Cãi nhau với vợ, người đàn ông ném con từ ban công tử vong, mẹ đứa trẻ nói chồng mình đã 3 ngày không ăn không ngủ

Thanh Hương, Theo Pháp luật & Bạn đọc 16:55 12/07/2021

Vụ việc ông bố ném đứa con ruột mới sinh được 7 tuần của mình từ ban công tầng 2 sau khi nghi mẹ đứa trẻ ngoại tình đã gây chấn động dư luận Mỹ.

Vào khoảng 3 giờ 40 phút sáng ngày 24 tháng 10 năm 2020, cảnh sát tại thành phố Las Vegas của Mỹ nhận được cuộc gọi từ 1 bà mẹ đang gần như mất trí, tên là Nicole Poole. Chị Nicole đau đớn cho biết bố của đứa trẻ, Clarence Martin, 32 tuổi vừa mới ném đứa con của họ xuống từ ban công tầng 2 ở độ cao gần 7m.

Cãi nhau với vợ, người đàn ông ném con từ ban công tử vong, mẹ đứa trẻ nói chồng mình đã 3 ngày không ăn không ngủ - Ảnh 1.

Bé gái London Martin đã bị bố ném xuống từ ban công và tử vong ngay tại hiện trường

Khi đó, bé gái sơ sinh London Martin mới được 7 tuần tuổi. Một người hàng xóm đã cố gắng làm hô hấp nhân tạo cho London, nhưng vô ích.

Ngoài ra, khi đến hiện trường các cảnh sát còn phát hiện ra 1 đám cháy ở phòng khách nhà chị Nicole và 1 con chó chết trong cũi, có lẽ nó chết ngạt vì khói và sức nóng.

Được biết, trước khi thảm kịch này xảy ra, Clarence và Nicole đã cãi nhau rất to do Clarence đã nghi ngờ vợ mình ngoại tình với người đàn ông khác.

Cãi nhau với vợ, người đàn ông ném con từ ban công tử vong, mẹ đứa trẻ nói chồng mình đã 3 ngày không ăn không ngủ - Ảnh 2.

Clarence Martin đã bị bắt giữ sau khi bỏ trốn và bị cáo buộc tội giết người, phóng hỏa và đối xử tàn nhẫn với động vật

Theo thông tin từ cảnh sát Ray Spencer, cặp đôi đang cãi vã rất hăng thì Clarence "bỗng giật lấy đứa trẻ từ tay vợ mình, đi ra ngoài và ném đứa trẻ rất mạnh từ ban công tầng 2 xuống mặt đường nhựa phía dưới".

Hàng xóm ngỡ ngàng kể lại chuyện ông bố ném con từ ban công tầng 2 tử vong sau khi nghi mẹ đứa trẻ ngoại tình

Sau đó, người đàn ông vẫn chưa hết cơn giận điên cuồng. Hắn châm lửa đốt phòng khách rồi chạy trốn bằng ô tô, gây ra 2 vụ va chạm trước khi bị cảnh sát bắt giữ ở gần Sân bay Quốc tế McCarrran sau khi cải trang làm 1 nhân viên sân bay.

Sau đó, Clarence đã được đưa đến bệnh viện để điều trị các vết thương gây ra từ các vụ va chạm và đánh giá xem nghi phạm có dùng ma túy hay không.

Theo cảnh sát, hàng xóm của cặp đôi cho biết đột nhiên cô nghe thấy tiếng hét và tiếng động lớn từ tầng trên nên nhìn ra và thấy Clarence.

Người hàng xóm này biết mặt anh ta. Sau đó, người hàng xóm nghe thấy tiếng Clarence rời nhà và nói: "Đốt hết đi. Đây là kết quả của việc cô lừa dối tôi".

Theo Fox 5 Vegas, Poole đã khai với cảnh sát rằng cả 2 đã ở bên nhau được 4 năm và họ đã đính hôn với nhau. Clarence từng có vấn đề tâm thần trong quá khứ, nhưng cô chưa từng thấy có vấn đề gì cho đến trước khi thảm kịch xảy ra 3 ngày. Clarence đã không ăn hay ngủ trong suốt 3 ngày đó.

Nicole cho biết vào 1 giờ sáng cái ngày định mệnh đó, cô đang đi ngủ cùng con gái thì đột nhiên thức dậy khi Clarence đá cô và con gái ngã xuống sàn. Cô đã bế đứa bé sang phòng khách và ngồi trên sofa, rồi đột nhiên Clarence giật lấy đứa bé từ tay cô và đi ra ngoài ban công. Ngay sau đó, anh ta đã đi vào mà không có đứa bé trên tay. Người mẹ tội nghiệp chạy ra ngoài thì thấy con gái đang nằm trên mặt đất.

Martin đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội giết người, đốt nhà cũng như đối xử tàn nhẫn với động vật.

Theo The Sun