Bi kịch thương tâm: Máy bay rơi thảm khốc khiến cả gia đình 5 người cùng tử vong

Nhật An, Theo Đời sống pháp luật 17:26 02/07/2024

Vụ tai nạn máy bay đã cướp đi sinh mạng của cả 5 thành viên trong gia đình vào ngày 30/6 vừa qua.

Một gia đình 5 người ở Georgia (Mỹ) đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay thương tâm khi đang trên đường trở về từ giải đấu bóng chày. Nạn nhân bao gồm hai vợ chồng Ryan VanEpps (42 tuổi) và Laura VanEpps (43 tuổi) cùng hai con trai James (12 tuổi) và Harrison (10 tuổi). Phi công điều khiển chiếc máy bay là ông Roger Beggs (76 tuổi), bố của Laura.

Gia đình VanEpps đã bay từ Alpharetta, ngoại ô Atlanta, đến Cooperstown để cổ vũ cho cậu con trai James thi đấu bóng chày. Tại giải đấu, James đã có màn trình diễn ấn tượng. Trên đường trở về nhà, ông Beggs đã lái chiếc máy bay Piper PA-46, dự định dừng lại ở Tây Virginia để tiếp nhiên liệu trước khi đến Sân bay Quốc tế Cobb County ở Atlanta. Tuy nhiên, tai họa ập đến.

Bi kịch thương tâm: Máy bay rơi thảm khốc khiến cả gia đình 5 người cùng tử vong - Ảnh 1.

Vợ chồng VanEpps cùng 2 con

Khoảng 2 giờ chiều 30/6, chiếc máy bay đã gặp nạn tại một khu vực rừng núi hẻo lánh ở Hạt Delaware, cách Binghamton khoảng 64km về phía đông bắc. Lực lượng cứu hộ đã phải sử dụng máy bay không người lái, xe địa hình và trực thăng để tìm kiếm địa điểm máy bay rơi. Thi thể của các nạn nhân và xác máy bay được tìm thấy vào tối 30/6 tại thị trấn Masonville, cách thành phố New York khoảng 200km về phía tây bắc.

Bi kịch thương tâm: Máy bay rơi thảm khốc khiến cả gia đình 5 người cùng tử vong - Ảnh 2.

Hiện trường vụ rơi máy bay

Cảnh sát bang New York cho biết Cục Hàng không Liên bang (FAA) và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Trong khi đó, gia đình và bạn bè vô cùng đau buồn trước sự ra đi đột ngột của gia đình VanEpps.

"Đó là một thảm kịch kinh hoàng đối với gia đình chúng tôi và là sự kết thúc của 5 cuộc đời tuyệt vời, đặc biệt là những sinh mạng còn quá trẻ", ông Jim VanEpps, bố của Ryan, chia sẻ. Ông cho biết thêm rằng các cháu trai của ông đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn, học giỏi và rất đam mê thể thao. James là một cầu thủ bóng chày đầy triển vọng, trong khi cậu em Harrison lại có năng khiếu với môn bóng vợt.

"Ryan và Laura luôn ủng hộ các con trong mọi sở thích", ông Jim VanEpps nói. Hàng xóm của gia đình VanEpps, bà Caroline Slayton, cũng bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của họ. "Họ là một gia đình tốt bụng và những người đáng mến nhất mà chúng tôi biết", bà Slayton chia sẻ với Atlanta News First.

Để tưởng nhớ James, các cầu thủ nhí tại sân bóng chày Oneonta đã xếp găng tay của họ thành tên viết tắt của cậu bé: "J. R.". Trên mạng xã hội, Thống đốc bang Georgia Brian Kemp đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. Ông kêu gọi mọi người cùng cầu nguyện cho gia đình Beggs và VanEpps vượt qua bi kịch này.

Nguồn: Daily Mail

https://kenh14.vn/bi-kich-thuong-tam-may-bay-roi-tham-khoc-khien-ca-gia-dinh-5-nguoi-cung-tu-vong-2024070217071628.chn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày