Cái nóng khắc nghiệt bủa vây xóm trọ nghèo ở chân cầu Long Biên: "Nóng người ta vào nhà, còn chúng tôi phải chạy ra"

Đặng Thuỷ, Theo Tổ Quốc 07:01 02/06/2021

"Nóng người ta vào nhà, nhưng người xóm nghèo chúng tôi phải chạy ra vì trong nhà, mái tôn phả hơi nóng xuống không ngồi được, càng bật quạt càng nóng", bà Đĩnh - người dân tại xóm trọ chân cầu Long Biên (Hà Nội) mệt mỏi nói.

"Hất nước lên mái nhà đi, đổ nước ra cho mát, ra chỗ này hút gió bà Đĩnh ơi…", những câu nói mà chúng tôi liên tục nghe được khi vào sâu con hẻm 127 phố Phúc Xá (quận Ba Đình - Hà Nội), nơi được biết đến là xóm trọ nghèo dưới chân cầu Long Biên.

Ngồi bệt ngay trước cửa phòng trọ rộng chừng 15m2, bà Đĩnh (quê Bắc Giang) cho hay: "Nóng người ta vào nhà, nhưng người xóm nghèo chúng tôi phải chạy ra vì trong nhà, mái tôn hấp hơi nóng xuống không ngồi được, càng bật quạt càng nóng".

Cái nóng khắc nghiệt bủa vây xóm trọ nghèo ở chân cầu Long Biên: Nóng người ta vào nhà, còn chúng tôi phải chạy ra - Ảnh 1.

Xóm trọ bên cầu Long Biên có khoảng 70 hộ dân sinh sống, họ là lao động tự do từ nhiều địa phương

Là người đã sống dưới chân cầu Long Biên gần 40 năm, cuộc đời lênh đênh sông nước nên cái khổ nào bà Đĩnh cũng nếm trải, nhưng khổ nhất vẫn là mùa hè. "Ăn không được, ngủ không yên", bà Đĩnh thốt lên.

"Đây là nơi sinh sống của khoảng 70 hộ làm nghề bán hàng rong, nhặt ve chai, bốc vác tại chợ Long Biên, ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến nhiều người mất việc, hiện chúng tôi phải chống chọi thêm cái nóng khủng khiếp của mùa hè", bà Thanh (81 tuổi) cho hay.

Cái nóng khắc nghiệt bủa vây xóm trọ nghèo ở chân cầu Long Biên: Nóng người ta vào nhà, còn chúng tôi phải chạy ra - Ảnh 2.

Bà Thanh cho biết, bà "thất nghiệp" vì dịch nên không được bán nước. Cả ngày ở nhà trọ nắng, nóng khiến bà rất mệt mỏi

Cũng theo bà Thanh, khu trọ được quây và lợp bằng mái tôn nên rất nóng, tiền trọ trung bình hơn 1 triệu/tháng cộng với tiền điện cao nên không ai dám lắp điều hoà. Mà dù có lắp điều hoà cũng nóng vì mái tôn quá thấp.

Để đối phó lại, người dân đa phần chọn cách ra ngoài hóng những cơn gió từ sông Hồng thổi vào, một số người muốn chợp mắt thì nghĩ ra đủ cách như: hất nước lên mái nhà, đổ nước ra sàn nhà, ra giường, mua đá về để quạt điện thổi qua…

Cái nóng khắc nghiệt bủa vây xóm trọ nghèo ở chân cầu Long Biên: Nóng người ta vào nhà, còn chúng tôi phải chạy ra - Ảnh 3.

Các nhà trọ được quây và lợp bằng tôn chỉ cao khoảng 3m nên rất nóng, nhiều người so sánh như "lò bát quái" nhốt Tôn Ngộ Không

Cái nóng khắc nghiệt bủa vây xóm trọ nghèo ở chân cầu Long Biên: Nóng người ta vào nhà, còn chúng tôi phải chạy ra - Ảnh 4.

Không ở được trong nhà, hầu hết mọi người đều ra cửa để đón gió từ sông Hồng thổi vào

Cái nóng khắc nghiệt bủa vây xóm trọ nghèo ở chân cầu Long Biên: Nóng người ta vào nhà, còn chúng tôi phải chạy ra - Ảnh 5.

Để có giấc ngủ trưa sau cả đêm và buổi sáng làm việc vất vả, người đàn ông này phải liên tục té nước lên mái nhà để hạ nhiệt

Cái nóng khắc nghiệt bủa vây xóm trọ nghèo ở chân cầu Long Biên: Nóng người ta vào nhà, còn chúng tôi phải chạy ra - Ảnh 6.

Bên cạnh đó, anh phải dùng khăn dấp nước rồi lau lên giường để hạ nhiệt do sức nóng của mái tôn phả xuống

Cái nóng khắc nghiệt bủa vây xóm trọ nghèo ở chân cầu Long Biên: Nóng người ta vào nhà, còn chúng tôi phải chạy ra - Ảnh 7.

Nhiều người chọn cách làm này, nhưng theo họ đánh giá là không ăn thua bởi mái tôn nóng sẽ nhanh chóng làm khô hết nước

Cái nóng khắc nghiệt bủa vây xóm trọ nghèo ở chân cầu Long Biên: Nóng người ta vào nhà, còn chúng tôi phải chạy ra - Ảnh 8.

Người đàn ông mắc võng ra ngoài cửa và liên tục uống nước đá để giải nhiệt

Cái nóng khắc nghiệt bủa vây xóm trọ nghèo ở chân cầu Long Biên: Nóng người ta vào nhà, còn chúng tôi phải chạy ra - Ảnh 9.

Chị Tần mua một túi đá để chế "quạt điều hoà". Chị muốn chợp mắt một chút vì đã đi bốc hàng từ sáng sớm

Cái nóng khắc nghiệt bủa vây xóm trọ nghèo ở chân cầu Long Biên: Nóng người ta vào nhà, còn chúng tôi phải chạy ra - Ảnh 10.

Bà Đĩnh dùng cốc hứng chút nước lạnh từ túi đá chảy ra

Cái nóng khắc nghiệt bủa vây xóm trọ nghèo ở chân cầu Long Biên: Nóng người ta vào nhà, còn chúng tôi phải chạy ra - Ảnh 11.

Mái tôn phả hơi nóng xuống khiến chiếc chiếu bỏng rát, để nằm được mọi người bắt buộc phải dùng khăn ướt để hạ nhiệt

Cái nóng khắc nghiệt bủa vây xóm trọ nghèo ở chân cầu Long Biên: Nóng người ta vào nhà, còn chúng tôi phải chạy ra - Ảnh 12.

Thu nhập thấp, nhà trọ xuống cấp, giá tiền điện cao khiến người dân đành sống chung với nóng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày