Bố mẹ chồng ngoại quốc điếng người khi nàng dâu Việt dẫn đứa trẻ lạ về nhà sau 4 năm xa cách

Thuỷ Tiên, Theo Phụ nữ Số 11:29 03/11/2023

Năm 2019, Nga lần đầu được gặp bố mẹ chồng người Anh. Cô bí mật lên kế hoạch để tạo cho ông bà một sự bất ngờ.

Cách đây 9 năm, Bùi Thúy Nga (37 tuổi, quê Quảng Ninh) gặp chồng là anh Simon Taylor (56 tuổi, quốc tịch Anh) khi đang làm việc tại Hàn Quốc. Nga từng trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ và có một con gái riêng 21 tuổi.

Taylor qua Hàn làm kỹ sư đóng tàu. Trong một lần tới quán pub Nga làm việc, cả hai vô tình chạm mặt nhau. Vẻ ngoài cá tính của bà mẹ đơn thân khiến người đàn ông ngoại quốc si mê ngay từ lần gặp đầu.

Anh dành nguyên 3 ngày chỉ đến quán pub, quan sát Nga từ xa. “Tôi ấn tượng với cô ấy ngay từ lần gặp đầu tiên. Lúc đó khá ngại ngùng”, Taylor nói.

Bố mẹ chồng ngoại quốc điếng người khi nàng dâu Việt dẫn đứa trẻ lạ về nhà sau 4 năm xa cách - Ảnh 1.

Mẹ đơn thân tái hôn với chồng Anh lớn hơn 19 tuổi

Nga đã chủ động lại bắt chuyện với người bạn đi chung cùng Taylor. Thấy đây là cơ hội tốt để “tấn công”, Taylor cũng nhanh chóng ngỏ ý, tiếp cận rồi mời Nga đi ăn trưa. Nhưng thấy đối phương chưa tạo cảm giác tin tưởng, Nga dẫn thêm cả một người bạn thân đi cùng.

“Mọi thứ diễn ra chỉ trong khoảng vài ngày. Anh ở tỉnh khác và chỉ có 1 tuần công tác ở tỉnh mình sống. Trước ngày anh rời khỏi Hàn bay về Anh, mình đồng ý nhận lời đi ăn trưa rồi trao đổi số điện thoại…”, Nga chia sẻ.

Trước đó, Taylor ngày nào cũng đợi ở quán pub tới 3-4h sáng, đến khi Nga kết thúc công việc để đưa cô về. Anh liên tục mời Nga đi ăn, đi chơi nhưng cô một mực từ chối, thậm chí có lần phải nói dối bị ốm để khỏi phải đi. Trong lòng Nga cũng có cảm giác xốn xang đặc biệt bởi sự quan tâm ân cần của người đàn ông ngoại quốc nên quyết định cho nhau cơ hội.

Bố mẹ chồng ngoại quốc điếng người khi nàng dâu Việt dẫn đứa trẻ lạ về nhà sau 4 năm xa cách - Ảnh 2.

Taylor là kỹ sư đóng tàu tại Hàn

Trước khi về, Taylor lưu luyến nhắn tin cho cô thổ lộ nỗi lòng: “Tôi không muốn đi khỏi Hàn Quốc vì không muốn nói lời tạm biệt với em. Tôi cảm thấy rất nhớ em".

Thời gian xa nhau, cả hai duy trì liên lạc bằng cuộc gọi video mỗi ngày. Tới khi Taylor quay trở về Hàn, Nga mới hạnh phúc gật đầu đồng ý bước vào mối quan hệ chính thức.

“Mình rất cảm động, lúc đó chưa có cảm giác yêu đâu nhưng cảm thấy rất an toàn khi ở cạnh người như vậy. Anh rất quan tâm tới con gái mình. Con trai riêng của anh trùng sinh nhật với con gái mình. Có lần anh còn book vé máy bay cho mình về Việt Nam chỉ để dự sinh nhật con”, Nga nói.

Bố mẹ chồng bất ngờ thấy đứa trẻ lạ sau 4 năm

Sau 2 tháng, cả hai dọn về chung sống ngôi nhà riêng tại Hàn Quốc do công ty của Taylor cấp. Ngày mang bầu, Nga và Taylor đi đi về về giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Tháng 3/2015, cô sinh con gái đầu lòng tên Ruby. Hai mẹ con dự định làm giấy tờ qua Anh định cư tuy nhiên vì gặp khó khăn trong vấn đề đăng ký kết hôn nên tạm hoãn.

“Vì không biết luật, không có ai hướng dẫn chỉ bảo nên hai mẹ con thuê dịch vụ làm visa mà vẫn không được. May sao vài năm sau, mình quen một chị gái bên Anh giới thiệu, hướng dẫn cách làm giấy tờ bảo lãnh”, Nga kể.

Bố mẹ chồng ngoại quốc điếng người khi nàng dâu Việt dẫn đứa trẻ lạ về nhà sau 4 năm xa cách - Ảnh 3.

Cuộc sống hạnh phúc tại Anh của gia đình chị Nga

Năm 2019, ăn Tết xong ở Việt Nam, gia đình 3 người cùng nhau bay qua Anh. Nga lên kế hoạch giữ bí mật không nói cho bố mẹ chồng biết để tạo bất ngờ. Cô dắt con gái Ruby vào nhà trước, còn hai vợ chồng nấp ngoài cửa. Khi đó bố mẹ Taylor đang ngồi ở sofa xem tivi, hai ông bà điếng người nhìn cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn đang đứng trước mặt.

Bố Taylor oà lên: “Hình như tôi thấy bé gái này ở đâu rồi". Đứa cháu nội vẫn thường gọi video suốt 4 năm qua nay đã về thăm ông bà.

“Cảm giác ôm bà vẫn xúc động. Tay chân bà run run, không đứng vững được, hai vợ chồng mình phải vào đỡ. Bà khóc, không nói được lời nào, cứ cầm tay ôm, hôn mãui. Tự dưng lần đầu tiên gặp, mình cũng bị khóc theo. Người Anh có cách thể hiện tình cảm rất ấm áp, gần gũi. Giờ bà mất gần 1 năm rồi, hai vợ chồng vẫn cảm thấy chưa quen”, Nga bộc bạch.

Những ngày tháng làm quen với cuộc sống bên Anh của hai mẹ con không gặp quá nhiều khó khăn. Ở Anh lạnh hơn, đường phố yên tĩnh, hiếm khi ô tô, xe máy bấm còi. Taylor sợ vợ sẽ cô đơn nhưng chính Nga lại trấn an ngược lại chồng rằng bản tính sôi nổi, hoà đồng của cô sẽ sớm thích nghi nhanh.

Hiện vợ chồng Nga có hai con chung, hiện bé gái lớn 7 tuổi, bé trai gần 2 tuổi. Tháng 11.2021, cô đón con gái riêng (18 tuổi) sang sống cùng để tiện chăm sóc. Trước đó, bé ở với bà ngoại.

Hơn 9 năm bên nhau, vợ chồng cô luôn biết cách chia sẻ cùng nhau trong mọi việc, vừa coi nhau là bạn đời, vừa là tri kỷ. Sau giờ làm, Taylor về thẳng nhà, tranh thủ đón con, nấu ăn, dọn dẹp, gíup đỡ vợ khi có thể. Giờ hai vợ chồng Nga chỉ mong nhanh chóng đón bà ngoại qua Anh để gia đình cùng quây quần, đoàn viên.