Bi kịch vụ mất tích bí ẩn nhất nước Mỹ: Người mẹ từ chối nhận lại con gái thất lạc 39 năm

Nhật An, Theo Phụ nữ mới 19:57 07/06/2024

Vụ mất tích bí ẩn của bé gái Cherrie Mahan vào năm 1985 tại Mỹ đến nay vẫn chưa có lời giải.

Vào một buổi chiều tháng 2 năm 1985, cô bé Cherrie Mahan (8 tuổi), sống tại bang Pennsylvania (Mỹ) bỗng dưng mất tích sau khi xuống xe buýt trường học. Vụ việc xảy ra chỉ cách nhà 16 mét khiến gia đình vô cùng bàng hoàng. Theo lời kể của các nhân chứng, một chiếc Dodge van màu xanh dương đời 1976 với hình vẽ "người trượt tuyết trên núi" được cho là đã chở Cherrie đi.

Kể từ đó, tung tích của Mahan bặt vô âm tín suốt gần 40 năm qua.

Vụ án của Mahan trở thành một trong những vụ trẻ em mất tích bí ẩn nhất lịch sử nước Mỹ. Vụ việc càng thêm bi kịch khi mẹ của Mahan, bà Janice McKinney, tiết lộ từng bị hiếp dâm và Mahan là kết quả của vụ việc đau lòng đó. Vào ngày Mahan mất tích, cha dượng của em đã nghe thấy tiếng xe buýt trường học và định ra đón con gái, nhưng McKinney đã ngăn cản với lý do: "Thời tiết đẹp thế này, cứ để con bé tự đi bộ về".

Bi kịch vụ mất tích bí ẩn nhất nước Mỹ: Người mẹ từ chối nhận lại con gái thất lạc 39 năm - Ảnh 1.

Chân dung 2 mẹ con Mahan

Mặc dù luôn mang trong mình nỗi đau mất con, McKinney vẫn chưa bao giờ từ bỏ hy vọng sẽ tìm thấy con gái. Bà thường xuyên nhận được những tin báo giả mạo về việc tìm thấy Mahan vào tháng 2 và tháng 8 hàng năm, trùng với tháng mất tích và sinh nhật của con gái. Chia sẻ về điều này, McKinney cho biết: "Mặc dù biết đó là giả, nhưng tôi vẫn rất đau lòng".

Mới đây, McKinney nhận được một tin nhắn từ một người phụ nữ trên nhóm Facebook "Memories of Cherrie Mahan" nhận mình là con gái bà. Tuy nhiên, người phụ nữ lại quyết định từ chối tìm hiểu và nhận con. Bà cho biết sau khi xem hình ảnh, bà có cảm giác đây không phải con gái mình dù chưa có gì chứng minh sự thật: "Tôi rất muốn tin rằng đó là con gái mình, nhưng trông cô ấy không giống con bé chút nào".

McKinney cũng không loại trừ khả năng người phụ nữ này đang nhắm đến khoản tiền thưởng 5.000 USD (khoảng 127 triệu đồng) dành cho người cung cấp thông tin chính xác về Mahan. Điều đáng nói là người phụ nữ kia sau đó đã bất ngờ xóa bài đăng "nhận thân" của mình sau một thời gian. Vì người mẹ quyết tâm không điều tra thêm nên không ai có thể chắc chắn đây có phải là Cherrie Mahan hay không.

Bất chấp nỗi đau và sự nghi ngờ, McKinney vẫn luôn tin rằng con gái mình vẫn còn sống. Bà chia sẻ: "Tôi không biết tại sao mình luôn có cảm giác đó" . Người thân vẫn tin tưởng một ngày nào đó, sự thật về vụ mất tích bí ẩn của Cherrie Mahan sẽ được sáng tỏ và gia đình có thể đoàn tụ sau gần 4 thập kỷ xa cách.

Nguồn: ET Today

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày