Cái kết bẽ bàng đằng sau chuyện tình của gã đàn ông hành nghề giác hơi xuyên Việt và cô "vợ nhặt" dậy sóng MXH

Thục Hạnh, Theo Helino 16:00 18/05/2019

Câu chuyện tình của cặp đôi đặc biệt là gã đàn ông hành nghề giác hơi và cô "vợ nhặt" được đưa lên mặt báo từ năm 2008, gần đây bỗng nhiên gây sốt MXH. Người ta ca ngợi câu chuyện tình phiêu du thật đẹp, thế nhưng cái kết đầy bẽ bàng của nhân vật chính được hé lộ mới đây lại quá bất ngờ...

MXH dậy sóng trước câu chuyện tình từ năm 2008 của cặp vợ chồng hành nghề giác hơi xuyên Việt

Những ngày qua, mạng xã hội bỗng xôn xao trước câu chuyện tình thật đặc biệt của cặp vợ chồng hành nghề giác hơi xuyên Việt, chẳng cần danh vọng hay nhà cao cửa rộng, cứ phiêu du cùng nhau trên chiếc xe đạp cà tàng mà vẫn đầy hạnh phúc và yên vui.

Câu chuyện bắt đầu từ người đàn ông làm công việc giác hơi dạo, trong những lần đạp xe rong ruổi kiếm tiền thì bỗng gặp người phụ nữ bị chồng bạo hành nọ rồi bén duyên. Cuộc sống với người "vợ nhặt" chồng chất khó khăn do tiền thuê nhà đắt đỏ, ông bàn với vợ chi bằng cứ đi lang thang cho đỡ tiền thuê nhà, ai ngờ bà gật đầu cái rụp. 

Thế là trên chiếc xe đạp lỉnh kỉnh chăn màn, đồ đạc, ông mặc chiếc sơ mi trắng, đeo cà vạt đỏ rồi trịnh trọng mời vợ mình ngồi phía sau gác-ba-ga. Cuộc sống phiêu du ra Bắc, vào Nam của cặp đôi bắt đầu từ đó, tắm nhờ trong các quán cafe, ngủ dưới các hiên nhà... có vất vả nhưng vẫn kiếm được tiền và vẫn hạnh phúc lắm.

Cái kết bẽ bàng đằng sau chuyện tình của gã đàn ông hành nghề giác hơi xuyên Việt và cô vợ nhặt dậy sóng MXH - Ảnh 1.

Đôi vợ chồng giác hơi xuyên Việt nhân vật chính trong câu chuyện ấm lòng được dân mạng chia sẻ rần rần những ngày gần đây.

Câu chuyện về cặp vợ chồng trên được hai nhà báo Thanh Nhã và Thái Bình viết trên báo Pháp Luật TP.HCM vào ngày 10/12/2008, đến nay đã ngót nghét hơn 10 năm nhưng chưa rõ vì sao gần đây lại được cư dân mạng rần rần chia sẻ lại.

Câu chuyện tình của cặp đôi tuy giản dị nhưng thật đáng yêu khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ. Nhiều người chia sẻ, có lẽ tình yêu chỉ cần bình dị như thế thôi, của cải cũng chẳng thể đáng quý bằng tấm lòng.

Cái kết bẽ bàng của người đàn ông trong câu chuyện tưởng như cổ tích: Bị tuyên án 20 năm tù

Trong khi cộng đồng mạng vẫn đang liên tục chuyền tay nhau câu chuyện tình thật đẹp trên thì nhà báo Thanh Nhã - một trong 2 tác giả của bài viết đã lên tiếng cho biết 1 thông tin chấn động.

Theo đó, nhà báo Thanh Nhã cho biết bài báo của anh được viết vào năm 2008, đến năm 2012, người chồng trong câu chuyện (tên thật là Võ Văn Phú) đã phải đứng trước vành móng ngựa về tội danh Hiếp dâm trẻ em tày trời mà hắn gây ra, bị tuyên án 20 năm tù.

Nhà báo Thanh Nhã viết trên Facebook cá nhân: 

"Khoảng cuối năm 2008, khi còn là thành viên của ban Phóng sự - ký sự báo Pháp luật TP.HCM, tôi và nhà báo Ngô Thái Bình thường rong ruổi kiếm đề tài. Trong chuyến lang thang ấy ở Bình Phước, chúng tôi đã gặp vợ chồng ông Võ Văn Phú.

