Cái gì đây, đồ công nghệ “xuyên không” về thời xưa?

Xiao Chi Chi, Theo Trí Thức Trẻ 18:11 01/04/2017

Điện thoại di động, máy quay, máy ảnh, máy nghe nhạc… là những đồ công nghệ hay được “xuyên không” cùng với diễn viên phim cổ trang Hoa ngữ nhất.

Mặc dù phải thường xuyên hóa thân vào những nhân vật lịch sử, có bối cảnh cách xa xã hội hiện đại đến cả nghìn năm ánh sáng, nhưng những diễn viên phim cổ trang chưa bao giờ để mình lạc hậu sau ống kính. Hàng loạt những đồ công nghệ như điện thoại, máy quay hay máy ảnh như thể "xuyên không" về quá khứ. Bởi lẽ, chúng luôn được các sao Hoa Ngữ sử dụng rộng rãi trong giờ giải lao.

Cái gì đây, đồ công nghệ “xuyên không” về thời xưa? - Ảnh 1.

Từ thuở "Tây Du Ký", máy quay đã được Trư sư đệ sử dụng để lưu lại khoảnh khắc với Ngộ Không sư huynh: "Làm dáng chút đi mà!"

Cái gì đây, đồ công nghệ “xuyên không” về thời xưa? - Ảnh 2.

"Hịn thế! Không biết má ý có biết dùng không?"

Cái gì đây, đồ công nghệ “xuyên không” về thời xưa? - Ảnh 3.

"Đang quay cảnh cãi nhau Vĩnh Kỳ nhé!"

Cái gì đây, đồ công nghệ “xuyên không” về thời xưa? - Ảnh 4.

"Nàng bảo sao? Chia tay? Đợi đã, ta vẫn còn lời muốn…." Tút... Tút... Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau

Cái gì đây, đồ công nghệ “xuyên không” về thời xưa? - Ảnh 5.

"A lô! Trên núi sóng kém lắm nên ta không nghe thấy gì cả. Có gì bàn sau nhé!"

Cái gì đây, đồ công nghệ “xuyên không” về thời xưa? - Ảnh 6.

"Haha, chụp một tấm sau này còn lấy ra tống tiền"

Cái gì đây, đồ công nghệ “xuyên không” về thời xưa? - Ảnh 7.

"Khi ta nhấc máy, chàng ấy lại nhẫn tâm nhấn tắt như vậy sao?!?"

Cái gì đây, đồ công nghệ “xuyên không” về thời xưa? - Ảnh 8.

"Tìm mãi mới ra cửa hiệu làm tóc mới. Không biết cách chỗ này bao xa nhỉ? Google map xem thế nào vậy!"

Cái gì đây, đồ công nghệ “xuyên không” về thời xưa? - Ảnh 9.

"Từ ngày Tình Xuyên sắm iPhone, nàng chê máy nghe nhạc của ta không đủ thời thượng. Buồn quá!"

Cái gì đây, đồ công nghệ “xuyên không” về thời xưa? - Ảnh 10.

Đổ máu cũng không quên check Weibo. Đồ Tô ca ca nghiện mạng xã hội nặng rồi!

Cái gì đây, đồ công nghệ “xuyên không” về thời xưa? - Ảnh 11.

"Chụp tấm hình thôi mà, có cần nhăn nhó vậy không? 'Quả táo' của đây cũng xịn chứ bộ"

Cái gì đây, đồ công nghệ “xuyên không” về thời xưa? - Ảnh 12.

"Không biết tấm ảnh này mà đăng lên thì có được nghìn ‘like’ không nhỉ?"

Cái gì đây, đồ công nghệ “xuyên không” về thời xưa? - Ảnh 13.

"Mình cập nhật trào lưu 'seo phi' nha sư phụ"

Cái gì đây, đồ công nghệ “xuyên không” về thời xưa? - Ảnh 14.

"Nhớ phải phồng mồm trợn mắt nha!! Biết đâu lại thành trào lưu cho giới trẻ sau này"

Cái gì đây, đồ công nghệ “xuyên không” về thời xưa? - Ảnh 15.

"Đệ còn nợ ta 2 lượng vàng. Không trả được thì cống 'cục gạch' này ra đây"

Cái gì đây, đồ công nghệ “xuyên không” về thời xưa? - Ảnh 16.

"Khoe tai nghe đôi trước ống kính nào! Nhưng đừng "úp" lên mạng nhé, không Tiểu Cốt lại mè nheo ta thêm cặp nữa"

Cái gì đây, đồ công nghệ “xuyên không” về thời xưa? - Ảnh 17.

"Nghe nói đang có đại hội PSP, chàng và ta cần phải tập luyện nhiều hơn. Quyết ăn thua đến cùng!"

Cái gì đây, đồ công nghệ “xuyên không” về thời xưa? - Ảnh 18.

"Đã có lệnh dùng Skype thay lên chầu rồi, mà sao đến giờ vẫn chưa thấy ai online vậy trời??"

Cái gì đây, đồ công nghệ “xuyên không” về thời xưa? - Ảnh 19.

"Check sms, check email, check cuộc gọi nhỡ…check check check"

Cái gì đây, đồ công nghệ “xuyên không” về thời xưa? - Ảnh 20.

"Chụp tấm ảnh cho con cháu còn biết Đại Thanh ngày xưa đẹp thế nào. Haha"

Cái gì đây, đồ công nghệ “xuyên không” về thời xưa? - Ảnh 21.

Cái gì đây, đồ công nghệ “xuyên không” về thời xưa? - Ảnh 22.

"Gương phôn" đời trước không đủ xịn nên mới để nàng chịu uỷ khuất. Thiển Thiển, giờ chúng ta có cục gạch này rồi, hiểu lầm gì cứ nhắn tin cho ta! Còn giờ làm tấm ảnh cài màn hình nào!"

Cái gì đây, đồ công nghệ “xuyên không” về thời xưa? - Ảnh 23.

Cái gì đây, đồ công nghệ “xuyên không” về thời xưa? - Ảnh 24.

Chụp tấm ảnh làm bằng chứng, chứng minh ta ngã xuống vườn đào máu me be bét. Không Dạ Hoa lại nói ta chém gió!