Bi hài câu chuyện vì một bát phở có hành, chàng trai đứng trước nguy cơ trở về thời F.A

Folk, Theo Helino 21:43 24/08/2018

Lý do chia tay thì nhiều vô số kể, nhưng mà chỉ vì mấy cọng hành lá thì chắc là lần đầu tiên.

Mới cách đây mấy hôm, có một thanh niên đăng đàn kể chuyện không bóc tôm, bóc bề bề cho bạn gái mà bị bạn gái giận dỗi, không nói chuyện cả tuần trời thì mới đây lại có một thanh niên vì đi ăn phở mà quên gọi cho người yêu bát không hành rồi chuyện tình vì thế mà đổ vỡ. Câu chuyện được kể lại trên NEU Cofessions bởi một nhân chứng thứ ba, sau khi đăng đàn nhận về 6,4k like và hơn 1k lượt bình luận. Câu chuyện như sau:

Bi hài câu chuyện vì một bát phở có hành, chàng trai đứng trước nguy cơ trở về thời F.A - Ảnh 1.

Lời kể của nhân chứng về câu chuyện tình tan vỡ vì hành lá

"Có lẽ là câu chuyện tức nước vỡ bờ thì đúng hơn. Hôm trước thấy mấy người nào là bóc tôm, bóc cua, bóc bề bề mà cãi nhau thì chắc thằng bạn mình cũng trong trường hợp đấy. Mình với nó, 2 đứa học trường hàng xóm của nhau. Mình học HUST còn nó học NEU, 2 thằng cùng sinh năm 1998, gái NEU chẳng thiếu nhưng không hiểu sao nó lại thích và yêu một bạn gái bên HUST, bằng tuổi mình luôn và do mình giới thiệu.

Vì nhẵn mặt nhau rồi nên ngoài lúc đi chơi riêng chúng nó hay rủ mình đi chơi chung và mỗi lần đi ăn thì bạn mình "auto" phải gọi cho bạn gái một suất không hành, hôm nào quên không gọi thì lại "ăn hành no", ngồi vớt hành, xong tự ăn... chỉ vì "CHO NHỚ".

Bi hài câu chuyện vì một bát phở có hành, chàng trai đứng trước nguy cơ trở về thời F.A - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Đến tối qua thì chuyện xảy ra như này, thằng bạn mình đi làm thêm về, đã mệt thì chớ, nó có gọi 3 bát phở bò đầy đủ... và quên gọi 1 bát không hành. Anh chủ bê ra 3 bát full combo hành rau, người yêu nó mới quay sang nói:

- Anh ơi! Hành?

Nó mới quay sang nhìn người yêu không nói gì, gọi lại anh chủ:

- Anh ơi đổi cho em 1 bát không hành được không ạ?

- Ôi em ơi làm ra rồi em ăn đi, chứ phở để lâu nó trương lên ai ăn?

Nó quay sang người yêu:

- Thôi để anh ngồi vớt cho.

Vớt vớt và vớt... vừa vớt vừa ngồi nghe người yêu chửi:

- Bảo bao lần rồi không chừa, cho chừa... Kìa, vẫn còn kìa, 1 cọng cũng không ăn nhé. Yêu nhau bao lâu có mỗi việc hành rau mà không biết!

Bi hài câu chuyện vì một bát phở có hành, chàng trai đứng trước nguy cơ trở về thời F.A - Ảnh 3.

#Team-không-hành nghĩ sao về câu chuyện này? (Ảnh minh họa)

Thằng bạn mình tự dưng đập đũa với thìa xuống, rồi quát:

- Có mồm thì tự đi mà gọi, có tay tự đi mà vớt hành, sai sai cái gì? Đi làm về đã bực thì chớ, ở lại mà ăn nhé, tôi về.

Mình còn giật mình, không dám nói gì huống chi người yêu nó, 2 đứa ngồi lặng im, mặc thằng bạn mình ra về...

Lúc thằng bạn mình về người yêu nó bắt đầu khóc, mình cũng không biết nói gì ngoài câu:

- Thôi gọi thêm bát khác ăn rồi về, tính sau.

Và kết quả là một mình mình ăn 3 bát luôn, còn con bé chờ thằng kia về cũng tự về nốt và giờ là sau 1 ngày chuyện đó xảy ra, thằng bạn mình nằng nặc đòi chia tay người yêu.

Kết: Đến khổ, tức nước vỡ bờ, chắc nó cay vụ suốt ngày phải gọi theo ý của người yêu lắm rồi...".

Ai cũng mong người yêu mình là người tinh tế, hiểu ý và biết chiều chuộng, thế nhưng, đôi khi chỉ vì một hai lần người ấy lỡ quên mà cằn nhằn, trách móc mãi thì quả là không nên nhỉ? Trong câu chuyện này có cả đúng cả sai, chẳng bênh được ai, cư dân mạng ngoài việc cho rằng anh chàng này hành xử thế là không đúng thì đa số đều hướng "gạch đá" về phía cô gái và cho rằng cô nàng này quá đỏng đảnh và "bánh bèo".

Nguyễn Việt Đô: "Là mình thì mình sẽ xử lý tinh tế hơn: Gọi thêm 1 bát không hành ra rồi 2 thằng chia nhau ăn 3 bát có hành, chứ vì bát phở 15k mà trở về kiếp FA thì lại chả bõ".

Tâm Vũ: "Chả hiểu con gái thời nay sao nữa, là người yêu chứ đâu phải mẹ mà cái gì cũng đòi cũng muốn người khác làm theo bằng được, sức chịu đựng cũng có giới hạn, chia tay là phải. Con gái thì cũng phải ăn nói tinh tế xíu. À lỡ rồi anh ăn đi để em vớt ra cũng được, lần sau đừng vậy nữa nha hihi (nghe thui cũng mát lòng). Dù sao cũng có bạn anh ở đây, còn đằng này nói vậy làm mất sĩ diện rồi, nó không nóng mới lạ. Mốt tinh tế lại nha. Để vậy ai đâu thèm yêu".

Lê Ngọc Hôm: "Hôm thì bóc tôm, bóc bề bề. Tôm còn đỡ, chứ bề bề khó bóc chết ra. Nay lại vụ vớt hành. Thử tưởng tượng lỡ mà có rước về ở với nhau mấy chục năm lúc nào cũng đi mà vớt vớt bóc bóc là hết muốn lấy vợ luôn. Mà tập dần đi các bạn gái, lấy nhau rồi hò từ sáng tới trưa còn chưa lau hộ cái nhà ấy chớ ngồi đó mà mơ mộng bóc bóc đút đút nhé".

Có lẽ trong câu chuyện này, hành lá không có lỗi, lỗi là ở anh bán phở.