Cái thơm má năm 3 tuổi và 4 tháng tán được nàng nhờ "chai mặt"

Huyền Trang - Ảnh: NVCC - Thiết kế: Thuỷ Tiên, Theo Phụ nữ Việt Nam 14:21 12/11/2022

Nghe xong câu chuyện của cặp đôi này, bạn sẽ hiểu thế nào là "sinh ra là để dành cho nhau".

Vài ngày gần đây, bộ ảnh cưới dễ thương của một đôi trẻ được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Theo đó cô dâu - chú rể đã tái hiện lại hình ảnh của chính họ khi còn nhỏ xíu, cậu bé mặc áo dài màu xanh nước biển đang thơm má cô bé mặc áo dài màu vàng.

Phía dưới những bài đăng chia sẻ bộ ảnh này, cộng đồng mạng đã vô cùng thích thú và ngưỡng mộ cặp đôi thanh mai trúc mã. Tuy nhiên không dừng lại ở khoảnh khắc dễ thương này, chuyện tình yêu của cặp đôi còn có nhiều tình tiết hấp dẫn, li kỳ không kém trong phim là bao.

Đôi bạn thanh mai trúc mã và cái thơm má năm 3 tuổi

Được biết hai nhân vật chính trong loạt ảnh này là Gia Hưng (nickname là Hưng Cacao, SN 1994) và Đoan Duyên (còn gọi là Lyly). Gia Hưng hiện đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật tại TP.HCM trong vai trò nhạc sĩ, hoà âm phối khí và sản xuất âm nhạc. Anh chính là tác giả của một số bản hit như Kém duyên (Rum x Nit), Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao (Lou Hoàng),... Trong khi đó Đoan Duyên là dancer và biên đạo múa tại vũ đoàn MTE (TP.HCM).

Cái thơm má năm 3 tuổi và 4 tháng tán được nàng nhờ chai mặt - Ảnh 1.

Gia Hưng và Đoan Duyên

Cả gia đình Gia Hưng và Đoan Duyên đều có truyền thống nghệ thuật, 2 ba là nhạc sĩ còn 2 mẹ là ca sĩ ở Quy Nhơn. Hai gia đình chơi thân với nhau nên cặp đôi cũng quen biết nhau từ nhỏ. Năm 1997, trong dịp sinh nhật 3 tuổi của Gia Hưng, Đoan Duyên cũng có mặt và đó chính là ngày xuất hiện cái thơm má “đánh dấu chủ quyền”.

“Hồi đó còn nhỏ quá nên mình không nhớ gì nhiều, chỉ nhớ sơ sơ là có ấn tượng mạnh và rất thích bạn gái mặc áo dài màu vàng, son môi màu đỏ choét. Thế nên lúc chụp hình kỉ niệm với từng bạn, riêng bạn này thì mình thơm một cái vào má. Đến giờ mình vẫn không hiểu sao lại làm vậy được luôn.

Phản ứng lúc đó của bạn gái là thẳng tay cào vào má mình một phát. Ra đòn thẳng tay và chính xác!” - Hưng kể lại.

Cái thơm má năm 3 tuổi và 4 tháng tán được nàng nhờ chai mặt - Ảnh 2.

Vẫn là chú bé áo xanh nước biển và cô bé áo vàng

Cái thơm má năm 3 tuổi và 4 tháng tán được nàng nhờ chai mặt - Ảnh 3.

Một khoảnh khắc khi còn bé khác của cặp đôi

Chàng trai “chai mặt” tán tỉnh dù năm lần bảy lượt bị từ chối

Sau đó vì mối quan hệ của gia đình nên Gia Hưng và Đoan Duyên cũng chơi với nhau nhưng không thân. Cả 2 học khác trường khác lớp nên ít khi có cơ hội gặp mặt.

Vào năm lớp 7, Gia Hưng bắt đầu nhận ra mình thích Đoan Duyên nên chủ động “tiếp cận” đối phương. Anh chàng kể lại: “Hồi đó tình cờ gặp nhau trong một đám cưới, mình chạy đến chào và muốn tỏ tình nhưng vợ mình lại… bỏ chạy. Sau này hỏi lại thì vợ mình cũng không nhớ tại sao lại làm vậy. Còn mình lại vì thế mà bị tự ti ngoại hình từ đó” .

Đến năm lớp 9, Gia Hưng chuyển trường từ Quy Nhơn ra Huế để theo học âm nhạc chuyên nghiệp tại học viện. Từ đó trở đi, cặp đôi bị mất liên lạc vì chưa có MXH và ba mẹ cũng chưa cho dùng điện thoại.

Phải đến năm nhất đại học, Hưng mới tìm thấy Facebook của Đoan Duyên nên kết bạn. Ấy thế nhưng anh chàng lại bị “bơ” thêm một lần nữa bởi không được đồng ý. Tuy nhiên lý do thực sự là Duyên không dùng tài khoản đó nữa.

“Hết đại học, mình vào TP.HCM làm việc, theo ekip của anh OnlyC. Trong lần tham gia sản xuất chương trình Sao Đại Chiến cùng anh OnlyC thì tình cờ thấy cô ấy là dancer cho vài tiết mục. Từ đó mình bắt đầu xin thông tin và bắt chuyện với cô ấy” - Gia Hưng cho biết.

Dù là thanh mai trúc mã, đã quen nhau từ trước nhưng quá trình chinh phục Đoan Duyên của Gia Hưng không hề dễ dàng. “Sau gần 4 tháng trời tán tỉnh muốn gãy lưỡi thì cô ấy mới chịu nhận lời yêu. Mình không đẹp trai nhưng được cái ‘chai mặt’ và đây chính là lý do Duyên đồng ý hẹn hò” - chàng nhạc sĩ nửa đùa nửa thật.

Cái thơm má năm 3 tuổi và 4 tháng tán được nàng nhờ chai mặt - Ảnh 4.

Ảnh cưới của cặp đôi

Chuyện yêu đương của cặp đôi cũng rất hài hước. Nếu như buổi hẹn hò đầu tiên của những cặp đôi khác sẽ là đi xem phim, đi chơi lãng mạn nhưng họ lại đến một quán… nhậu. Anh kể: “Lần đó bọn mình ngồi nói chuyện như 2 thằng bạn thân lâu ngày không gặp. Thậm chí cô ấy còn hỏi mình có phải là người đồng tính không để làm chị em cho dễ tâm sự” .

Gia Hưng cũng thẳng thắn cho biết trong thời gian mất liên lạc, mỗi người đều có vài mối tình vắt vai và ở thời điểm gặp lại nhau, cả hai đều đã độc thân được một thời gian. “Nhưng chuyện mình thích Duyên từ hồi bé thì cô ấy không biết” - Hưng nói thêm.

Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc

Năm 2020, cặp đôi chính thức về chung một nhà sau 2 năm rưỡi hẹn hò và hiện đã có con gái đầu lòng. Kể về cuộc sống hôn nhân và sự thay đổi so với lúc yêu, Hưng tiết lộ:

“Từ khi về chung một nhà đến giờ mình cảm thấy hạnh phúc, ít khi cãi vã to tiếng với nhau. Vì cùng làm nghệ thuật nên cả 2 dễ cảm thông và hiểu nhau hơn, luôn chia sẻ cho nhau trong công việc. Tuy nhiên cặp đôi cũng chỉ dừng lại ở chia sẻ, không nhúng tay vào công việc của đối phương.

Trước khi kết hôn mỗi người vẫn luôn giữ một vài thứ dành riêng cho bản thân, như là khoản tiết kiệm nhỏ, vài bí mật riêng tư. Nhưng sau khi cưới thì chỉ có duy nhất một tài khoản (đứng tên ai thì chắc mọi người cũng đoán được), không còn bí mật nào, chung một lý tưởng sống. Mình cũng nhận ra là vợ mình rất nhạy bén trong những lĩnh vực khác không chỉ riêng nghệ thuật” .

Cái thơm má năm 3 tuổi và 4 tháng tán được nàng nhờ chai mặt - Ảnh 5.

Vợ chồng Gia Hưng - Đoan Duyên đã có con gái

“Mình thích nhìn vợ mình dù chẳng thể diễn đạt là vì sao. Còn điểm không thích ở vợ thì mình không dám nói, nhỡ bị cào như hồi 3 tuổi” - Hưng hài hước.

Về việc bộ ảnh được chia sẻ rầm rộ dù đã cưới được 2 năm, Hưng cũng khá bất ngờ: “Mình không biết chuyện này cho đến khi được bạn bè tag tên vào các bài đăng. Mình chỉ muốn cảm ơn mọi người đã dành nhiều lời chúc và tình cảm cho 2 vợ chồng” .