Trung Quốc vượt qua Bờ Biển Ngà nhờ sức mạnh của Yi và Wang
Yi Jianlian và Wang Shipeng ghi tổng cộng 51 điểm trong trận đấu này. Ngay từ trong hiệp đấu đầu tiên, Yi Jialian, Wang Shipeng và Wang ZhiZhi đã chứng tỏ khả năng của mình bằng việc ghi toàn bộ 21 điểm của đội Trung Quốc ở hiệp này, giúp Trung Quốc dẫn trước với tỉ số 21 – 17.
Yi Jianlian, nguồn sức mạnh dồi dào của Trung Quốc.
Wang Shipeng trong 1 pha tranh chấp quyết liệt.
Wang ZhiZhi mạnh mẽ trong các tình huống sát rổ.
Các cầu thủ Bờ Biển Ngà cũng chứng tỏ mình không chịu thua kém. Họ ghi liên tiếp 5 điểm khi hiệp 2 vừa mới bắt đầu, dẫn trước Trung Quốc với tỉ số 22-21. Nhưng ngay sau đó là pha ném 3 điểm chính xác của Wang, khôi phục thế dẫn trước cho Trung Quốc, 24-22. Bờ Biển Ngà tái lập thế cân bằng sau pha ném rổ chính xác của Konate. Có lẽ điều mà các cầu thủ Bờ Biển Ngà thiếu chính là sự tỏa sáng của các siêu sao. Yi Jianlian bằng khả năng của mình liên tục bị phạm lỗi và được hưởng ném phạt. Các cầu thủ Trung Quốc liên tiếp có những pha ném 3 điểm chính xác. Kết thúc hiệp 2 tỉ số là 41-33 nghiêng về Trung Quốc.
Wang Shipeng và tiếng hét chiến thắng.
HLV Bob Donewald khích lệ tinh thần học trò.
Sang hiệp 3, Bờ Biển Ngà sử dụng chiến thuật dựa chủ yếu vào những cú ném 3 điểm nhưng các cầu thủ Trung Quốc trả lời bằng những pha lên bóng hợp lí của Shipeng và Liu Wei. Yi lúc này bất ngờ có 1 pha đột phá và tung người úp rổ tuyệt đẹp. Hiệp 3 kết thúc với ưu thế hoàn toàn nghiêng về Trung Quốc, 66-51.
Pha úp rổ tuyệt đẹp của Yi Jianlian.
Ở hiệp cuối cùng, Trung Quốc dẫn trước với khoảng cách 2 con số cho đến những phút cuối trận, sự lơ là nơi hàng phòng thủ của họ đã tạo cơ hội cho các cầu thủ Bờ Biển Ngà rút ngắn tỉ số. Nhưng cuối cùng đội bóng của huấn luyện viên Randoald Dessaerzin vẫn phải chịu thất bại với tỉ số 83-73.
Mỹ khẳng định với sức mạnh vượt trội
Các cầu thủ Mỹ đã vượt qua Slovenia bằng một chiến thắng thuyết phục với tỉ số 99-77.
3 chọi 1 trong pha không chiến.
Đội tuyển Mỹ đã đánh bại đội tuyển Croatia trong trận đấu mở màn vào ngày thứ 7 vừa qua vẫn tiếp tục khẳng định sức mạnh của mình bằng hàng loạt các pha ghi điểm của Kevin Durrant trong sự tuyệt vọng của các cầu thủ Slovenia. Khả năng phòng thủ, rebound cũng như phản công của các cầu thủ Mỹ hoàn toàn làm các cầu thủ Slovenia sụp đổ. Kết thúc 2 hiệp thi đấu đầu tiên, Durant ghi được 15 điểm và Mỹ dẫn trước 42-28.
Nỗ lực cản phá của Derrick Rose.
5 phút đầu của hiệp 3, các cầu thủ Slovenia hoàn toàn bị knock-out. Trong khi đội tuyển Mỹ ghi được 14 điểm thì họ chỉ vỏn vẹn ghi được có 4. Slovenia càng gặp nhiều khó khăn hơn khi Kevin Love được đưa vào sân. Love vượt qua sự truy cản của Uros Slokar và kiểm soát bảng rổ rất tốt. Khi trận đấu kết thúc anh ghi được 10 điểm và có 11 rebound.
Cú dunk rổ dũng mãnh của Bostian Nachbar cho Slovenia.
Trong trận đấu trước với Croatia, Eric Gordon được nhắc tới nhờ những pha bắn phá rổ đối phương từ xa thì ở trận đấu này, Rudy Gay đã làm được điều tương tự với 3 cú ném 3 điểm chính xác.Chỉ có một điều làm huấn luyện viên Mike Krzyzewski chưa hài lòng đó là khả năng phòng thủ của Gay.
Rudy Gay sẽ phải tích cực cải thiện khả năng phòng thủ.
Trong các trận đấu còn lại của ngày thi đấu thứ hai, đương kim vô địch Tây Ban Nha đã có chiến thắng đầu tiên trước New Zealand với tỉ số 101-84. Lithuania, Pháp, Argentina, Thổ Nhĩ Kì, Brazil và Hy Lạp có chiến thắng thứ hai liên tiếp để tiếp tục củng cố vị trí của mình trên bảng xếp hạng.
Kết quả ngày thi đấu thứ hai.