Ấn tượng bởi vẻ hiền lành, chân chất và "cặp đôi như hề" của họ, tôi đã chấp bút thành bài báo như mọi người đã biết.

Hôm nay, bằng các kỹ năng cũ của nghề báo, tôi tìm ra người chồng đó. Trớ trêu là ngày 1/2/2012, ông Phú đã bị tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xử phạt 20 năm tù vì tội Hiếp dâm trẻ em! Điều này đồng nghĩa với việc không có câu chuyện cổ tích nào tiếp theo được viết ra. Tôi chưa có thông tin của người vợ...

Là tác giả bài báo, từng là nhà báo chuyên nghiệp, tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm thông tin tiếp đến mọi người. Ông Phú đã không giữ được cái chân chất, vô vi như thời điểm bài báo viết và đang bị pháp luật trừng trị cho hành vi của mình!

Với tôi, hiếp dâm trẻ em là tội ác!

Tôi xin lỗi tất cả các anh chị em vì những thông tin tiếp theo sau 11 năm có thể sẽ bào mòn niềm tin mọi người về những gì giản dị, đáng yêu của cuộc đời. Nhất là khi xã hội chúng ta đang sống đầy rẫy cái ác và giả dối đang len chặt tim người!

Tôi xin lỗi và thật sự chán chường!...".

Cái kết bẽ bàng đằng sau chuyện tình của gã đàn ông hành nghề giác hơi xuyên Việt và cô vợ nhặt dậy sóng MXH - Ảnh 2.

Đối tượng Võ Văn Phú tại phiên tòa xét xử vào năm 2012 - Ảnh: Báo Giáo dục Việt Nam

Theo báo Giáo dục Việt Nam đưa tin vào ngày 18/1/2012, vào sáng 15/12/2010, Phú đến ấp Đồng Bà Ba (Long Hòa - Dầu Tiếng - Bình Dương) gặp anh Lê Văn D để hành nghề giác hơi. Nghe hắn than nghèo, anh D rủ lòng thương hứa cho Phú cái thẻ nhớ để nghe nhạc, bảo Phú chiều ghé lấy.

Đúng hẹn, 18h30 Phú đến lấy thẻ nhớ nhưng anh D chưa về. Phú thấy Lê Thị Hồng N (SN 1999) là con anh D ở nhà. Thú tính trong người trỗi dậy, Phú dụ N đưa tay cho hắn khám bệnh rồi bảo N vào buồng cởi đồ để "trị bệnh".

N ngây thơ vào buồng, lập tức Phú lấy chăn che mặt N và thực hiện hành vi giao cấu. Bé N kêu đau xin hắn cho đi vệ sinh rồi chạy qua nhà người thân kêu cứu. Yêu râu xanh bị bắt ngay sau đó.

Với tội ác của mình, Phú bị TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt 20 năm tù trong phiên tòa phúc thẩm vào tháng 1/2012.

Cái kết bẽ bàng đằng sau chuyện tình của gã đàn ông hành nghề giác hơi xuyên Việt và cô vợ nhặt dậy sóng MXH - Ảnh 3.

Phú tại phiên tòa xét xử mình năm 2012 - Ảnh: Dân trí

Cũng theo thông tin trên báo Dân trí vào 01/02/2012, trước khi bị TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt 20 năm tù, trước đó Phú đã có 2 án liên quan đến hiếp dâm, dâm ô khác.

Cụ thể, năm 1993, Võ Văn Phú bị TAND tỉnh Sông Bé xử phạt 9 năm tù về tội "Hiếp dâm trẻ em". Vừa ra tù, Phú lại "ngựa quen đường cũ", rình mò ở những quãng đường vắng để sàm sỡ phụ nữ. Nhiều cô gái là nạn nhân của Phú nhưng không dám tố cáo vì sợ những điều tiếng không hay. Được đà, Phú càng lấn tới. 

Ngày 24/12/2002, hành vi bệnh hoạn của Phú một lần nữa bị phát giác. Phú bị TAND huyện Lộc Ninh, Bình Phước xử phạt 24 tháng tù về tội "Dâm ô với trẻ em".