Bị trộm hết tiền, người đàn ông đi bộ hàng trăm km từ TP.HCM về quê và cái kết xúc động

Thư Phùng, Theo Tổ Quốc 08:37 07/05/2022

Một người đàn ông mất hết tài sản nên phải đi bộ từ TP.HCM về tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, khi đến Quảng Ngãi, anh may mắn có "quý nhân phù trợ".

Bị trộm hết tiền, người đàn ông đi bộ hàng trăm km từ TP.HCM về quê và cái kết xúc động - Ảnh 1.

Anh Thắng và cán bộ công an chung niềm vui khi hỗ trợ anh Thắng về quê

Người đàn ông cho biết tên Chu Đức Thắng, (37 tuổi, ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình). Trước đó, anh làm công nhân ở huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Cách đây khoảng 15 ngày, anh bị trộm lấy sạch tiền cùng giấy tờ tùy thân trong người, lâm vào cảnh bi đát, không tiền, không người thân giữa Sài Gòn hoa lệ. Vì vậy anh Thắng đành quyết định đi bộ về quê với đoạn đường trên 1300km.

Nửa tháng nay, mưa cũng như nắng, ngày nào anh Thắng cũng đi bộ, mệt thì dừng, ngủ, nghỉ tạm dưới hiên nhà dân, công trình bên đường. Người dân dọc đường thương tình cho anh lương thực, nước uống để tiếp tục về quê.

Chiều ngày 6/5, công an phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi phát hiện anh Thắng đang đi bộ, vai đeo túi nhỏ, tình trạng sức khỏe yếu trên đoạn đường tránh trung tâm thị xã Đức Phổ nên hỏi thăm tình hình.

Trước hoàn cảnh đáng thương của anh, công an phường Phổ Vinh đã đưa anh Thắng về trụ sở công an phường, lo cơm nước, tắm giặt và góp tiền hỗ trợ anh Thắng về quê.

Trạm cảnh sát giao thông Đức Phổ cũng đã kịp thời gửi anh Thắng tiền và kiếm xe khách chở anh Thắng về quê tỉnh Quảng Bình an toàn.

Được biết, lực lượng công an cũng đã gọi điện về quê anh Thắng để xác định những lời kể của anh là đúng sự thật.

https://soha.vn/bi-trom-het-tien-nguoi-dan-ong-di-bo-hang-tram-km-tu-tphcm-ve-que-va-cai-ket-xuc-dong-2022050623323522.htm
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày