Bức ảnh chị 7 tuổi địu em 20 tháng tuổi đến lớp, chia nhau suất cơm trưa và câu chuyện phía sau

Duy Nam, Theo Pháp luật và Bạn đọc 14:49 13/10/2020

Hình ảnh cô bé vừa học vừa phải chăm cậu em nhỏ khiến nhiều người nghẹn ngào.

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ loạt ảnh bé gái địu em đến lớp. Cô bé vừa phải học vừa phải trông em trai. Hai chị em chia nhau suất cơm trưa ở trường.

Theo đó, thông tin trên mạng xã hội chia sẻ: "Trong ảnh là bé Thào Thị Ninh (SN 2013 đang học lớp 1a trường PTDTBT TH&THCS Pá Lau xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái).

Bố em đi tù, mẹ bỏ đi, 2 em ở với ông bà nhưng ông bà cũng nghiện nên không chăm sóc. Thế là bé gái 7 tuổi phải 'kẹp nách' chăm em. Nhà em cách trường 1km nên không đủ điều kiện ở bán trú. Ở nhà 2 chị em thì không có chỗ mà ngủ toàn phải ngủ dưới đất.

Chị 7 tuổi suốt ngày rong rong thằng em hơn 20 tháng, chị đi học thì em cũng đi theo, ăn cùng suất cơm của chị, ngủ cùng chị.

Nghẹn lòng, mong 2 con luôn mạnh mẽ như những bông hoa của núi rừng".

Bức ảnh chị 7 tuổi địu em 20 tháng tuổi đến lớp, chia nhau suất cơm trưa và câu chuyện phía sau - Ảnh 1.
Bức ảnh chị 7 tuổi địu em 20 tháng tuổi đến lớp, chia nhau suất cơm trưa và câu chuyện phía sau - Ảnh 2.

Nhiều người bày tỏ thương cảm, xót xa khi thấy bức ảnh bé gái địu em đến lớp, đút cho em ăn trong giờ cơm trưa

Trả lời báo Dân Việt, ông Hờ A Vàng, Chủ tịch UBND xã Pá Lau (Trạm Tấu, Yên Bái) xác nhận hoàn cảnh thương tâm của bé gái Thào Thị Ninh trên địa bàn. Tuy nhiên thông tin trên mạng xã hội còn chưa đầy đủ.

Ông cho biết bố của bé Ninh là Thào A Páo (SN 1982), đi tù từ đầu năm 2020 về tội buôn bán ma túy. Mẹ bé là Giàng Thị Sinh (SN 1990), vẫn ở trên địa bàn. Người này cũng bị nghiện, hay trộm cắp vặt, bị bắt một vài lần nên ngại chạy sang thôn khác từ khoảng 1-2 tháng trở lại đây, chưa bỏ đi xa hẳn. Ông bà của các bé cũng nghiện hút nên không chăm sóc cháu.

Bé Ninh và em trai được chính quyền địa phương và nhà trường tạo điều kiện ăn tại trường, một ngày 3 bữa. Vì nhà cách trường vài trăm mét nên 2 chị em Ninh hôm ngủ ở trường, hôm về nhà.

Căn nhà của hai chị em cũng được lợp ngói, có thể che nắng mưa. Hai bé chưa được hưởng bảo trợ vì còn mẹ và người thân.