Bố đầu độc con trai, chồng bị 2 ả đàn bà đoạt mạng để tranh giành vợ đẹp, loạt án mạng khiến đêm Halloween ám ảnh hơn bao giờ hết

Thái Anh, Theo Pháp luật và Bạn đọc 07:13 31/10/2021

Lễ hội hóa trang Halloween vốn là một ngày để mọi người chơi đùa, biến hình thành những nhân vật mình yêu thích hoặc đơn giản là đi xin kẹo khắp xóm nhưng thực tế, nó đôi khi cũng gắn với các vụ án mạng đẫm máu mà nhắc lại vẫn khiến người ta rùng mình.

Vụ đầu độc cậu bé Timothy O'Bryan

Bố đầu độc con trai, chồng bị 2 ả đàn bà đoạt mạng để tranh giành vợ đẹp, loạt án mạng khiến đêm Halloween ám ảnh hơn bao giờ hết - Ảnh 1.

Đó là một câu chuyện buồn hay nói đúng hơn là bi kịch gia đình, xảy ra với cậu bé 8 tuổi Timothy O'Bryan sống tại Texas, Mỹ, vào năm 1974. Vào đêm Halloween, đứa trẻ này được bố cho một gói kẹo khi chơi trò "trick or treat" truyền thống mùa lễ hội Hóa trang. Chưa đầy 1 tiếng sau, đứa trẻ đột ngột lăn đùng ra chết.

Cái chết bi thảm của bé Timothy gây chấn động một vùng, cảnh sát vào cuộc điều tra và xác định chính gói kẹo tẩm xyanua bố đưa là "hung thủ" khiến đứa trẻ qua đời. Khi đó, bố của Timothy, ông Ronald, liên tục thay đổi lời khai khiến các nhà điều tra càng thêm nghi ngờ. họ phát hiện ra rằng gã đàn ông này đang lâm vào cảnh nợ nần chồng chất và sớm mua gói bảo hiểm với số tiền bồi thường khổng lồ dưới tên con trai. Ngoài bé Timothy, những đứa con khác của ông Ronald cũng nhận được kẹo nhưng chưa kịp ăn.

Cuối cùng, ông Ronald bị kết tội giết người và chịu án tử vào năm 1984.

Cái chết của Leslie Mazzara và Adriane Insogna

Vào đêm Halloween năm 2004, 2 cô bạn cùng phòng Leslie Mazzara và Adriane Insogna lên giường đi ngủ sau khi đi phát kẹo trở về. người bạn thứ 3, Lauren Meanza, thức giấc vào lúc 1h sáng sau khi nghe âm thanh của vụ ẩu đả nên lập tức chạy ra khỏi nhà theo phản xạ. Sau đó, cô trở lại và chạy lên tầng trên thì phát hiện 2 cô bạn của mình đã chết.

Bố đầu độc con trai, chồng bị 2 ả đàn bà đoạt mạng để tranh giành vợ đẹp, loạt án mạng khiến đêm Halloween ám ảnh hơn bao giờ hết - Ảnh 2.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện nhiều đầu thuốc lá gần hiện trường vụ án trùng khớp với mẫu máu tìm được trong nhà nhưng không tìm được mẫu ADN tương tự trong cơ sở dữ liệu ADN. Cảnh sát đã tiến hành lấy lời khai của 1.000 người liên quan, bao gồm 1 người bạn của Insogna, Lily Prudhomme. Chồng của Prudhomme, Eric Copple, trở thành đối tượng bị tình nghi sau khi gã cố ý né tránh cảnh sát. Gần 1 năm sau khi xảy ra vụ án mạng, Copple đã ra đầu thú và thừa nhận toàn bộ tội ác.

Thời điểm xảy ra vụ án, tên Copple chỉ mới đính hôn với Prudhomme và sau khi gây án, hắn vẫn tiếp tục tổ chức đám cưới với vợ như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Khi mọi chuyện vỡ lở, mẹ của Insogna đã lên tiếng nói rằng: "Hắn là một gã tồi, dám mời tôi là mẹ của nạn nhân đã chết dưới tay hắn để đứng phát biểu trước đám cưới của hắn, đọc lời chúc cầu nguyện cho tình yêu lâu bền của vợ chồng hắn".

Bố đầu độc con trai, chồng bị 2 ả đàn bà đoạt mạng để tranh giành vợ đẹp, loạt án mạng khiến đêm Halloween ám ảnh hơn bao giờ hết - Ảnh 3.

Án mạng gia đình Liske

Mùa Halloween năm 2010, thiếu niên Devon Griffin, sống ở Ohio, Mỹ, trở về nhà sau khi đi lễ ở nhà thờ vào Chủ nhật thì phát hiện bố dượng, mẹ ruột và cậu em trai đã bị giết hại. Devon mô tả cảnh tượng lúc đó kinh hoàng không khác gì một ngôi nhà ma ám.

Sau đó, hung thủ bị bắt không ai khác là gã con trai của bố dượng Griffin, William Liske Jr., một kẻ hung hãn và có tiền sử mắc bệnh tâm thần. Hắn bị buộc tội giết chết 3 người và đã tự tử trong tù vào năm 2015.

Bố đầu độc con trai, chồng bị 2 ả đàn bà đoạt mạng để tranh giành vợ đẹp, loạt án mạng khiến đêm Halloween ám ảnh hơn bao giờ hết - Ảnh 4.

Vụ án giết chết Peter Fabiano

Peter Fabiano là một nhà tạo mẫu tóc ở Los Angeles, Mỹ. Anh bị giết vào đúng đêm Halloween năm 1957. Buổi tối định mệnh ấy, Fabiano mở cửa sau khi nghe tiếng gõ cửa vì nghĩ đó là trò đùa đi xin kẹo của lũ trẻ trong khu phố. Anh không ngờ trước mặt mình là một người trưởng thành trong trang phục hóa trang. Kẻ ấy đã bắn chết Fabiano trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ảnh trái: Fabiano và vợ. Ảnh phải: 2 kẻ thủ ác Goldyne Pizer và Joan Rabel

Vài tuần sau, 2 người phụ nữ Goldyne Pizer và Joan Rabel bị bắt với cáo buộc giết người. Được biết, Pizer và Rabel là bạn bè nhưng cũng có chút tình cảm đồng giới. Tuy nhiên, Rabel cũng yêu vợ của Fabiano. Chính vì vậy nên 2 ả đàn bà đã lên kế hoạch trừ khử Fabiano. Rabel mua khẩu súng để Pizer dùng nó đoạt mạng chàng thợ cắt tóc. Vụ việc sau khi bị phanh phui đã gây ra làn sóng phẫn nộ, khiến công chúng càng có cái nhìn khắt khe hơn đối với cộng đồng LGBT.

Cái chết của Chris Jenkins

Chris Jenkins là một sinh viên 21 tuổi của trường đại học Minnesota. Anh được nhìn thấy lần cuối sau khi rời khỏi một quán bar ở trung tâm thành phố Minneapolis, Mỹ, vào đêm Halloween năm 2002. 4 tháng sau, thi thể của Jenkins được tìm thấy ở sông Mississippi, trên người vẫn mặc nguyên trang phục hóa trang. Ban đầu, các nhà chức trách cho rằng cái chết của Jenkins là tai nạn ngoài ý muốn vì chàng trai trẻ được cho là đã say xỉn vào đêm Halloween, nhiều khả năng anh đã rơi xuống sông và chết đuối.

Thế nhưng, cha mẹ của Jenkins lại không tin vào kết luận này và yêu cầu cảnh sát điều tra kỹ lưỡng hơn. Cuối cùng, vào năm 2006, cái chết của nam sinh viên được xác định là vụ giết người. Cảnh sát khi đó cũng tuyên bố đã bắt giữ được một nghi phạm, người được cho là có mặt vào thời điểm Jenkins bị giết và ném xác xuống sông từ một cây cầu. Thế nhưng, các nhà điều tra không thể tìm được chứng cứ xác thực nào để buộc tội hắn.

Một giả thiết khác được đặt ra là Jenkins có liên quan đến vụ giết người hàng loạt bởi hung thủ sở hữu khuôn mặt cười bí ẩn liên quan đến 40 nam sinh viên đại học ở Mỹ. Nguyên nhân của toàn bộ cái chết đều là do đuối nước. Mặc dù không có bất kỳ hình vẽ graffiti mặt cười nào được tìm thấy xung quanh khu vực Jenkins bị giết nhưng vì nhiều điểm tương đồng nên không ít người tin rằng chàng trai trẻ cũng là một trong những nạn nhân xấu số của gã sát nhân máu lạnh. Đến nay, danh tính hung thủ vẫn là một ẩn số.

Nguồn: Tổng hợp