Cảnh Ibra, Martial "tay bắt mặt mừng" với cầu thủ Chelsea sau trận thua nhục nhã khiến Giggs điên tiết

Don Juan, Theo Trí Thức Trẻ 15:55 25/10/2016

"Đừng nên nán lại trên sân cười nói với những người vừa đánh bại bạn", Giggs chia sẻ trên kênh Premier League TV.

Cảnh Ibra, Martial tay bắt mặt mừng với cầu thủ Chelsea sau trận thua nhục nhã khiến Giggs điên tiết - Ảnh 1.

Man Utd nhận thất bại đậm 0-4 trước Chelsea hôm chủ nhật.

Tối chủ nhật, Man Utd có chuyến hành quân "ác mộng" tới sân Stamford Bridge khi bị đội chủ nhà vùi dập 4 bàn không gỡ. Dù nhận trận thua đậm nhưng sau trận đấu, một số cầu thủ áo đỏ vẫn tỏ ra khá thoải mái. Thậm chí các máy quay còn ghi lại được cảnh Martial, Ibra có những cử chỉ rất thân thiện với đối thủ.

Cảnh Ibra, Martial tay bắt mặt mừng với cầu thủ Chelsea sau trận thua nhục nhã khiến Giggs điên tiết - Ảnh 2.

Cảnh Ibra, Martial tay bắt mặt mừng với cầu thủ Chelsea sau trận thua nhục nhã khiến Giggs điên tiết - Ảnh 3.

Ibra và Martial vui vẻ chào hỏi các cầu thủ Chelsea sau trận.

Hành động của Martial và Ibrahimovic khiến nhiều người yêu mến CLB Man Utd cảm thấy khó chịu, trong số này có cả cựu cầu thủ Ryan Giggs. 

Trên kênh Premier League TV, cầu thủ từng có gần 30 năm thi đấu cho Man Utd tỏ ra bức xúc: "Bạn có thể thua trận, nhưng khi thua trận mà vẫn có thể vui vẻ đổi áo thì đó là điều mà tôi không ưa. Khi bạn thua 0-4, bạn nên chúc mừng đối thủ, vỗ tay cảm ơn CĐV rồi rời sân. Đừng nên nán lại trên sân cười nói với những người vừa đánh bại bạn."

Cảnh Ibra, Martial tay bắt mặt mừng với cầu thủ Chelsea sau trận thua nhục nhã khiến Giggs điên tiết - Ảnh 4.

Giggs khó chịu với hành động chúc mừng đối thủ có phần thái quá của những cầu thủ Man Utd.

Sau trận thua Chelsea, Man Utd chỉ có 14 điểm sau 9 trận. Thành tích này thậm chí còn tồi tệ hơn MU của Van Gaal ở mùa giải năm ngoái, với 19 điểm/9 vòng. Ở vòng đấu tới, Man Utd sẽ gặp Burnley trên sân nhà, một cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò Mourinho chấm dứt chuỗi trận tệ hại ở Premier League.