Cạnh "xương sườn dao găm" của Jung Il Woo, "chú ve" của Go Ara là tâm điểm tập mở màn "Haechi"

THANH THUÝ, Theo Helino 19:03 12/02/2019

Trở lại sau 2 năm nhập ngũ, Jung Il Woo đã chọn Haechi làm bộ phim trở lại của mình, quả nhiên tác phẩm này đã không khiến người hâm mộ thất vọng, mạch phim nhanh, tình tiết hài hước vừa đủ, Haechi xứng đáng với trị trí dẫn đầu rating ở tập đầu tiên.

Ngay khi xuất ngũ vào tháng 12 năm 2018, Jung Il Woo đã nhanh chóng đánh dấu sự trở lại của mình bằng bom tấn cổ trang truyền hình Haechi với nhân vật hoàng tử Lee Geum. Sau khi phát sóng tập đầu tiên vào ngày 11/2, Haechi của Jung Il Woo ngay lập tức đứng đầu rating với 7.1%. Trong phim, Lee Geum là một hoàng tử có xuất thân kém vì mẹ là thường dân, tuy nhiên, nam chính là "con" của biên kịch nên Lee Geum có thừa đất dụng võ ngay tập đầu tiên.

Ngoài xương sườn dao găm của Jung Il Woo, con ve chó của Go Ara là tâm điểm trong tập mở màn Haechi - Ảnh 1.

Giữa xã hội "cá lớn nuốt cá bé" của Joseon, Lee Geum vẫn giản dị và tử tế với mọi người.

Ngoài xương sườn dao găm của Jung Il Woo, con ve chó của Go Ara là tâm điểm trong tập mở màn Haechi - Ảnh 2.

Văn anh chàng cũng tinh thông

Ngoài xương sườn dao găm của Jung Il Woo, con ve chó của Go Ara là tâm điểm trong tập mở màn Haechi - Ảnh 3.

Đến cả võ cũng tinh nhuệ.

Ngoài xương sườn dao găm của Jung Il Woo, con ve chó của Go Ara là tâm điểm trong tập mở màn Haechi - Ảnh 4.

Văn võ có khi cũng không quan trọng bằng múi bụng "dao găm" xương sườn!

Không phụ sự kì vọng của mọi người, Jung Il Woo, vốn là chàng diễn viên chuyên "trị" vai cổ trang đã có màn hóa thân hoàn hảo vào vai hoàng tử Lee Geum. Nhân vật Lee Geum chưa có diễn biến tâm lý đặc biệt, nhưng phong thái và khí chất lịch lãm từ Jung Il Woo là một điểm cộng to đùng cho tập phim.

Ngoài xương sườn dao găm của Jung Il Woo, con ve chó của Go Ara là tâm điểm trong tập mở màn Haechi - Ảnh 5.

Nhân vật chính Lee Geum do Jung Il Woo thể hiện là một trong những điểm nhấn nổi bật của tập 1.

Trên con đường bước lên đỉnh cao quyền lực của nhân vật chính không thể thiếu đi bóng dáng những cộng sự của anh. Trong tập này, Lee Geum đã có màn gặp gỡ đầy thú vị, trong đó có Yeo Ji (Go Ara) là cô nàng nữ chính giỏi giang không kém nam chính của Haechi.

Ngoài xương sườn dao găm của Jung Il Woo, con ve chó của Go Ara là tâm điểm trong tập mở màn Haechi - Ảnh 6.

Để có thể dễ dàng trà trộn vào kỹ viện, Yeo Jin đã không ngại búi tóc lên và trang điểm đậm, đặc biệt còn điểm xuyến thêm “nốt ruồi duyên” ngay đôi môi đỏ. Yeo Jin quả đúng là một nữ thanh tra có đầy tâm huyết với nghề.

Ngoài xương sườn dao găm của Jung Il Woo, con ve chó của Go Ara là tâm điểm trong tập mở màn Haechi - Ảnh 7.

Mới vào phim đã "chơi lớn" thế này thử hỏi vào guồng rồi cô nàng thanh tra này sẽ còn thêm tạo hình nào nữa?

