Mạng xã hội xứ Trung gần đây đang xôn xao trước bài đăng của một người dùng chia sẻ việc bỏ ra hơn 1 triệu đồng chỉ để mua... 18 quả vải. Không phải là một thùng lớn hay mua nhầm, mà là 18 quả vải "xịn xò" được chia làm 3 hộp, mỗi hộp có đúng 6 quả, đựng gọn gàng trong bao bì sang trọng, thậm chí còn được lót vải và trình bày tỉ mỉ chẳng khác nào quà tặng cao cấp.
Tuy nhiên, điều khiến dân mạng thực sự "sốc" không chỉ là vẻ ngoài sang chảnh, mà chính là mức giá quá cao cho một loại quả vốn quen thuộc này. Hơn 1 triệu cho chưa đầy 20 quả, mức giá này ngay lập tức châm ngòi cho một cuộc tranh luận rôm rả trên mạng. Người thì cho rằng "đắt nhưng đáng" nếu là hàng quý hiếm, người thì phản ứng rằng "nghe mà thấy đau ví".
Những quả vải đắt đỏ đang gây xôn xao trên mạng xã hội xứ Trung (Nguồn: Xiaohongshu)
Chưa dừng lại ở đó, chủ nhân của hộp vải đắt đỏ này còn tiết lộ thêm một thông tin gây ngỡ ngàng: đây không phải vải bình thường, mà là vải thiều Tăng Thành, một đặc sản quý hiếm đến từ huyện Tăng Thành, thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.
Loại vải này còn có tên gọi khác là vải thiều Tăng Thành Gualü, được mệnh danh là "vua của các loại vải". Đặc điểm nhận biết là trên vỏ có một đường màu xanh chạy dài khi quả chín, nhìn vừa lạ vừa đẹp. Màu vỏ được miêu tả là "trên đỏ như chu sa, dưới xanh như sóng trong". Phần thịt quả thì trong như pha lê, trắng như ngọc, giòn, ngọt và thơm nhẹ. Loại quả này từng được xếp vào danh sách sản phẩm chỉ dẫn địa lý quốc gia (của Trung Quốc) từ năm 2012 - một điều không nhiều nông sản tại đất nước này đạt được.
Thậm chí, truyền thuyết còn kể rằng đã từng có thời điểm cây vải này gần như tuyệt chủng, toàn bộ vườn bị chặt bỏ chỉ còn lại đúng một cây duy nhất. Chính nhờ việc bảo tồn sau đó, giống vải này mới có thể tiếp tục tồn tại đến ngày nay, trở thành của hiếm và vì thế giá thành cũng "trên trời".
(Nguồn: Baidu)
Thế nhưng, dù nguồn gốc quý hiếm và danh xưng hoành tráng, hương vị của loại vải này lại khiến nhiều người có phần thất vọng. Một số cư dân mạng Trung Quốc sau khi nếm thử cũng để lại nhận xét rằng không có gì quá đặc sắc. Bên dưới bài đăng, không ít người bày tỏ ý kiến trung lập, cho rằng đây chỉ là trải nghiệm mang tính tò mò, ai có điều kiện thì thử, nhưng không nhất thiết phải tôn sùng quá mức.
Chính người mua 18 quả vải cũng thành thật chia sẻ: "Sau khi ăn tôi chắc chắn cũng sẽ không mua nữa, chỉ là nếm thử hương vị trong truyền thuyết mà thôi".
Dù nguồn gốc hoành tráng nhưng nhiều người đánh giá rằng hương vị loại vải này không có gì quá nổi trội (Nguồn: Xiaohongshu)
Hiện tại, bài đăng vẫn đang gây tranh luận sôi nổi trên nền tảng Xiaohongshu của Trung Quốc. Có người tiếp tục bàn về chất lượng và nguồn gốc loại vải này, có người lại chia sẻ trải nghiệm cá nhân khi từng thử các loại trái cây "đắt đỏ" nhưng không tương xứng với kỳ vọng. Dù thế nào, câu chuyện cũng cho thấy cảm xúc phức tạp của dân mạng trước những món ăn vừa quen vừa lạ, vừa đắt vừa khiến tò mò - như 18 quả vải giá 1 triệu đồng này.