hôn lễ, mỗi người về nhà của mình chứ không hề sống chung. Trước khi tổ chức đám cưới, mọi người cũng đã hỏi ý kiến cậu bé và thấy cậu thực sự thoải mái mới tổ chức chứ không hề ép buộc.

Đám cưới chỉ là một nghi thức chứ không hề có ràng buộc về pháp lý.
Về phần chú rể 8 tuổi Sanele cũng cho biết, cậu cảm thấy rất vui vì hoàn thành được tâm nguyện của ông, đồng thời cậu cũng mong muốn tương lai sẽ sớm gặp được cô dâu thực sự của đời mình để cùng tổ chức một hôn lễ đúng nghĩa khác.