Ngoài xương sườn dao găm của Jung Il Woo, con ve chó của Go Ara là tâm điểm trong tập mở màn Haechi - Ảnh 8.

Lần đầu làm kĩ nữ nên còn hơi bỡ ngỡ, vậy nên phải "hack" nhẹ một vòng cho nhìn ra dáng.

Lần đầu gặp nhau giữa Lee Geum và Yeo Ji diễn ra tại kỹ viện. Khi đó Lee Geum đang uống rượu thì gặp Yeo Ji, một nữ thanh tra luôn canh cánh trong lòng về cái chết của cha mình, cải trang thành kỹ nữ để thực hiện công việc điều tra. Chỉ trong khoảnh khắc định mệnh, khi vô tình nhìn thấy Yeo Jin với "con ve chó" duyên dáng ngay mép môi, đã khiến Lee Geum bị hớp hồn và chẳng thể rời mắt đi được.

Ngoài xương sườn dao găm của Jung Il Woo, con ve chó của Go Ara là tâm điểm trong tập mở màn Haechi - Ảnh 9.

Nam chính không thể rời mắt khỏi cái nốt ruồi duyên dáng của "’kỹ nữ" Yeo Jin.

Yeo Jin vì cái chết của cha mình mà trở thành thanh tra, bất chấp tư tưởng "trọng nam khinh nữ" của thời đại. Cô là người có tính cách mạnh mẽ, cứng rắn, có phần cầu toàn.

Ngoài xương sườn dao găm của Jung Il Woo, con ve chó của Go Ara là tâm điểm trong tập mở màn Haechi - Ảnh 10.

Đây là Yeo Jin lúc không có "con ve chó".

Một nhân vật mà sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của Lee Geum sau này chính là Park Moon Soo (Knon Yul), một học giả nuôi mộng làm quan dù đã thi trượt nhiều lần. Ngay cả khi Park Moon Soo gặp Lee Geum cũng là vào lúc anh đi thi.

Ngoài xương sườn dao găm của Jung Il Woo, con ve chó của Go Ara là tâm điểm trong tập mở màn Haechi - Ảnh 11.

Park Moon Soo sẽ là cánh tay đắc lực trợ giúp Lee Geum lên ngôi.

Một hoàng tử xuất thân thấp kém tất nhiên sẽ không được lòng hoàng tộc. Ngay trong tập đầu tiên, Lee Geum đã có nhiều lần chạm trán với hoàng tử Yi Tan (Jung Moon Sung). Cả hai người đều không khách khí mà thể hiện rõ thái độ không vừa lòng với nhau.

Ngoài xương sườn dao găm của Jung Il Woo, con ve chó của Go Ara là tâm điểm trong tập mở màn Haechi - Ảnh 12.

Liệu Lee Geum và Lee Tan sẽ "anh em tương tàn" ở những tập sau?

Những nhân vật đáng chú ý khác là Min Jin Heon (Lee Kyung Young), người đứng đầu một đảng phái lớn trong triều đình và là anh trai của hoàng hậu In Heon. Nắm giữ quyền lực to lớn đến nỗi có thể thao túng tình tình chính trị, đây sẽ là phản diện chính mà Lee Geum phải đối đầu.

Ngoài xương sườn dao găm của Jung Il Woo, con ve chó của Go Ara là tâm điểm trong tập mở màn Haechi - Ảnh 13.

Min Jin Heon (giữa) đứng đầu thế lực thao túng triều đình.

Liệu mối quan hệ của Lee Geum với những người cộng sự sẽ phát triển như thế nào và bè phái của Min Jin Heon có sức ảnh hưởng ra sao? Hiện giờ, tình thế đã không còn "nước sông không phạm nước giếng nữa" mà sóng gió đã bắt đầu nổi lên.

Preview "Haechi" Tập 2

Haechi đang được phát sóng vào lúc 20 giờ Việt thứ Hai, thứ Ba hàng tuần trên kênh SBS.