Bi kịch tận cùng của người vợ bị chồng dùng súng sát hại ở miền Tây

Trung Đức, Theo Phụ nữ TP HCM 08:17 13/05/2017

Thấy em rể lảng vảng quanh nhà, sợ án mạng xảy ra, anh ruột của bà Dung gọi điện báo cảnh sát nhưng khi trở vào thì thấy em mình đã chết, máu chảy đầm đìa quanh đầu và cổ.

Giết vợ vì dã tâm độc chiếm

Đã ba ngày trôi qua mà người dân ấp Rạch Láng, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau vẫn chưa hết bằng hoàng bởi bi kịch hết sức thương tâm bên bờ kinh Hai Ngọc. Người đàn ông 46 tuổi, vừa ly hôn đã trở về nhà vợ cũ, trong cơn ghen tức, ông ta lôi hết quần áo, vật dụng của vợ đem đốt, sáng sớm hôm sau ông ta lại dùng súng carbin bắn chết người từng đầu ấp tay gối rồi tự sát.

Theo lời kể của ông Tiêu Phước Tại, anh em chú bác với hung thủ Tiêu Văn Lợi, khoảng 5h sáng 8/5, Lợi lấy đèn pin loại dùng soi ếch đội lên đầu rồi đi lấy xuồng máy chạy sang nhà cha mẹ vợ cũ. Ít phút sau, xóm nhỏ vang lên tiếng súng chát chúa bên bờ kinh Hai Ngọc.

Khi chúng tôi đến, căn nhà bà Phan Ngọc Dung (42 tuổi), người vợ đã chết của Lợi vốn là tiệm bán tạp hóa, nước giải khát đã khóa cửa. Đống tro tàn trước là dấu vết của trận cãi vã đêm trước khi xảy ra án mạng. Bên kia sông là nhà cha mẹ ruột của bà Dung, mọi người làm đám tang, xây mộ cho người đã khuất.

Bi kịch tận cùng của người vợ bị chồng dùng súng sát hại ở miền Tây - Ảnh 1.

Ông Tiêu Phước Tại kể lại sự việc kinh hoàng

Bà Đoàn Thị Thương, ở đối diện nhà cha mẹ ruột nạn nhân Phan Ngọc Dung (42 tuổi, ở ấp Xẻo Đước, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân), kể: "Lúc đó tôi đang đi thể dục buổi sáng, trước sân nhà, thì nghe tiếng nổ, tưởng ai chơi ném quẹt gas, nhưng lúc nhìn qua nhà Dung thì thấy Lợi xách súng xuống xuồng máy, chạy đi"…

Cùng lúc đó, ông Khoa là anh ruột bà Dung thấy Lợi lảng vảng trước nhà liền gọi điện báo Công an xã Phú Thuận. Ông cho biết, tối hôm trước, Lợi và bà Dung xô xát, nên ông an xã đã mời ông Lợi về trụ sở, lập biên bản, mới cho về khoảng 3 giờ ngày 8/5.

Khi thấy Lợi đến, ông Khoa gọi điện báo công an ngăn chặn sự việc. Không ngờ, khi trở vào nhà thì người anh trai thấy em mình đã chết, người đầy máu với vết đạn từ vùng mặt ra sau đầu.

Qua điều tra ban đầu, hung thủ đến nhà cha mẹ vợ, xông thẳng vào chỗ vợ nằm, chĩa súng bắn khiến bà Dung tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, công an thu giữ 2 băng đạn với 52 viên đạn carbine. Ông Khoa nói: "Khi cự cãi với chồng cũ, em tôi không dám ngủ một mình, phải lánh mặt sang nhà cha mẹ nhưng cũng không thoát được".

Gia cảnh trái ngang

Theo người thân, những tháng gần đây, sau khi vợ chồng ông Lợi ly hôn, bà Dung sống một mình nhưng vẫn thường về nhà cha chồng nay đã 93 tuổi, chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa.

Lợi nuôi 4 ao tôm công nghiệp, vừa thu hoạch được gần 1 tỷ đồng nhưng lo trả nợ hết. Người này và vợ đôi khi vẫn đi đám chung, vui vẻ và… thương nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, chịu không nổi tính tình gia trưởng độc đoán của chồng, bà Dung nhất quyết không muốn tái hợp.

Ông Tại nói: "Dung nó không có ai khác từ khi ly hôn nhưng Lợi vẫn ghen vô cớ trong khi bản thân nó đi bậy bạ bên ngoài rồi về nhà ghen ngược khiến vợ chồng lục đục".

Bà Đoàn Thi Thương, hàng xóm kể lại: "Dung khổ từ lúc có chồng tới bây giờ. Lợi đi làm ăn xa không chỉ mèo mỡ mà còn quay về hành hạ, đánh đập vợ như cơm bữa".

Đôi vợ chồng này sinh được hai người con. Con gái đầu bị người hàng xóm hiếp dâm có thai, phải bỏ xứ đi mất. Còn người con trai 19 tuổi, cách đây mấy tháng cũng phạm tội giết người, hiện thụ án.

Sau khi nổ sung bắn vợ, Lợi xuống xuồng máy chạy về nhà cố thủ. Ông Tại kể, khi vào nơi người đàn ông này đóng cửa đã tìm thấy một mảnh giấy ghi những lời trăng trối cuối cùng của nghi phạm sát hại vợ với nội dung: "Anh Tư mến, số tiền anh thiếu em 50 triệu đồng, (để) lo đám tang cho em. Còn bao nhiêu anh nhớ đi thăm nuôi thằng Đạt giùm em…".

Công an tỉnh Cà Mau huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến tiếp cận. Mọi người động viên Lợi ra đầu thú nhưng không thấy trả lời. Một lúc sau, trong căn nhà phát ra 6 tiếng nổ lớn.

Đến khoảng 11h, lực lượng chức năng tìm cách xông vào hiện trường thì thấy người đàn ông giết vợ đã gục chết trên vũng máu với vết thương từ cằm xuyên lên đỉnh đầu. Công an thu 1 khẩu súng carbine, còn 19 viên đạn, 5 vỏ đạn và 1 viên bị lép.

http://www.phunuonline.com.vn/thoi-su/bi-kich-tan-cung-cua-nguoi-vo-bi-chong-dung-sung-sat-hai-o-mien-tay-100146/