Bố mất do tai nạn, mẹ bỏ đi biệt tích, 2 đứa trẻ bấu víu ông bà nội già yếu

Vân Đức, Theo thanhnienviet.vn 11:10 14/10/2024
Chia sẻ

Bố mất sớm do tai nạn lao động, 5 năm sau, người mẹ bất ngờ bỏ đi biệt tích, để lại hai đứa con nhỏ trong căn nhà đơn sơ. Đó là hoàn cảnh của em Đào Thị Phúc (11 tuổi) và em Đào Minh Châu (14 tuổi) ở xã Hạ Mỗ (huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Vào một ngày thu đầu tháng 10, chúng tôi tìm về căn nhà cấp 4 nơi Phúc và Châu hiện đang sinh sống. Căn nhà nằm sâu trong một ngõ nhỏ ở Cụm 10, xã Hạ Mỗ. Ngay khi nghe thấy xe máy của chúng tôi đỗ trước cổng, Phúc nhanh chóng chạy ra ngoài với vẻ mặt hớn hở nhưng rồi nét mặt em lại đượm buồn.

Bố mất do tai nạn, mẹ bỏ đi biệt tích, 2 đứa trẻ bấu víu ông bà nội già yếu- Ảnh 1.

Mẹ bỏ đi biệt tích, Phúc và Châu phải dựa vào ông bà nội già yếu

Ngay sau đó, bà Nguyễn Thị Hảo (63 tuổi, bà nội Phúc và Châu) từ trong nhà bước ra và mời chúng tôi vào trong nhà. Vừa đi bà vừa bảo: "Kể từ ngày mẹ tụi nhỏ bỏ đi, hai đứa vẫn mong ngóng từng ngày. Hễ có tiếng xe lạ ở ngoài cổng là tụi nó lại chạy ra xem có phải mẹ không".

Mẹ bỏ đi không lời từ biệt, 2 đứa trẻ phải bấu víu ông bà nội già yếu

Bên trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, không giường, không chăn, gối hay đệm, chiếc tivi cũ mua từ hơn 10 năm trước được xem là tài sản quý giá nhất. Hơn 3 tháng nay, mỗi khi màn đêm buông xuống, 3 bà cháu lại trải chiếu dưới đất để ngủ.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Hảo cho biết bà có 2 người con trai, trong đó bố của Phúc là con trai cả, lấy vợ làng bên và sinh được ba cô con gái. Kể từ khi con trai cả lấy vợ, vợ chồng bà Hảo chuyển về ở với con út.

Bố mất do tai nạn, mẹ bỏ đi biệt tích, 2 đứa trẻ bấu víu ông bà nội già yếu- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Hảo

Thời bấy giờ, hoàn cảnh của gia đình con trai cả bà Hảo thuộc diện hộ nghèo nhưng không đến mức túng thiếu. Cuộc sống vốn dĩ bình yên nhưng đến một ngày đầu tháng 4 năm 2019, bố của Phúc không may gặp tai nạn lao động.

"Ngày con trai tôi gặp tai nạn lao động, gia đình có bao nhiêu tiền đều đem lo tiền viện phí. Do không có bảo hiểm nên khoản tiền đóng viện phí mỗi ngày là rất lớn. Hết tiền, chúng tôi đi vay mượn khắp nơi, chỉ hi vọng con sớm khỏe lại", bà Hảo nghẹn ngào kể lại.

Sau hơn 1 tháng điều trị, tình hình sức khỏe của con trai bà ổn định hơn một chút. Thế nhưng, tia hi vọng vừa lóe lên lại chợt tắt.

"Ngày hôm đó tôi không thể nào quên, đó là ngày 23/5/2019, sau hơn một tháng con trai tôi điều trị tại bệnh viện. Lúc đó tôi vừa đi ra ngoài mua cháo về thì nghe thấy tiếng con gọi "mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ" rồi con ngã xuống giường, người tím tái, ngất lịm.

Lúc đó, người tôi như chết lặng, không thể nói lên câu gì. Con dâu tôi nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ nhưng cũng không thể cứu được. Bệnh viện họ trả về để gia đình lo hậu sự", bà Hảo khóc nghẹn khi kể lại thời điểm ngày hôm đó.

Chứng kiến cảnh con trai ngã gục tại giường bệnh, bà Hảo đau đớn vô cùng. Trong tang lễ của người con trai cả, bà Hảo đau đớn, khóc ngất lên ngất xuống, người thân phải dìu bà vào trong giường nghỉ ngơi.

Về sau, thấy con dâu vất vả vì phải nuôi 3 con nhỏ nên nhiều lần bà ngỏ ý về ở chung để chia sẻ khó khăn, cùng nuôi các cháu nhưng đều bị con dâu từ chối.

Bố mất do tai nạn, mẹ bỏ đi biệt tích, 2 đứa trẻ bấu víu ông bà nội già yếu- Ảnh 3.

Chiếc tivi mua từ 10 năm trước được xem là tài sản quý giá nhất trong nhà

Thấy con dâu quả quyết như vậy nên bà Hảo đành thôi. Mặc dù không thể chăm cho các cháu nhưng hễ có bánh kẹo hay hoa quả, bà Hảo lại đem sang cho mấy đứa nhỏ. Rồi bỗng một ngày đầu tháng 6/2024, con dâu cả đột ngột ôm cô con gái út bỏ đi, để lại 2 đứa con thơ trong căn nhà nhỏ.

"Ngày con dâu bỏ đi, tôi cũng chẳng biết tin cho đến buổi trưa, đi mua thuốc thì một người hàng xóm bảo "mẹ nó bỏ đi rồi, bà không xuống lo cơm nước cho các cháu à. Sao lại để mấy đứa nhỏ bơ vơ, đến trưa vẫn không ai nấu cơm cho ăn". Nghe tin xong, tôi hoảng quá vội đạp xe đến nhà con trai cả xem tình hình thế nào.

Đến nơi thì thấy hai đứa cháu nhỏ bơ vơ ngoài sân, tôi hỏi "mẹ con đâu" nhưng chẳng đứa nào biết. Mãi sau hỏi nhiều người mới biết con dâu cả bỏ đi từ sáng sớm", bà Hảo kể.

Bố mất do tai nạn, mẹ bỏ đi biệt tích, 2 đứa trẻ bấu víu ông bà nội già yếu- Ảnh 4.
Bố mất do tai nạn, mẹ bỏ đi biệt tích, 2 đứa trẻ bấu víu ông bà nội già yếu- Ảnh 5.

Bố mất do tai nạn, mẹ bỏ đi biệt tích, 2 đứa trẻ bấu víu ông bà nội già yếu- Ảnh 6.

Không có mẹ ở bên, 2 đứa trẻ tự bảo ban nhau học

Cũng kể từ ngày ấy, bà Hảo như người mẹ thứ 2 của Phúc và Châu. Bà chăm lo mọi thứ, từ bữa ăn cho đến giấc ngủ của bọn trẻ. Khoảng thời gian đầu, hai đứa nhỏ luôn miệng hỏi "bà ơi, mẹ bế em đi đâu mà không về ạ?", trước câu hỏi ngây thơ, hồn nhiên của các cháu, người phụ nữ 63 tuổi chỉ biết im lặng. Bởi chính bà cũng chẳng rõ mẹ tụi nhỏ đang ở đâu mặc dù đã dùng mọi cách nhưng chẳng liên lạc được.

Sau gần nửa tháng chẳng có tin tức, bà Hảo đành nói thật với 2 cô cháu gái về việc mẹ đã ôm em gái bỏ đi. Lời nói của bà vừa dứt, Phúc và Châu đều khóc lớn đòi mẹ và em gái. Thấy các cháu khóc, bà Hảo cố kìm nén nước mắt tiến đến ôm 2 đứa vào lòng an ủi, vỗ về.

