Camera ghi lại cảnh cãi vã, xô xát giữa chủ trọ và 3 cô gái trẻ

PV, Theo Trí Thức Trẻ 10:04 21/05/2016

Theo hình ảnh mà camera ghi lại, sau khi bà chủ trọ tát một trong 3 cô gái thì họ có hành động đánh trả, 1 cô gái nhanh chóng chạy ra mở cổng.

Mới đây, sự việc cô gái trẻ bị chủ trọ ở số nhà 18, tổ 20, ngõ 66, đường Hồ Tùng Mậu (Hà Nội) bạt tai, dùng dây điện vụt vào người đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Chủ nhà trọ là bà Đỗ Thị Mai (49 tuổi) cho biết, người thuê trọ "bỗng dưng hủy hợp đồng thuê 1 năm đã ký mà không thông báo với chủ nhà rồi tự ý ôm đồ đạc bỏ đi", đồng thời cung cấp camera ghi lại vụ việc xảy ra ngay tại nhà trọ ngày hôm đó.

Camera ghi lại cảnh xô xát tại nhà trọ.

Theo hình ảnh camera ghi lại, 3 cô gái cầm đồ đạc định mở cửa bỏ đi thì bà Mai khóa cửa lại lấy hợp đồng ra nói chuyện. Tuy nhiên, khi 1 trong 3 cô gái vừa nói điều gì đó, bà Mai đã tát cô gái này. Lập tức người này phản kháng và giữ bà Mai lại để một người bạn ra mở cổng.

Chưa dừng lại tại đó, sau khi 3 cô gái này ra ngoài thì giữa họ lại tiếp tục xảy ra một cuộc tranh cãi lớn.

 Sau khi ra khỏi nhà trọ, bà Mai cùng 3 cô gái lại tiếp tục xảy ra cãi vã, xô xát

Theo lời cô gái thuê trọ (Thu Hiền, 19 tuổi, quê ở Tuyên Quang) kể lại: "Lúc đó, mấy đứa đi xuống có cầm theo hợp đồng thuê nhà và tiền để nộp phạt. Bản thân tôi cũng nhận việc mình tự ý chuyển nhà vi phạm hợp đồng là sai nên cũng có ý định nộp phạt 3 tháng tiền nhà. Tuy nhiên, cô Mai lại tát bạn tôi chứ không để chúng tôi trình bày. Cô cho rằng chúng tôi không chịu trả tiền và liên tục chửi bới, lăng mạ tôi".

Camera ghi lại cảnh cãi vã, xô xát giữa chủ trọ và 3 cô gái trẻ - Ảnh 3.

Nhà trọ nơi xảy ra sự việc

Thảo My (cô gái đi cùng Hiền, bị chủ trọ bạt tai, dùng dây điện vụt vào người) cũng cho biết, khi cô đặt vấn đề bạn mình sẽ chuyển đi thì liền bị bạt tai, rồi bà Mai tìm dây điện vụt vào vai, hiện tại trên lưng cô gái trẻ vẫn còn vết hằn sau khi bị đánh. "Không những thế bà Mai còn làm ầm lên, lao ra khóa cửa lại rồi giật đồ của 3 đứa không cho rời đi", Thảo My cho hay.

Về phía bà Mai, bà thừa nhận: "Cũng vì tôi quá nóng giận nên ban đầu có tát cô gái bạn Hiền. Tuy nhiên, 2 người này tiếp tục xông lên cãi vã, giằng đồ muốn bỏ chạy. Tôi thì mới bị tai nạn, tay chân đau nhức, tuổi cao, sức khỏe không tốt nên bị choáng váng. Tức quá nên tiện tay có lấy dây vụt bạn Hiền một cái".