Trong môi trường kỷ luật cao, các cán bộ, chiến sĩ khối diễu binh công an nhân dân vừa luyện tập theo đội hình, vừa phối hợp nhịp nhàng theo nhạc hiệu, tạo nên hình ảnh chính quy, tinh nhuệ. Lực lượng công an nhân dân đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu không chỉ diễu binh thành công, mà còn thể hiện hình ảnh vững vàng trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong sự kiện trọng đại của dân tộc.
Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động động viên các cán bộ chiến sĩ tham gia nhiệm vụ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9
“Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương, Bộ Công an đã thành lập Tiểu ban diễu binh, diễu hành và tổ chức luyện tập từ hơn một tháng qua. Dù điều kiện thời tiết nắng nóng và cường độ luyện tập cao, cán bộ chiến sĩ vẫn luôn nỗ lực vượt khó, với tinh thần và quyết tâm cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Đây là vinh dự, niềm tự hào lớn khi lực lượng công an tham gia vào sự kiện trọng đại của đất nước”, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động nhấn mạnh.
Buổi hợp luyện không chỉ là bài tập hình thể mà còn là môi trường giáo dục chính trị, tư tưởng sâu sắc cho mỗi cán bộ, chiến sĩ. Trong đội hình diễu binh công an nhân dân lần này có sự tham gia của nhiều học viên, chiến sĩ đến từ khắp các vùng miền khác nhau. Sự khác biệt về thể chất, vùng khí hậu hay văn hóa ban đầu là trở ngại, nhưng chính nhờ giáo dục tư tưởng sâu sắc và tinh thần đoàn kết mà các chiến sĩ đã nhanh chóng thích nghi. Việc rèn luyện tập trung cũng tạo điều kiện để từng người nhận thức rõ trách nhiệm, vinh dự khi góp mặt trong đội hình danh dự, đại diện hình ảnh của toàn lực lượng công an nhân dân.
“Chúng tôi rút ra được nhiều kinh nghiệm từ những kỳ diễu binh trước. Quan trọng nhất là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ chiến sĩ thấy rõ vinh dự, trách nhiệm. Khi có nhận thức đúng, mọi người sẽ cùng nhau vượt khó, tạo thành hàng ngũ đồng đều, động tác thuần thục. Từ đó, hình ảnh chính quy, hiện đại của công an nhân dân mới được thể hiện rõ nét nhất”, Trung tướng Nguyễn Ngọc Vân cho biết thêm.
“Tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào khi là một chiến sĩ công an nhân dân được chọn vào đội hình diễu binh A80. Quá trình tập luyện rất khắc nghiệt nhưng chúng tôi luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Là người dân tộc Khmer, xa nhà từ Sóc Trăng ra Hà Nội, có lúc tôi nhớ mẹ, nhưng mỗi lần được gọi điện về, mẹ tôi luôn nhắn nhủ: con là niềm tự hào của mẹ, của gia đình và cả lực lượng. Đó là động lực lớn để tôi nỗ lực hơn mỗi ngày”, chiến sĩ Quách Trung Hậu, khối nam sĩ quan phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, chia sẻ.
Để chuẩn bị cho lễ diễu binh, nhiều chiến sĩ của các khối diễu binh công an nhân dân phải luyện tập liên tục dưới cái nắng như đổ lửa. Có buổi tập, chiến sĩ phải đứng hàng tiếng đồng hồ, thực hiện hàng loạt thao tác không được phép sai sót. Đây là một thách thức lớn, không chỉ về mặt kỹ năng mà còn yêu cầu tinh thần thép, ý chí kiên cường của những người lính công an trong thời đại mới.