Hoàn cảnh khó khăn

Kể từ ngày con dâu cả bỏ đi, bà Hảo tất bật chạy qua chạy lại giữa 2 nhà. Sáng sớm, bà lo cơm nước cho Châu và Phúc rồi nhanh chóng sang nhà con trai út trông cháu cho các con đi làm. Còn bữa trưa và tối, 3 bà cháu đều ăn cơm tại nhà con trai út.

Bố mất do tai nạn, mẹ bỏ đi biệt tích, 2 đứa trẻ bấu víu ông bà nội già yếu- Ảnh 7.

Những tờ giấy khám bệnh của bà Hảo được đóng thành quyển sổ dày

Sau khi ăn xong, họ cùng nhau về căn nhà cấp 4 để nghỉ ngơi. "Lúc đầu tôi tính bảo các cháu qua đây ngủ nhưng nhà chật, nên tôi qua bên đó ngủ với chúng nó cho thoải mái", bà Hảo cho hay.

Nói về hoàn cảnh của mình, bà Hảo cho biết: "Tôi mắc bệnh tim, tháng nào cũng phải đến bệnh viện. Còn chồng tôi có vấn đề về mắt, đi làm phụ hồ được 3 triệu đồng/tháng, nhưng từ Tết đến giờ chẳng có việc, chúng tôi chỉ trông chờ vào 1-2 sào ruộng. Vợ chồng con trai út hoàn cảnh cũng rất khó khăn.

Còn về gia đình Phúc, trước đây khi con dâu ở nhà, gia đình thuộc diện hộ nghèo nên mỗi tháng được trợ cấp khoảng 600 nghìn đồng. Giờ mẹ các cháu bỏ đi, số tiền đó không ai chuyển cho tôi để chăm lo cho các cháu".

Bố mất do tai nạn, mẹ bỏ đi biệt tích, 2 đứa trẻ bấu víu ông bà nội già yếu- Ảnh 8.
Bố mất do tai nạn, mẹ bỏ đi biệt tích, 2 đứa trẻ bấu víu ông bà nội già yếu- Ảnh 9.

Phúc (bên trái) và Châu bật khóc khi nhắc có ai hỏi về mẹ và em gái

Bà Hảo thở dài bảo mặc dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng bà không để Phúc và Châu phải chịu cảnh đói rét. Thế nhưng, điều khiến bà trăn trở nhất lúc này là việc học của 2 đứa cháu.

"Đầu năm học vừa rồi, các cháu đến trường, lúc đó tôi thực sự rất lo lắng vì không biết lấy tiền đâu mua sách vở, quần áo cho tụi nhỏ. May có cô giáo giúp đỡ, thấy hoàn cảnh khó khăn nên đã mua tặng cho 2 đứa bộ sách giáo khoa và vài chiếc quần dài.

Mặc dù trước mắt đã lo được sách vở, quần áo cho các cháu, nhưng tiền ăn học vẫn là vấn đề lớn", bà Hảo nói.

Bố mất do tai nạn, mẹ bỏ đi biệt tích, 2 đứa trẻ bấu víu ông bà nội già yếu- Ảnh 10.

Bà Hảo khóc nghẹn khi nghĩ về tương lai của 2 đứa trẻ

Ngồi trong căn nhà cấp 4, bà Hảo mắt đỏ hoe nhìn về hướng 2 đứa cháu nhỏ tội nghiệp, rồi nhìn lên di ảnh người con trai cả đặt trên bàn thờ, nước mắt bà cứ trào ra.

Gạt nước mắt, bà Hảo nói thêm, dù có khó khăn, nghèo khổ đến mấy, bà cũng sẽ cho Phúc và Châu ăn học đến nơi đến chốn, không để các cháu phải nghỉ học giữa chừng.

Còn về Phúc và Châu, ngay khi chúng tôi hỏi "hai cháu có nhớ mẹ và em gái không?", cả 2 đứa trẻ đều cúi gằm mặt xuống và bật khóc. Chứng kiến điều ấy, lòng chúng tôi nặng trĩu và hiểu được tình cảm của 2 đứa trẻ dành cho mẹ và em gái nhiều đến nhường nào.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày