Bức ảnh họp lớp gây bão mạng: Thành viên gầy gò, ăn mặc giản dị, đứng khép nép giữa ảnh khiến ai cũng kính nể!

Thanh Hương, Theo Phụ nữ số 14:50 03/01/2024

Những bức ảnh họp lớp khác của nhân vật nổi tiếng này cũng được "đào" lại.

Thời gian trước, một tấm ảnh họp lớp ở Trung Quốc bỗng gây sốt mạng xã hội và mới đây được "đào" lên, chia sẻ lại. Trong ảnh, những thành viên của lớp học này đều đã ở độ tuổi trung niên, một số người tóc đã điểm bạc, có người lộ rõ bụng bia. Điều khiến bức ảnh này nổi tiếng là bởi người đàn ông trung niên đứng ở vị trí trung tâm ảnh. Người đàn ông này gầy gò, phong cách ăn mặc giản dị, tư thế khi đứng chụp ảnh là chắp tay về phía trước, trông vừa khiêm tốn, vừa khép nép.

Bức ảnh họp lớp gây bão mạng: Thành viên gầy gò, ăn mặc giản dị, đứng khép nép giữa ảnh khiến ai cũng kính nể! - Ảnh 1.

Tuy nhiên, danh tính của người đàn ông sẽ khiến bạn phải kính nể. Bởi đó chính là tỷ phú nổi tiếng Jack Ma. Ông từng là người giàu nhất Châu Á kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Alibaba.

Sau khi xem bức ảnh họp lớp của Jack Ma, nhiều cư dân mạng không khỏi thích thú, tò mò không biết các bạn cùng lớp của ông sẽ phản ứng như nào khi ngồi tụ họp cùng với một vị tỷ phú nổi tiếng như vậy. Nhiều người cũng "đào" lại những bức ảnh cũ thời đi học của Jack Ma và thấy sự khác biệt rõ ràng.

Nếu trong những bức ảnh tập thể cả lớp trước đây, Jack Ma thường đứng ngoài rìa thì hiện tại, ông luôn đứng vị trí trung tâm bức ảnh. Có thể thấy, địa vị xã hội có sự ảnh hưởng rất lớn.

Bức ảnh họp lớp gây bão mạng: Thành viên gầy gò, ăn mặc giản dị, đứng khép nép giữa ảnh khiến ai cũng kính nể! - Ảnh 2.
Bức ảnh họp lớp gây bão mạng: Thành viên gầy gò, ăn mặc giản dị, đứng khép nép giữa ảnh khiến ai cũng kính nể! - Ảnh 3.
Bức ảnh họp lớp gây bão mạng: Thành viên gầy gò, ăn mặc giản dị, đứng khép nép giữa ảnh khiến ai cũng kính nể! - Ảnh 4.

Jack Ma trong những bức ảnh tập thể lớp ngày trước

Bức ảnh họp lớp gây bão mạng: Thành viên gầy gò, ăn mặc giản dị, đứng khép nép giữa ảnh khiến ai cũng kính nể! - Ảnh 5.

Hiện tại Jack Ma đứng ở vị trí chính giữa

Bức ảnh họp lớp gây bão mạng: Thành viên gầy gò, ăn mặc giản dị, đứng khép nép giữa ảnh khiến ai cũng kính nể! - Ảnh 6.

Không chỉ là chụp chung với bạn học cũ, ngay cả chụp chung với thầy cô giáo cũ, Jack Ma cũng luôn được đứng ở vị trí trung tâm, vị trí trang trọng nhất. Chẳng hạn như bức ảnh sau:

Bức ảnh họp lớp gây bão mạng: Thành viên gầy gò, ăn mặc giản dị, đứng khép nép giữa ảnh khiến ai cũng kính nể! - Ảnh 7.

Trong một buổi họp lớp khác được chụp lại, khi Jack Ma đến, nhiều bạn học cũ đã chạy đến bắt tay ông:

Bức ảnh họp lớp gây bão mạng: Thành viên gầy gò, ăn mặc giản dị, đứng khép nép giữa ảnh khiến ai cũng kính nể! - Ảnh 8.

Jack Ma được các bạn ra đón, bắt tay khi đi họp lớp. Ông đi xe Land Rover để đỡ phô trương, trước đó ông thường lái chiếc Maybach 62

Trước những hình ảnh, một trang tin của Trung Quốc bình luận: "Từ vị trí rìa sang vị trí C, Jack Ma thực sự đã thể hiện một cách sinh động sự hợm hĩnh của xã hội này". Tuy nhiên cũng nhiều ý kiến cho rằng, người tài giỏi được kính nể, trọng vọng cũng là lẽ bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên.

Được biết, Jack Ma sinh ngày 10/9/1964 trong một gia đình nghèo ở Hàng Châu, Trung Quốc, với một anh trai và một em gái. Sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ - Nixon đến Hàng Châu năm 1972, quê hương của Jack Ma trở thành điểm du lịch nổi tiếng. Từ khi còn đi học, ông đã dậy sớm, đến khách sạn chính của thành phố, đề nghị dẫn du khách đi quanh Hàng Châu để được học tiếng Anh. Cái tên "Jack" là do một du khách đặt cho ông.

Sau khi tốt nghiệp trung học, ông thi đại học. Sau 2 lần trượt và rất nhiều nỗ lực, lần thứ 3, ông đỗ Đại học Sư phạm Hàng Châu. Jack Ma tốt nghiệp năm 1988 và bắt đầu nộp đơn xin việc. Ông từng bị từ chối hơn chục lần rồi mới được nhận làm giáo viên tiếng Anh tại một trường đại học ở Hàng Châu với mức lương chỉ 12 USD/tháng.

Jack Ma bị thu hút bởi Internet trong lần đầu sử dụng khi sang Mỹ năm 1995. Khi đó, ông mới mở một công ty dịch thuật và sang Mỹ để hỗ trợ khách hàng. Sau 2 lần mở công ty thất bại, 4 năm sau, Jack Ma tập hợp được 17 người bạn trong căn hộ của mình và thuyết phục họ đầu tư và một chợ điện tử mà ông gọi là Alibaba. Ngay lập tức, nền tảng này thu hút khách hàng trên khắp thế giới. Đến tháng 10/1999, Alibaba đã huy động được 5 triệu USD từ Goldman Sachs và 20 triệu USD từ SoftBank. Thời kỳ huy hoàng của Jack Ma và Alibaba cũng bắt đầu từ đó.