Bi kịch lễ Giáng sinh: Con gái chứng kiến mẹ bị sát hại và chết ngay trong tay mình vì một lý do ai cũng xót xa

Jia You, Theo Helino 10:34 29/12/2017

Câu nói không có gì vĩ đại hơn tình yêu của mẹ quả thật là một chân lý. Câu chuyện về người mẹ anh hùng này sẽ khiến mọi người thấy rõ được điều đó.

Charlotte Reat, 21 tuổi chia sẻ rằng mẹ cô là Jayne Toal Reat, 43 tuổi đã qua đời sau khi bị đâm tại căn nhà ở Lisburn, Belfast (Anh). Được biết vào 6 giờ sáng ngày Giáng sinh, các nhân viên cảnh sát nhận được tin đã lập tức có mặt tại hiện trường. Khi đội cứu thương đến, họ đã cố gắng thực hiện CPR khẩn cấp để cứu sống cô Jayne nhưng đáng tiếc cô không thể qua khỏi.

Bi kịch lễ Giáng sinh: Con gái chứng kiến mẹ bị sát hại và chết ngay trong tay mình vì một lý do ai cũng xót xa - Ảnh 1.

Người mẹ xấu số Jayne Toal Reat đã qua đời sau khi bị đâm tại nhà. (Ảnh: Internet)

Nhắc lại khoảnh khắc khủng khiếp khi chứng kiến mẹ qua đời ngay trước mắt mình, Charlotte đã chia sẻ một bài đăng đau lòng trên mạng xã hội: “Tôi muốn cảm ơn mọi người về tất cả những tin nhắn cũng như những bài đăng. Hiện tại tôi không còn tâm trí để trả lời cho bất cứ ai về hoàn cảnh hiện tại. Hôm nay sẽ là ngày mà tôi không bao giờ quên được vì mẹ tôi đã bị sát hại ngay trước mắt tôi, và bà đã lịm đi trong vòng tay tôi. Tôi vẫn có thể cảm nhận được mẹ trong vòng tay mình và nghe được sự đau đớn cũng như sự hoảng sợ trên gương mặt bà. Mẹ tôi đã chết vì cứu tôi, tôi đã bị đâm 2 lần, một lần trên mặt và một lần ở đằng sau cổ”.

Bi kịch lễ Giáng sinh: Con gái chứng kiến mẹ bị sát hại và chết ngay trong tay mình vì một lý do ai cũng xót xa - Ảnh 2.

Hai mẹ con Charlotte Reat. (Ảnh: Internet)

Bi kịch lễ Giáng sinh: Con gái chứng kiến mẹ bị sát hại và chết ngay trong tay mình vì một lý do ai cũng xót xa - Ảnh 3.

Bài đăng của Charlotte trên mạng xã hội. (Ảnh: Internet)

Bên cạnh đó, Charlotte còn gửi đến người mẹ anh hùng lời nhắn xót xa: “Mẹ vì cứu con nên mới qua đời, con chỉ ước rằng mình có thể thay thế cho mẹ. Mẹ mãi mãi là anh hùng của đời con, và con sẽ không bao giờ quên. Con hứa sẽ tìm lại công bằng cho mẹ, và tên cặn bã đó sẽ không thể nào trốn thoát được. Con yêu mẹ xinh đẹp của con”.

Bi kịch lễ Giáng sinh: Con gái chứng kiến mẹ bị sát hại và chết ngay trong tay mình vì một lý do ai cũng xót xa - Ảnh 4.

Hiện trường vụ án. (Ảnh: Internet)

Bài đăng của Charlotte đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng và thu hút hơn 10 ngàn lượt thích và hơn 3500 lượt chia sẻ. Theo thông tin từ cảnh sát, tổng cộng có 3 người được đưa đến bệnh viện Hoàng gia Victoria ở Belfast với những vết đâm trên cơ thể. Vào thứ 2 vừa qua một người đàn ông 19 tuổi đã bị bắt. Trưởng thanh tra John Caldwell của đội chống tội phạm của PSNI cho biết họ đang tiến hành điều tra và nhận định đây là một vụ giết người nghiêm trọng.

(Nguồn: Dailymail)