Bộ phim Hàn kém tiếng nhưng hóa ra lại hay "hết nước chấm": Nam chính đẹp trai giống Lee Min Ho và Park Bo Gum

Đào Anh Tú, Theo Phụ nữ Số 10:00 12/10/2023

Không tạo ra tiếng vang quá lớn cũng chẳng có một dàn diễn viên "hạng A", thế nhưng bộ phim Hàn Quốc này lại rất đáng xem.

Thời điểm hiện tại, màn ảnh Hàn đang có một bộ phim rất đáng xem, đó là Dưa Hấu Lấp Lánh. Tác phẩm này không phải quá nổi tiếng, cũng chẳng sở hữu dàn diễn viên thuộc nhóm bảo chứng rating. Tuy nhiên, với những ai đang theo dõi bộ phim, họ không thể không dành cho nó một lời khen ngợi.

Câu chuyện xuyên không ly kỳ, trọn vị tình bạn - tình yêu - tình thân

Dưa Hấu Lấp Lánh bắt đầu với câu chuyện của chàng trai trẻ Ha Eun Gyeol, người duy nhất có khả năng giao tiếp trong một gia đình câm điếc. Từ nhỏ, chàng trai này đã đam mê âm nhạc. Thế nhưng, cậu phải gạt bỏ niềm vui khiến trái tim mình thổn thức để đóng vai một học sinh ngoan như bố mẹ hằng mong muốn.

Bộ phim Hàn kém tiếng nhưng hóa ra lại hay hết nước chấm: Nam chính đẹp trai giống Lee Min Ho và Park Bo Gum - Ảnh 1.

Từ khoảnh khắc đặt chân vào La Vida Music, quỹ đạo cuộc đời của Ha Eun Gyeol đã bị thay đổi hoàn toàn.

Dẫu vậy, ngọn lửa với cây đàn guitar, với những giai điệu và ánh đèn sân khấu vẫn luôn cháy trong tim Ha Eun Gyeol. Vì thế, cậu đã âm thầm theo đuổi ước mơ. Nhưng giấy không gói được lửa, bí mật mà cậu che giấu bị người cha Ha Yi Chan phát hiện. Họ cãi nhau, rồi Ha Eun Gyeol tìm cách "chạy trốn".

Sau đó, cậu ngẫu nhiên tìm thấy một cửa hàng nhạc cụ bí ẩn tên La Vida Music. Ha Eun Gyeol bước vào, bán đi cây đàn yêu thích và dự định trở lại làm đứa con ngoan như trước. Mọi chuyện vẫn hoàn toàn ổn, cho đến khi cậu phát hiện ra một sự thật khó tin: Cái giá mà bản thân nhận được khi bán đi chiếc đàn không chỉ là tiền, mà còn là chuyến du hành thời gian về 28 năm trước.

Bộ phim Hàn kém tiếng nhưng hóa ra lại hay hết nước chấm: Nam chính đẹp trai giống Lee Min Ho và Park Bo Gum - Ảnh 2.

Tại thế giới mới, Ha Eun Gyeol đã nhiều lần muốn "trầm cảm". Tuy nhiên, cũng chính chuyến đi này lại giúp cậu nhận ra một điều, đó là trước đây bản thân chưa dành đủ nhiều sự quan tâm cho bố mẹ. Từ lúc nào đó, những điều liên quan đến bản thân cậu luôn được ưu tiên. Còn với bố mẹ, có những điều mà cậu thậm chí còn chẳng muốn biết.

Ở thời không năm 1995, Ha Eun Gyeol gặp gỡ những người bạn mới, trong đó bao gồm cả bố của mình là Ha Yi Chan. Thế nhưng lúc này, Ha Yi Chan mới 18 tuổi. Hóa ra, bố của cậu, người đàn ông chững chạc, luôn hết lòng bảo vệ gia đình lại từng có một thời "trẻ trâu" đến khó ngờ. Quan trọng hơn, Ha Yi Chan vốn là một thanh niên tốt bụng và ồn ào. Vậy thì, tai nạn khủng khiếp nào đã biến ông trở thành một người khuyết tật?

Bộ phim Hàn kém tiếng nhưng hóa ra lại hay hết nước chấm: Nam chính đẹp trai giống Lee Min Ho và Park Bo Gum - Ảnh 3.

Trong chuyến du hành thời gian, Ha Eun Gyeol đã gặp phiên bản học sinh của bố mẹ mình.

Không chỉ Ha Yi Chan, Ha Eun Gyeol còn gặp phiên bản năm 18 của mẹ mình là Yoon Chung Ah. Cô ấy vốn là con của một gia đình giàu có nhưng từng trải qua tuổi thơ khốn khổ. Thế rồi bằng cách nào đó, Yoon Chung Ah đã rời bỏ cuộc sống ban đầu của mình để trở thành vợ của Ha Yi Chan, mẹ của Ha Eun Gyeol. Quá khứ ấy, mẹ chưa từng kể cho Ha Eun Gyeol nghe, nhưng đó là điều cậu sẽ khám phá ra ở chuyến du hành về quá khứ có một không hai này.

Thời điểm Ha Eun Gyeol xuyên về quá khứ, Ha Yi Chan lúc đó còn chẳng quen biết Yoon Chung Ah. Trong mắt anh chỉ có nữ thần cello Choi Se Kyung mà thôi. Vì biết được những chuyện xảy ra ở tương lai, dĩ nhiên Ha Eun Gyeol phải tìm đủ mọi cách để ngăn cản Ha Yi Chan yêu Choi Se Kyung, từ đó tạo ra biết bao tình huống thú vị, hài hước.

Choi Se Kyung cứ luôn làm trái với những gì anh mong muốn. Điều này làm Ha Eun Gyeol tức anh ách. Anh càng trở nên hoảng hồn hơn sau khi nhận được cú điện thoại bí ẩn từ chủ cửa hàng La Vida Music, người đã đưa mình về quá khứ. Ông ta nói rằng kể từ khoảnh khắc Ha Eun Gyeol chạm mặt Ha Yi Chan, lịch sử đã bắt đầu thay đổi với hàng loạt biến số.

Bộ phim Hàn kém tiếng nhưng hóa ra lại hay hết nước chấm: Nam chính đẹp trai giống Lee Min Ho và Park Bo Gum - Ảnh 4.

Thế nhưng tin rằng cho đến cuối cùng, định mệnh giữa bố mẹ anh là điều không thể thay đổi. Còn Ha Eun Gyeol, có lẽ anh cũng sẽ tìm thấy tình yêu của đời mình, một người con gái cũng xuyên về quá khứ từ hiện đại giống như anh.

Bên cạnh tình thân và tình yêu, bộ phim còn mang tới cho khán giả sự hoài niệm về tuổi học trò khi khắc họa tình bạn rực rỡ, tràn đầy hơi thở thanh xuân giữa Ha Eun Gyeol và những người bạn mới. Dù có những lúc cãi vã, nhưng họ đã, đang và sẽ luôn là một phần trong tuổi trẻ rực rỡ của nhau.

Bộ phim Hàn kém tiếng nhưng hóa ra lại hay hết nước chấm: Nam chính đẹp trai giống Lee Min Ho và Park Bo Gum - Ảnh 5.

Nam chính điển trai nhìn là muốn đổ gục, dàn cast không thuộc hàng ngôi sao nhưng diễn xuất lại chẳng vừa

Có thể bạn chưa biết, nam chính Ryeoun (vai Ha Eun Gyeol) từng chia sẻ anh hay được khen giống Park Bo Gum và Lee Min Ho. Thế nhưng, mỹ nam sinh năm 1998 không chỉ sở hữu nhan sắc ấn tượng mà còn có diễn xuất chẳng phải dạng vừa.

Bộ phim Hàn kém tiếng nhưng hóa ra lại hay hết nước chấm: Nam chính đẹp trai giống Lee Min Ho và Park Bo Gum - Ảnh 6.

Dưa Hấu Lấp Lánh có nam chính đẹp trai như Park Bo Gum, Lee Min Ho.

Trong Dưa Hấu Lấp Lánh, anh thể hiện tốt hình ảnh của một chàng trai sống tình cảm, chững chạc hơn so với các bạn đồng trang lứa nhưng vẫn có nét non nớt cố hữu của độ tuổi 18.

Nam diễn viên làm tốt ở những cảnh quan trọng, chẳng hạn như lúc Ha Eun Gyeol cảm thấy buồn bã, uất ức vì bố không hiểu cho đam mê của mình, lúc anh chợt nhận ra bản thân biết quá ít về người thân, hay khi cảm thấy bất lực trước những khó khăn phải đối diện. Sau những vai diễn trong "Trở lại tuổi 18", "Tập làm người lớn" và "Quán trọ tình yêu", có thể khẳng định rằng khả năng diễn xuất của Ryeoun đã được tăng lên đáng kể.

Bộ phim Hàn kém tiếng nhưng hóa ra lại hay hết nước chấm: Nam chính đẹp trai giống Lee Min Ho và Park Bo Gum - Ảnh 7.

Biểu cảm hài hước, duyên dáng của Choi Hyun Wook trong vai Ha Yi Chan.


Bên cạnh Ryeoun, Dưa Hấu Lấp Lánh còn một nam chính khác là Choi Hyun Wook (vai Ha Yi Chan). Choi Hyun Wook từng gây ấn tượng với khán giả qua hai bộ phim "Tuổi 25, tuổi 21" và "Người hùng yếu đuối". Ở tác phẩm mới, ngôi sao trẻ sinh năm 2002 tiếp tục chinh phục người xem bằng loạt biểu cảm hài hước và hết sức duyên dáng. Nhờ vậy, nhân vật Ha Yi Chan dù có ngốc nghếch, trẻ trâu nhưng làm khán giả chẳng thể ghét nổi.

Về cặp đôi nữ chính Seol In Ah (vai Choi Se Kyung/On Eun Yu) và Shin Eun Soo (vai), cả hai đều nhập vai rất ổn. Seol In Ah thể hiện được sự khác biệt giữa hai nhân vật mình đảm nhận. Trong khi đó, Shin Eun Soo lại khiến khán giả "lụi tim" với hình ảnh một cô gái nhạy cảm, hướng nội, từng chịu nhiều tổn thương và ôm ấp mối tình đơn phương với nam chính Ha Yi Chan.

Bộ phim Hàn kém tiếng nhưng hóa ra lại hay hết nước chấm: Nam chính đẹp trai giống Lee Min Ho và Park Bo Gum - Ảnh 8.

Tổng kết lại, "Dưa hấu lấp lánh" sở hữu kịch bản mới mẻ, hấp dẫn, có nét độc đáo so với các tác phẩm khác cũng lấy đề tài du hành thời gian. Bộ phim mang đến sự hài hước nhưng cũng không thiếu những phân cảnh cảm động và chứa đựng nhiều giá trị nhân văn.

Xét về thành tích, mức rating 3,58% ở tập mới nhất (tập 6) rõ ràng không hề cao. Thế nhưng, nó lại là bằng chứng cho thấy không phải lúc nào tỷ suất người xem cũng phản ánh đúng chất lượng của một tác phẩm.

Bộ phim "Dưa hấu lấp lánh" phát sóng vào các ngày thứ Hai, thứ Ba hàng tuần trên tvN.