Cả nhà đối diện án phạt vì ông ngoại đung đưa rồi làm rơi cháu gái ra khỏi cửa sổ du thuyền khiến trẻ tử vong

Đạt Lê, Theo Helino 15:32 11/07/2019

Chuyến du lịch cả gia đình bỗng chốc biến thành thảm kịch chỉ vì một phút bất cẩn, tuy nhiên, cảnh sát không loại trừ khả năng đây là một vụ án hình sự.

Vào hôm chủ nhật 7/7 trên du thuyền sang trọng của hãng Royal Caribbean đã xảy ra một vụ việc thương tâm. Khi ấy, du thuyền đang đóng tại San Juan của Puerto Rico. Ông Sam Anello ẵm cháu gái của mình là bé Chloe Wiegand (18 tháng tuổi) đứng sát ngoài cửa sổ và đung đưa cháu bé để chơi đùa. Nhưng chính lúc đó, du thuyền lại nhổ neo rời đi khiến người đàn ông tuột tay làm rơi cháu mình từ tầng 11 xuống nền bê tông của bến tàu, khiến trẻ tử vong tại hiện trường.

Cả nhà đối diện án phạt vì ông ngoại đung đưa rồi làm rơi cháu gái ra khỏi cửa sổ du thuyền khiến trẻ tử vong - Ảnh 1.

Bé gái rơi từ cửa sổ xuống ở độ cao 150 feet, tương đương 45 mét (Ảnh: The Sun)

Cảnh sát Puerto Rico cho biết không loại trừ khả năng gia đình của bé Chloe Wiegand sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự. Họ gồm có bố mẹ, anh chị em của Chloe và cả ông bà nội ngoại.

Cả nhà đang thưởng ngoạn chuyến du lịch đắt đỏ từ bang Indiana (Mỹ) đến thiên đường biển đảo Puerto Rico thì sự việc bất ngờ xảy ra. Họ thừa nhận sự thiếu trách nhiệm của ông ngoại Anello là nguyên nhân dẫn đến tai nạn, nhưng đồng thời cáo buộc nhà quản lí du thuyền Royal Caribbean không đóng hết các cánh cửa sổ.

Trước đó, khi sự việc xảy ra ngay trước mắt, mẹ của nạn nhân nhỏ tuổi đã thét lên đau đớn, còn bố của em thì đến giờ vẫn chưa tin tất cả là sự thật.

Cả nhà đối diện án phạt vì ông ngoại đung đưa rồi làm rơi cháu gái ra khỏi cửa sổ du thuyền khiến trẻ tử vong - Ảnh 2.

Ông ngoại Sam Anello

Cả nhà đối diện án phạt vì ông ngoại đung đưa rồi làm rơi cháu gái ra khỏi cửa sổ du thuyền khiến trẻ tử vong - Ảnh 3.

Bé gái vẫn thường áp mặt vào lớp kính xem các anh trai của mình thi đấu khúc côn cầu ở quê nhà

Michael Winkleman - luật sư của gia đình cho biết: "Anello vốn thường xuyên bế cháu mình lên và đung đưa khi xem các trận đấu khúc côn cầu ở quê nhà Indiana. Lúc trên du thuyền cũng vậy. Do toàn bộ bức tường làm bằng kính trong suốt nên Anello cứ tưởng chúng đã đóng kín, nào ngờ 1 cửa sổ vẫn để mở và đó chính là nơi mà cháu bé đã rơi xuống tử nạn".

"Ông Anello không phải là người nghiện rượu và cũng không dùng đồ uống có cồn khi sự việc diễn ra" - luật sư cho biết thêm. Ngoài ra, vị luật sư một lần nữa khẳng định nhân viên du thuyền có trách nhiệm lớn bởi đây là "một tai nạn có thể phòng ngừa từ trước", nếu tất cả mọi cửa sổ đều đóng kĩ thì đã không có chuyện gì xảy ra. 

Hiện cảnh sát và công tố viên ở Puerto Rico vẫn tiếp tục điều tra. Theo lịch dự kiến, việc khám nghiệm tử thi đã hoàn thành xong vào 10h39 sáng thứ ba 9/7 và thi thể được chuyển về nhà tang lễ theo ý nguyện của gia đình Wiegand.

Cả nhà đối diện án phạt vì ông ngoại đung đưa rồi làm rơi cháu gái ra khỏi cửa sổ du thuyền khiến trẻ tử vong - Ảnh 4.

Luật sư nói ông ngoại của nạn nhân tưởng các cửa sổ đã đóng kín nên mới bất cẩn làm rơi cháu

Cộng đồng mạng đã dành sự chia sẻ trước mất mát quá lớn của gia đình. Mặt khác, họ cũng lên tiếng nhắc nhở nhau phải cẩn thận hơn khi đi du lịch với trẻ nhỏ để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc, đe dọa sự an toàn của người thân mà chính mình cũng có thể vướng vòng lao lý.

(Theo BuzzFeed)