Một bức tranh tường mừng sinh nhật lần thứ 18 của tài năng trẻ Lamine Yamal tại Barcelona đã bị phá hoại chỉ vài ngày sau khi được hoàn thành, gây xôn xao dư luận quốc tế. Hành động này được cho là nhằm mỉa mai vụ lùm xùm liên quan đến sinh nhật của ngôi sao đang lên của Barcelona.
Bức tranh do nghệ sĩ đường phố nổi tiếng TVBoy thực hiện, được vẽ tại quảng trường Plaça d’En Joanic (khu vực Gràcia, Barcelona) vào giữa tháng 7/2025 – đúng dịp sinh nhật tuổi 18 của Yamal. Trong tranh, cầu thủ mang áo số 27 xuất hiện như một siêu anh hùng, biểu tượng của sức mạnh và tinh thần chống phân biệt chủng tộc – thông điệp mà TVBoy gửi gắm thông qua hình ảnh ngôi sao trẻ da màu đầu tiên tạo dấu ấn mạnh mẽ tại La Liga.
Tranh tường vẽ Lamine Yamal xuất hiện thêm 7 chú lùn
Tuy nhiên, mới đây, tranh đã bị một nghệ sĩ đường phố khác có biệt danh “Shredder” can thiệp bằng cách thêm hình ảnh bảy chú lùn trong truyện cổ tích “Bạch Tuyết”. Nhiều người cho rằng hành vi này nhằm mỉa mai buổi tiệc sinh nhật trước đó của Yamal, nơi có sự xuất hiện của người lùn, gây ra tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội và thậm chí khiến một tổ chức vì quyền lợi người khuyết tật ở Tây Ban Nha yêu cầu điều tra.
Những bức ảnh về phiên bản tranh bị chỉnh sửa lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Nhà báo thể thao Edu Polo (Tây Ban Nha) xác nhận đây là sự thật và không phải sản phẩm từ trí tuệ nhân tạo như một số cư dân mạng nghi ngờ. Hành động được cho là có chủ đích nhằm nhắc lại lùm xùm gần đây của Yamal, đồng thời thể hiện sự chỉ trích về tính "nhạy cảm xã hội" liên quan đến sự kiện sinh nhật của cầu thủ.
Ngay trong ngày, họa sĩ TVBoy đã quay lại hiện trường và tiến hành phục hồi nguyên trạng bức tranh, xóa bỏ toàn bộ chi tiết bị thêm vào. Anh chia sẻ trên mạng xã hội: “Không gì có thể làm lu mờ thông điệp tích cực mà bức tranh này đại diện.”
Trong khi đó, Yamal và người đại diện vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức. Trước đó, đồng đội của anh là trung vệ Pau Cubarsí đã lên tiếng bênh vực, cho rằng bữa tiệc sinh nhật của Yamal là “chuyện nội bộ bình thường” và truyền thông đang làm quá vấn đề.
Theo truyền thông Tây Ban Nha, Yamal thuê hẳn du thuyền để tổ chức bữa tiệc theo chủ đề "Mafia", cấm dùng điện thoại để giữ tính riêng tư tuyệt đối. Khoảng 200–250 khách mời tham dự, bao gồm bạn bè thân thiết, đồng đội cùng CLB, đội tuyển Tây Ban Nha và dàn nghệ sĩ nổi tiếng.
Tuy nhiên, ồn ào lớn nhất bùng lên vì Yamal thuê một nhóm người lùn để biểu diễn trong tiệc. Họ phục vụ đồ uống, nhảy múa và làm ảo thuật trước khi tham gia tiệc cùng khách mời. Dù một người trong nhóm khẳng định được đối xử bình thường, không hề bị xúc phạm, nhưng Hiệp hội người mắc chứng lùn và loạn sản xương Tây Ban Nha (ADEE) lập tức lên án dữ dội.
Tiệc sinh nhật xa hoa của Lamine Yamal gây tranh cãi
Bức tranh ban đầu từng nhận được nhiều lời khen ngợi vì thông điệp chống phân biệt chủng tộc rõ ràng, tôn vinh sự đa dạng và nỗ lực của Yamal trong hành trình trở thành biểu tượng bóng đá mới của Tây Ban Nha.