Ít ai ngờ rằng, đằng sau khối tài sản khổng lồ và những thành công vang dội, Bill Gates, một trong những người đàn ông giàu nhất hành tinh, lại mang trong mình một nỗi tiếc nuối khôn nguôi.
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, tỷ phú công nghệ đã không ngần ngại gọi việc ly hôn với bà Melinda French Gates, người bạn đời gắn bó suốt 27 năm, là "sai lầm lớn nhất" của cuộc đời. Lời thú nhận chân thành này không chỉ khiến giới truyền thông và công chúng bất ngờ, mà còn gợi mở một góc nhìn sâu sắc về giá trị thực sự của những mối quan hệ bền chặt, đặc biệt là trong thế giới hào nhoáng của giới siêu giàu.
"Có một điều tuyệt vời khi bạn dành cả cuộc đời trưởng thành bên cạnh một người, cùng nhau vun đắp những kỷ niệm, cùng nhau trải qua mọi thăng trầm và có những đứa con chung," Bill Gates chia sẻ với tờ The Times of London. Ông nhớ lại, khi gặp Melinda vào năm 1987, ông đã là một người thành công nhưng chưa phải là một "đế chế" tỷ đô như sau này. Chính Melinda là người đã chứng kiến và đồng hành cùng ông trong suốt hành trình xây dựng sự nghiệp lẫy lừng, từ những ngày đầu chập chững đến khi Microsoft trở thành gã khổng lồ công nghệ.
Bill Gates cùng vợ cũ Melinda vào năm 1999. Ảnh: The New York Times.
Sự hối tiếc của Bill Gates đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh về một thực tế nghiệt ngã: trong giới thượng lưu, nơi tiền bạc và danh vọng có thể mua được mọi thứ, thì những mối quan hệ "thuở hàn vi" lại trở nên vô giá. Đối với những người thành công, dù là trong tình yêu hay tình bạn, những mối quan hệ được xây dựng trước khi họ nổi tiếng và giàu có mang một ý nghĩa thiêng liêng. Đó là những mối liên kết được tôi luyện qua thời gian, dựa trên những trải nghiệm chung, những khó khăn đã cùng nhau vượt qua, những chiến thắng ngọt ngào, và trên hết là tình yêu thương chân thành không vụ lợi. Một mối quan hệ đã được thử thách bởi thời gian, hóa ra lại là thứ "xa xỉ" mà tiền bạc không thể mua được.
Trong xã hội hiện đại, không hiếm gặp những câu chuyện "phú quý sinh lễ nghĩa", khi những người mới giàu có hoặc nổi tiếng dễ dàng "rũ bỏ" những người bạn đời đã luôn bên cạnh họ từ thuở cơ hàn. Họ tìm kiếm những mối quan hệ mới mẻ, trẻ trung và hào nhoáng hơn. Tuy trường hợp của Bill Gates có phần khác biệt, khi ông đã sở hữu khối tài sản đáng kể khi gặp Melinda, nhưng rõ ràng, vị thế và quyền lực của ông đã tăng lên gấp bội khi họ chính thức ly hôn vào năm 2021.
Điều đáng nói là, quyết định ly hôn không xuất phát từ Bill Gates. Bà Melinda được cho là không hài lòng với cách ông xử lý các cáo buộc quấy rối tình dục đối với quản lý tài chính của mình, và lo ngại về mối quan hệ của ông với Jeffrey Epstein, nhà tài chính tai tiếng và tội phạm tình dục.
Bà Melinda được cho là không hài lòng về các mối quan hệ của Bill Gates trước khi đổ vỡ. Ảnh: Today
Năm Bill Gates gặp Melinda French, bà là một nhân viên mới tại Microsoft, còn ông đang trên đà trở thành tỷ phú trẻ nhất thế giới. Melinda đã ở bên cạnh ông khi Microsoft ra mắt Internet Explorer, khi Nữ hoàng Elizabeth II phong tước hiệp sĩ cho ông, và khi tạp chí Time vinh danh cả hai là "Nhân vật của năm" vì những hoạt động từ thiện của họ. Khi kết thúc cuộc hôn nhân 27 năm, họ đã cùng nhau nuôi dạy ba người con trưởng thành và mang màn chống muỗi đến hàng trăm nghìn gia đình trên khắp thế giới.
Năm 2005, Bill Gates cùng vợ đã được tạp chí Time vinh danh là Nhân vật của năm. Ảnh: Time.
Đối với Bill Gates, nỗi buồn khi bà Melinda rời khỏi cuộc đời ông có lẽ đã được xoa dịu phần nào bởi vai trò của bà trong Quỹ Bill & Melinda Gates, tổ chức mà hai người cùng nhau thành lập vào năm 2000. Tuy nhiên, khi bà Melinda tuyên bố từ chức đồng chủ tịch quỹ vào mùa xuân năm ngoái, bà đã chính thức cắt đứt một trong những mối liên kết lâu đời và quan trọng nhất của họ với tư cách là một cặp đôi.
"Tôi đã thất vọng khi bà ấy quyết định ra đi," Bill Gates chia sẻ với tờ The Times of London, khép lại câu chuyện về một cuộc hôn nhân tưởng chừng như bất diệt, nhưng cuối cùng vẫn tan vỡ, để lại trong lòng người đàn ông quyền lực nhất nhì thế giới một nỗi hối hận muộn màng.