Bức ảnh không có 1 người nào nhưng tái hiện toàn bộ vui buồn sướng khổ của một gia đình

Mây, Theo Phụ nữ Số 07:00 08/02/2025
Chia sẻ

"Bật khóc vì thương mẹ" - tâm trạng chung của không chỉ cô con gái, mà bất kì người con nào khi thấy số tiền này.

Bạn có biết trên đời này, thứ gì to lớn và vĩ đại nhất không? Câu trả lời nhất định là tình yêu của mẹ. Con cái dù đã trưởng thành đến thế nào, dù đã đi làm kiếm được lương tháng bao nhiêu, nhưng trong mắt mẹ, vẫn là đứa trẻ cần được bao bọc và che chở. Nhiều người mẹ có đức hi sinh rất vĩ đại khi bản thân có thể thiếu thốn, nhưng bằng cách nào đó, vẫn phải lo cho cuộc sống của con đủ đầy.

Mới đây, một cô gái đã chia sẻ câu chuyện vô cùng xúc động về người mẹ đã nằm ốm, mất sức lao động suốt 13 năm của mình. Câu chuyện vô cùng viral khi cho thấy mẹ luôn bên cạnh giúp đỡ các con bằng cách này hay cách khác.

Cụ thể, cô con gái vô cùng tự hào khi tâm sự:

"Đã 13 năm rồi mẹ ốm, mất sức lao động, mất thu nhập. Mấy năm nay được trợ cấp 800-900 nghìn/tháng. Thế mà bằng cách thần kì nào đấy, mẹ đã tiết kiệm được 10 triệu.

Sáng mai là mình lên đường ra Hà Nội, đêm mẹ vào dúi vào tay mình bảo: "Mẹ cho 10 triệu mà trả nợ ngân hàng cho bớt lãi". Mình bật cười: "Con nợ 1 tỷ mà".

Rồi sau đó bật khóc. Thương mẹ quá nhiều".

Bức ảnh không có 1 người nào nhưng tái hiện toàn bộ vui buồn sướng khổ của một gia đình- Ảnh 1.

Con gái bật khóc khi nhận 10 triệu đồng mẹ gửi cho con trả lãi ngân hàng. Nguồn: Mơ Hồ

Câu chuyện của cô gái khiến nhiều người con đã bật khóc, nhớ đến người mẹ của mình. Kì diệu và vĩ đại làm sao khi mẹ đã mất sức lao động, nhưng vẫn cố dành dụm cho con số tiền ít ỏi của mình. Mặc dù 10 triệu so với số nợ 1 tỷ không nhiều nhặn gì, nhưng giá trị về mặt tinh thần cho cô con gái, thì không thể nào đong đếm được!

Tuy nhiên, một điều tiêu cực đã đến với cô con gái khi bỗng nhiên bị nhiều người nói là "bất hiếu", khi tưởng rằng cô gái đã lớn nhưng vẫn "báo nợ", để mẹ già phải lo lắng cho mình.

Đứng trước những ý kiến này, cô con gái đã tiếp tục lên tiếng. Cô gái cho biết: "Cảm ơn mọi người đã động viên. Mười năm qua mình đã chăm chỉ làm việc. Trang trải cuộc sống giúp gia đình trả nợ, góp xây nhà nhỏ cho cha mẹ, rồi mới lấy chồng sinh con. Vừa rồi vợ chồng mình mua nhà có vay ngân hàng 1 khoản. Bật khóc vì thương mẹ. Thương vì chắc mẹ thương mình lắm mà mẹ không giúp gì được".

Cô con gái cũng tâm sự đã cầm tiền cho mẹ vui, chứ thực ra thì cũng chỉ cầm giữ hộ cho mẹ, chứ không tiêu vào khoản tiền này. Trong suốt nhiều năm qua, cô gái và những người thân trong gia đình cũng đã báo hiếu mẹ khi luôn quan tâm và gửi tiền cho mẹ tiêu. Có thể điều kiện tài chính của gia đình chưa quá dư dả, nhưng với những hành động thế này là quá hạnh phúc rồi!

"Mình bảo để con mua vàng cho mẹ cất. Nhưng mẹ bảo giờ giá vàng cao lắm. Cứ cầm đó coi như mẹ cho vay, cất cho mẹ chứ mẹ cũng không dám cầm nhiều tiền", cô con gái cho biết thêm.

Bức ảnh không có 1 người nào nhưng tái hiện toàn bộ vui buồn sướng khổ của một gia đình- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ.

Sau khi biết được toàn bộ câu chuyện của gia đình này, nhiều người đã thầm cảm ơn và gửi lời khen cho cả mẹ và con gái. Đôi khi hạnh phúc đơn giản là thế, là thấy các thành viên trong gia đình đều yêu thương và bao bọc lấy nhau, theo một cách nào đó.

Dưới đây là một số bình luận nổi bật mà netizen gửi đến cô con gái:

- "Còn mẹ, thì kể cả mẹ cho 1 triệu cũng sướng lắm bạn ạ. Thi thoảng mình xin 1 triệu mua quần áo xong mẹ bảo tao cho mày 5 triệu, từ giờ đến cuối năm đừng xin nữa nhé. Vấn đề không phải ở việc mẹ cho nhiều hay ít mà là còn mẹ để được mẹ cho tiền mới là điều sung sướng nhất. Dạo này có tuổi là thường xuyên bị cảm giác sợ mẹ già rồi mất đi. Lúc đó mình thành trẻ mồ côi. Sợ hãi vô cùng!".

- "27 tuổi và chuẩn bị bước sang 28. Mình nhận ra rằng cuộc sống này, dù bạn cày cuốc kiếm ra bao nhiêu tiền đi chăng nữa, mà không còn gia đình, không còn sức khỏe thì mọi thành quả cày cuốc cũng trở nên vô nghĩa. Mình vẫn sống, vẫn đi làm mười mấy triệu 1 tháng thôi. Nhưng không còn cảm thấy hấp tấp, hối hả. Mình chỉ cần sống, sống vui vẻ, sống có ý nghĩa với những người thân trong cuộc sống của mình là đủ rồi".

- "Mẹ lúc nào cũng vậy, dù khó khăn thế nào cũng cố gắng dành dụm cho con. Nhìn lại mới thấy, cái quan trọng nhất không phải có bao nhiêu tiền mà là có ý chí vươn lên. Hồi trước mình cũng loay hoay trong vòng xoáy tài chính, nhưng rồi nhận ra muốn thay đổi thì phải nâng cấp bản thân trước. Học thêm kỹ năng mới, đặc biệt là tiếng Anh, tiếng Trung để mở rộng cơ hội nhiều hơn. Thương mẹ thì càng phải cố gắng hơn thôi".

- "Bạn ơi ai cũng có lúc khó khăn mà... Nhưng thật may là bạn vẫn còn mẹ yêu thương. Đừng nản chí nha. Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua thôi. Chúc bạn năm mới xoá nợ thành công và lo cho mẹ được tốt nhé".

- "Mẹ vẫn luôn là người có tình yêu bao la nhất bạn à. Mình cũng có mẹ từng trong hoàn cảnh còn tệ hơn mà chỉ mình mẹ vẫn lo cho 2 anh em học hành được tử tế. Nghĩ lại khoảng thời gian ấy vừa kinh khủng mà thương mẹ lắm. Chúc mẹ con cậu sớm vượt qua tất cả và mẹ cậu khỏe lên nha".


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày