Cái giá phải trả của Dương Mịch

Như Hồ , Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 19:35 11/02/2025
Chia sẻ

Chưa bao giờ Dương Mịch lại ê chề đến như thế này.

Từng được mệnh danh là “nữ hoàng rating” của phim truyền hình với hàng loạt tác phẩm đình đám, Dương Mịch giờ đây danh tiếng tuột dốc không phanh khi trở thành “Nữ diễn viên gây thất vọng nhất của năm 2024” theo bình chọn của Douban.

Thực ra, đây cũng chính là kết quả đã được dự báo trước của việc vào nghề bao năm nhưng không chịu cố gắng nâng cao, thay đổi diễn xuất của Dương Mịch. Trong khi “cô bạn” đồng trang lứa là Triệu Lệ Dĩnh liên tiếp bức phá, có những bước chuyển mình trong các dòng phim chính kịch với diễn xuất phong thần thì ngược lại, diễn xuất của người đẹp Cung Tỏa Tâm Ngọc vẫn khá cay mắt với nhiều biểu cảm cứng đờ, dầu mỡ.

Cái giá phải trả của Dương Mịch- Ảnh 1.

Dương Mịch đang ở tình thế nguy hiểm trong sự nghiệp

Trong năm 2024, nữ diễn viên 8x này lần lượt ra mắt các tác phẩm gồm Cáp Nhĩ Tân 1944, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương và Không Có Việc Gì Mà Một Nồi Lẩu Không Giải Quyết Được nhưng cả 3 đều thất bại thảm hại.

Đến với Cáp Nhĩ Tân 1944, dù được xem là tác phẩm truyền hình nặng ký, đánh dấu sự thay đổi của Dương Mịch trong việc tuyển chọn kịch bản, đòi hỏi nhiều biểu cảm khó khi hóa thân thành một gián điệp đầy mưu mô, thế nhưng cô vẫn gây thất vọng nặng nề và bị chê bai khi phim lên sóng về diễn xuất. 

Tiếp đến phải kể đến bộ phim điện ảnh Không Có Việc Gì Mà Một Nồi Lẩu Không Giải Quyết Được. Dù thời gian đầu, phim nhận được rất nhiều phản hồi tích cực nhưng rồi “đâu cũng lại vào đó” khi tổ sản xuất ngậm ngùi thông báo rút lui khỏi toàn bộ phòng vé vì doanh thu quá ảm đạm với 51 triệu NDT. Đây đúng là một kết quả không ai lường trước được.

Cái giá phải trả của Dương Mịch- Ảnh 2.

Cái giá phải trả của Dương Mịch- Ảnh 3.

Vào nghề từ khi còn nhỏ nhưng ngần ấy năm diễn xuất của Dương Mịch chỉ đi xuống chứ không đi lên.

Một tác phẩm cuối cùng khác cũng góp phần trong việc “nhấn chìm” tên tuổi Dương Mịch trong năm 2024 mang tên Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Cổ trang, ngôn tình vốn là thế mạnh của nữ diễn viên, lại kết hợp với nam chính đình đám như Cung Tuấn, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương nhận được rất nhiều sự mong đợi của khán giả, tuy nhiên phim lại nhận về hàng loạt phản ứng trái chiều, trong đó chê nhiều hơn khen từ những ngày đầu lên sóng. Càng về sau, phim càng bộ lộ nhiều điểm yếu, từ tình tiết sơ sài, diễn biến rời rạc cùng diễn xuất một màu của dàn chính.

Đặc biệt nhan sắc và diễn xuất của Dương Mịch trong bộ phim này bị chỉ trích thậm tệ. Nữ diễn viên đã 38 tuổi, gương mặt lộ rõ dấu vết thời gian nhưng vẫn cố cưa sừng làm nghé, đóng vai thiếu nữ. Đôi mắt của người đẹp cũng tố cáo diễn xuất yếu kém của nữ diễn viên khi thiếu sự linh động, nhiều cảnh bị chê diễn như bị mù.

Cái giá phải trả của Dương Mịch- Ảnh 4.

Dẫu cổ trang ngôn tình có là thế mạnh đi chăng nữa cũng chẳng cứu Dương Mịch khỏi kiếp nạn flop phim trước diễn xuất tệ hại

Dưới đây là một số đánh giá của Cnet khi Dương Mịch được bình chọn trở thành “Nữ diễn viên gây thất vọng nhất năm 2024”:

- Bao năm diễn xuất vẫn không đổi, nhận được “giải thưởng” này cũng là “danh xứng với thực”.

- Ba tác phẩm này của cô nàng không thấm nổi tác phẩm nào, diễn xuất thì cứ một màu, cứng đờ chẳng có đột phá nào.

- Năng lực có hạn thì việc tuột lùi danh tiếng cũng là điều dễ hiểu. Cần cù đôi khi không thể bù “thiên bẩm”. Nghe nói Dương Mịch từng mời thầy dạy riêng diễn xuất nhưng rồi cũng chẳng thấy khá hơn xưa là bao.

- Từ nữ hoàng rating trở thành diễn viên gây thất vọng, đây cũng là cái giá phải trả của Dương Mịch khi không chịu nâng cao diễn xuất.

- Nhận nhiều phim dở như vậy, ảnh hưởng danh tiếng cũng là điều dễ hiểu. Không dám đặt quá nhiều niềm tin vào các tác phẩm tiếp theo.

Có thể thấy, dẫu có là lưu lượng đi chăng nữa thì một khi đã đi trên con đường diễn viên thì diễn xuất vẫn luôn là điều kiện tiên quyết được ưu tiên hàng đầu. Hy vọng, Dương Mịch có thể cải thiện được diễn xuất trong tương lai để nhặt lại ánh hào quang đã mất của mình.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày