Bi kịch chấn động: Cầu thủ trẻ qua đời ở tuổi 24, nghi tự bắn sau khi lẩn trốn cảnh sát

Tú Tú, Theo phunuso.baophunuthudo.vn 11:00 07/11/2025
Chia sẻ

Thông tin cầu thủ trẻ qua đời do vết thương tự gây ra khiến người hâm mộ thể thao bàng hoàng.

Chỉ 3 ngày sau khi ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp tại NFL, Marshawn Kneeland - ngôi sao phòng ngự sáng giá của Dallas Cowboys - đã ra đi mãi mãi ở tuổi 24. Thông tin anh qua đời do vết thương tự gây ra khiến người hâm mộ thể thao Mỹ bàng hoàng, đặc biệt khi chỉ ít ngày trước, Kneeland còn là niềm tự hào trên sân cỏ.

Sáng 7/11 (giờ Mỹ), đội bóng Dallas Cowboys xác nhận tin buồn: cầu thủ phòng ngự Marshawn Kneeland đã qua đời ở tuổi 24. Trong thông báo chính thức, đội viết: "Chúng tôi vô cùng đau buồn khi phải chia sẻ rằng Marshawn Kneeland đã ra đi sáng nay. Cậu ấy là một đồng đội tuyệt vời, một thành viên đáng quý trong tổ chức. Toàn đội xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến bạn gái Catalina và gia đình của Marshawn".

Bi kịch chấn động: Cầu thủ trẻ qua đời ở tuổi 24, nghi tự bắn sau khi lẩn trốn cảnh sát- Ảnh 1.

Ngôi sao NFL Marshawn Kneeland qua đời vào ngày 6/11

Theo nguồn tin từ TMZ, Kneeland được tìm thấy tại Frisco, Texas - ngoại ô thành phố Dallas - với vết thương do súng tự bắn, vào rạng sáng 6/11. Trước đó, anh được cho là đã nói lời tạm biệt với gia đình qua tin nhắn, trong khi trải qua một cơn "khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng".

Những phút cuối cùng đầy ám ảnh

Theo cảnh sát Frisco, Kneeland bị dừng xe bởi tuần tra viên vào khuya 5/11, nhưng bất ngờ bỏ chạy. Chiếc xe của anh sau đó được phát hiện lao xuống rãnh ven đường. Kneeland rời khỏi hiện trường và biến mất vào đêm tối, buộc lực lượng chức năng phải triển khai chó nghiệp vụ, flycam và nhiều đội tìm kiếm.

Ba tiếng sau, thi thể của anh được tìm thấy gần khu vực công viên. Âm thanh cuộc gọi khẩn cấp giữa cảnh sát và bạn gái Catalina - được TMZ công bố - tiết lộ cô đã lo sợ vì Kneeland mang theo súng và từng có dấu hiệu bất ổn tâm lý.

Bi kịch chấn động: Cầu thủ trẻ qua đời ở tuổi 24, nghi tự bắn sau khi lẩn trốn cảnh sát- Ảnh 2.

Từ giấc mơ sân cỏ đến bi kịch ngoài đời

Điều khiến nhiều người xót xa hơn cả là chỉ ba ngày trước khi qua đời, Kneeland vừa có khoảnh khắc để đời trong trận Monday Night Football gặp Arizona Cardinals, khi anh ghi touchdown đầu tiên trong sự nghiệp NFL sau một pha bóng bị chặn. Pha ghi điểm ấy khiến sân vận động bùng nổ, đồng đội ùa tới chúc mừng, và báo chí Mỹ khi đó không tiếc lời ca ngợi chàng tân binh 24 tuổi.

Bi kịch chấn động: Cầu thủ trẻ qua đời ở tuổi 24, nghi tự bắn sau khi lẩn trốn cảnh sát- Ảnh 3.

Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang, Kneeland dường như đang chiến đấu với nỗi đau âm thầm.

Khi được chọn ở vòng hai NFL Draft 2024, Kneeland vừa trải qua cú sốc mất mẹ - bà Wendy - người luôn đồng hành cùng anh trên hành trình chạm tới giấc mơ bóng bầu dục. "Đó là khoảng thời gian rất khó khăn", Kneeland từng nghẹn ngào chia sẻ. "Mẹ là người đã giúp tôi bắt đầu với bóng bầu dục. Tôi từng nói với bà rằng 'Con sẽ vào NFL', và con đã làm được".

Sự nghiệp còn dang dở

Dù mới chỉ bước vào mùa giải tân binh, Kneeland đã cho thấy tiềm năng lớn. Anh ra sân 18 trận (4 trận đá chính), ghi 26 cú tắc bóng và 1 cú sack. Trước đó, tại Western Michigan University, Kneeland từng là niềm tự hào của đội với 57 pha tắc bóng trong mùa cuối cùng và được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu của Mid-American Conference.

Nỗi đau người ở lại

Bạn gái của Kneeland - Catalina - là người mẫu và nhà thiết kế, nổi tiếng trên mạng xã hội với thương hiệu SZN Stitches, chuyên thiết kế trang phục bóng bầu dục cá nhân hóa. Trong nhiều bài đăng, cô diện trang phục in số áo 94 và khuôn mặt Kneeland, thể hiện tình yêu dành cho bạn trai.

Bi kịch chấn động: Cầu thủ trẻ qua đời ở tuổi 24, nghi tự bắn sau khi lẩn trốn cảnh sát- Ảnh 4.

Người đại diện của Kneeland - Jonathan Perzley - đau xót chia sẻ: "Tôi chứng kiến cậu ấy đi từ một cậu bé có giấc mơ ở Western Michigan trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp được tôn trọng tại Dallas Cowboys. Mất đi một con người với tài năng, tinh thần và lòng tốt như Marshawn là nỗi đau khó diễn tả". Hiện nguyên nhân chính thức của cái chết vẫn đang được Văn phòng Giám định Y khoa hạt Collin điều tra.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày