Những hình ảnh thú vị dưới đây được phát sóng trên đài Euronews vào ngày 30/6 mới đây, một quả bóng từ phía hàng rào chắn người hâm mộ đã đụng đến chân của 1 sĩ quan Nga rồi lăn vào giữa dàn binh sĩ Nga trong một buổi duyệt binh tại Quảng trường Đỏ dưới cơn mưa của thủ đô Moskva.
Sĩ quan Quảng Trường Đỏ đá bóng dưới mưa gây bão MXHTuy nhiên, đoàn diễu hành vẫn tiếp tục di chuyển, vô tình tạo nên tình huống khá giống với một màn kiểm soát và dẫn bóng trong các trận đâu World Cup, khiến những khán giả bên ngoài cảm thấy vô cùng thích thú.
Thậm chí sau khi quả bóng lăn ra khỏi đội diễu hành, 1 sĩ quan Nga bắt đầu chuyền bóng qua lại với đồng độ trước khi trả bóng lại cho 1 khán giả nhỏ tuổi phía bên ngoài hàng rào. Điều này 1 lần nữa đập tan những định kiến về nước Nga trong con mắt của người nước ngoài cũng như thể hiện không khí cuồng nhiệt của mùa bóng lăn tại Nga.
Đoàn diễu hành lắt léo với trái bóng tròn.
Không lâu sau màn biểu diễn ngẫu hứng này, đội tuyển Nga cũng đã đánh bại cường quốc bóng đá là Tây Ban Nha để vào vòng 1/8 đội bóng mạnh nhất. Đây là lần đầu tiên Nga vượt qua vòng loại trức tiếp tại một kỳ World Cup kể từ sau khi Liên Xô tan rã.
Đông đảo cổ động viên đã đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội nhà theo nhiều cách thức khác nhau. Trong số đó không ít người đã bật khóc và phát cao quốc kỳ. Nhiều tuyến phố lớn tại thủ đô Moskva đã tắc nghẽn trong sự kiện ăn mừng của thành phố.
Đã từ rất lâu rồi, người dân nước Nga mới có cơ hội ăn mừng niềm vui chiến thắng dài như vậy trong 1 mùa World Cúp.
Với chiến thắng trong loạt sút luân lưu trước đội Tây Ban Nha, Nga đã chính thức trở thành 1 trong 8 đội có mặt trong tứ kết.
Người dân Nga đổ ra đường ăn mừng đã gây tắc nghẽn 1 số tuyến đường chính tại thủ đô Moskva và các thành phố lớn khác.
Những cô gái Nga trèo lên nóng ô tô, di chuyển cùng đoàn xe của các cổ động viên vào buổi đêm.
Mặc dù là đội chủ nhà nhưng Nga không nằm trong số các đội bóng được đánh giá cao.
Cách chào đặc trưng của người dân Nga.
Người dân quây kín điện Kremlin để ăn mừng chiến thắng.