Bố bỏ đi theo vợ nhỏ, bé gái 7 tuổi nghỉ học ở nhà lấy sữa lon pha loãng cho em 2 tháng uống vì không có tiền

Văn Tiên, Theo Trí thức trẻ 08:01 22/12/2017

Ngồi một góc trước dãy nhà trọ ọp ẹp, bé Tâm lặng lẽ quệt những giọt nước mắt chảy dài trên gò má, vừa dỗ ngọt em gái mới 2 tháng tuổi qua cơn đói để chờ mẹ đi làm về.

7 tuổi phải nghỉ học để ở nhà trông em

Chúng tôi tìm đến căn nhà trọ nhỏ nằm trong hẻm 459 đường Tân Hòa Đông (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM) nơi 3 mẹ con chị Dương Thị Kim Ngân (30 tuổi) tạm trú để đi giúp việc kiếm sống qua ngày.

Bố bỏ đi theo vợ nhỏ, bé gái 7 tuổi nghỉ học ở nhà lấy sữa lon pha loãng cho em 2 tháng uống vì không có tiền - Ảnh 1.

Mẹ đi giúp việc, bé gái 7 tuổi phải nghỉ học, ở nhà trông em.

Bố bỏ đi theo vợ nhỏ, bé gái 7 tuổi nghỉ học ở nhà lấy sữa lon pha loãng cho em 2 tháng uống vì không có tiền - Ảnh 2.

Không có tiền đi học, mỗi ngày bé Tâm chỉ quanh quẩn trong khu trọ, vừa chơi với em, vừa giúp mẹ việc nhà.

Ngồi co ro trước cửa phòng trọ, ẵm em gái trên tay, bé Lê Ngọc Minh Tâm (7 tuổi) cho biết, mẹ đã đi giúp việc từ sáng sớm, em phải ở nhà để trông em: "Em cứ khóc hoài mà con dỗ không được, con không biết làm sao cả". Nhắc đến bố mẹ, Tâm ngập ngừng nói: "Mẹ con đi giúp việc, còn bố thì bỏ đi theo dì mất rồi".

Bé Tâm cho biết, kể từ lúc bố bỏ theo vợ nhỏ, mẹ lại mang bầu em gái, nhà không có tiền nên em cũng đành nghỉ học. "Mẹ bảo sau này có tiền mẹ sẽ cho con đi học trở lại, chứ giờ mẹ hết tiền rồi. Giờ con ở nhà trông em để mẹ đi làm".

Bố bỏ đi theo vợ nhỏ, bé gái 7 tuổi nghỉ học ở nhà lấy sữa lon pha loãng cho em 2 tháng uống vì không có tiền - Ảnh 3.

Bé Thư mới 2 tháng tuổi đã phải uống sữa lon vì mẹ không có sữa.

Bố bỏ đi theo vợ nhỏ, bé gái 7 tuổi nghỉ học ở nhà lấy sữa lon pha loãng cho em 2 tháng uống vì không có tiền - Ảnh 4.

Những lúc mẹ vắng nhà, bé Tâm thay mẹ chăm sóc em gái.

Thấy em gái liên tục khóc thét, Tâm vội vàng nhờ chúng tôi ẵm hộ em gái để vào nhà pha sữa cho em. Lon sữa đặc mười mấy ngàn được đặt sẵn trên chiếc kệ nhỏ, Tâm nhanh nhẹn pha thành một bình sữa loãng thật đầy để cho em bú. Vừa chăm em, Tâm vừa kể: "Mẹ bảo pha sữa loãng để em bú được nhiều lần, có hôm mẹ hết tiền không mua được sữa, mẹ phải lấy nước cơm cho em uống đỡ. Con thương em lắm nhưng không biết làm sao hết".

Bố bỏ đi theo vợ nhỏ, bé gái 7 tuổi nghỉ học ở nhà lấy sữa lon pha loãng cho em 2 tháng uống vì không có tiền - Ảnh 5.

Căn phòng trọ nhỏ được chị Ngân thuê để 3 mẹ con ở tạm với giá 1,5 triệu đồng.

Bố bỏ đi theo vợ nhỏ, bé gái 7 tuổi nghỉ học ở nhà lấy sữa lon pha loãng cho em 2 tháng uống vì không có tiền - Ảnh 6.

Sau khi đi làm về, chị Ngân lại tất bật chăm sóc cho con gái nhỏ.

Dù rất thích đi học, được gặp bè bạn, thầy cô nhưng Tâm đành phải ở nhà vì điều kiện gia đình không cho phép. "Lúc trước con học được chữ o tròn như quả trứng gà rồi, mà giờ con quên mất. Không biết sau này con có làm được cô giáo không nữa", Tâm bật khóc.

Tuy bố bỏ đi theo vợ mới, nhưng khi nhắc đến người bố của mình, bé vẫn một mực nói: "Con không thương bố đâu, vì bố không có thương con, nếu bố thương thì đã không bỏ con mà đi. Con cũng không ghét bố, vì bố vẫn là bố của con mà".

"Vì nghèo quá mà ảnh bỏ 3 mẹ con em"

Ngồi chơi cùng chị em Tâm một lúc thì mẹ bé về. Dáng người nhỏ bé, chị Ngân nhanh chóng ẵm lấy bé Dương Thị Minh Thư (2 tháng tuổi, lấy họ mẹ) vào lòng để ru ngủ.

Bố bỏ đi theo vợ nhỏ, bé gái 7 tuổi nghỉ học ở nhà lấy sữa lon pha loãng cho em 2 tháng uống vì không có tiền - Ảnh 7.

Dù thiếu thốn nhưng bé Thư rất dễ nuôi, ngoan ngoãn ngủ say trên vòng tay mẹ.

Bố bỏ đi theo vợ nhỏ, bé gái 7 tuổi nghỉ học ở nhà lấy sữa lon pha loãng cho em 2 tháng uống vì không có tiền - Ảnh 8.

Những giây phút 3 mẹ con quây quần bên nhau mà thiếu vắng người bố.

Chị cho biết, vì hoàn cảnh quá khó khăn nên dù con gái mới 2 tháng tuổi chị cũng đành phải để ở nhà để đi giúp việc cho người ta. "Em giúp việc theo tiếng, ai kêu đâu làm đó, mỗi ngày kiếm khoảng 100.000 đồng thôi ạ. Tiền đó chỉ đủ 3 mẹ con xoay sở cơm cháo qua ngày, em cũng không biết vì sao em không có sữa, nên bé con mới phải uống sữa lon", chị Ngân tâm sự.

Theo chị Ngân, chị và chồng quen nhau cũng được gần 10 năm nhưng không có đăng ký kết hôn. Lúc trước chị ở bên quận 8, nhưng vì không có công việc ổn định, lại ít học nên hai vợ chồng nay đây mai đó để kiếm sống qua ngày. Đến khi chị mang bầu bé thứ 2 Minh Thư thì chồng chị cũng bỏ rơi 3 mẹ con để đi theo người khác.

Bố bỏ đi theo vợ nhỏ, bé gái 7 tuổi nghỉ học ở nhà lấy sữa lon pha loãng cho em 2 tháng uống vì không có tiền - Ảnh 9.

Dù không có chồng bên cạnh, nhưng chị Ngân vẫn cố hết sức để lo lắng cho 2 con.

Bố bỏ đi theo vợ nhỏ, bé gái 7 tuổi nghỉ học ở nhà lấy sữa lon pha loãng cho em 2 tháng uống vì không có tiền - Ảnh 10.

Bé Thư chào đời đã không được nhìn thấy mặt bố.

"Ảnh chê em nghèo, vì không có tiền mà em không giữ được hạnh phúc của mình. Hai vợ chồng cứ lục đục hoài, lúc ảnh bỏ đi, em mang bầu bé Thư chỉ mới vài tháng tuổi, giờ em chỉ biết sống vì con mà thôi", chị Ngân bật khóc.

"Em chỉ biết ảnh đi theo vợ bé, còn giờ ảnh ở đâu em cũng không rõ nữa", chị Ngân nói.

Với số tiền ít ỏi mỗi ngày kiếm được, chị Ngân cho biết phải dành dụm để trả tiền thuê trọ 1,5 triệu đồng. Bé Tâm cũng không đủ tiền để đi học, riêng bé Thư 2 tháng cũng phải uống sữa lon cho qua ngày.

Bố bỏ đi theo vợ nhỏ, bé gái 7 tuổi nghỉ học ở nhà lấy sữa lon pha loãng cho em 2 tháng uống vì không có tiền - Ảnh 11.

Tương lai của 3 mẹ con không biết sẽ đi về đâu?

Bố bỏ đi theo vợ nhỏ, bé gái 7 tuổi nghỉ học ở nhà lấy sữa lon pha loãng cho em 2 tháng uống vì không có tiền - Ảnh 12.

Ước mơ của Tâm là có thể được đi học trở lại.

"Em làm gì có tiền mà mua sữa đắt tiền, em chỉ còn cách mua lon sữa đặc pha loãng để cho con bú, cũng may con bé cũng dễ, không quấy khóc nhiều. Thấy Tâm thích đi học, em buồn lắm nhưng biết tính sao, đến cơm ngày 3 bữa còn được bữa nào hay bữa đó, sao mà đủ tiền cho nó đi học. Chỉ trách mình làm mẹ mà không tốt, không lo lắng đủ đầy cho con", chị Ngân nghẹn ngào.

Bố bỏ đi theo vợ nhỏ, bé gái 7 tuổi nghỉ học ở nhà lấy sữa lon pha loãng cho em 2 tháng uống vì không có tiền - Ảnh 13.

Hi vọng một phép màu sẽ đến với gia đình em.

Bố bỏ đi theo vợ nhỏ, bé gái 7 tuổi nghỉ học ở nhà lấy sữa lon pha loãng cho em 2 tháng uống vì không có tiền - Ảnh 14.

Tâm cho biết em không ghét bố bởi dù sao bố vẫn là bố của em.

Trước hoàn cảnh khó khăn của 3 mẹ con chị Ngân, chồng bỏ đi theo vợ nhỏ, bé lớn không được đi học, bé nhỏ thiếu quần áo, tã sữa, chúng tôi tha thiết kêu gọi quý độc giả gần xa giúp đỡ. Mọi đóng góp xin vui lòng liên hệ chị Dương Thị Kim Ngân, số tài khoản Ngân hàng Quốc tế VIB: 623704060048387 (chi nhánh quận Tân Phú, TP.HCM). Số điện thoại liên hệ: 01203224942. Xin chân thành cảm ơn!

Bố bỏ đi theo vợ nhỏ, bé gái 7 tuổi nghỉ học ở nhà lấy sữa lon pha loãng cho em 2 tháng uống vì không có tiền - Ảnh 15.

Căn phòng nhỏ nơi 3 mẹ con chị Ngân sinh sống.

Bố bỏ đi theo vợ nhỏ, bé gái 7 tuổi nghỉ học ở nhà lấy sữa lon pha loãng cho em 2 tháng uống vì không có tiền - Ảnh 16.

Những giờ phút hiếm hoi của 3 mẹ con cười đùa vui vẻ với nhau.