Bị ép thi đấu theo lịch "ma quỷ", cầu thủ Trung Quốc lo lắng: "Tôi sợ mình đột tử trên sân"

Chewy, Theo Pháp Luật & Bạn Đọc 09:58 15/07/2021

Giải VĐQG Trung Quốc (Chinese Super League) đang sắp sửa bước vào một lịch trình thi đấu dày đặc chưa từng có.

Để tạo điều kiện cho đội tuyển Trung Quốc chuẩn bị cho giai đoạn 3 vòng loại World Cup, Chinese Super League đã có hàng loạt thay đổi lớn về lịch thi đấu.

Số lượng vòng đấu giảm xuống, mỗi đội thay vì đá 30 trận thì chỉ còn đá khoảng 20-22 trận trong cả mùa giải. Tuy nhiên, quỹ thời gian quá ngắn khiến Chinese Super League vẫn diễn ra với mật độ thi đấu dày đặc. Ngoài ra, việc giai đoạn vòng bảng tổ chức vào các tháng 7-8 cũng khiến mối lo về thể lực cầu thủ càng tăng cao.

Bị ép thi đấu theo lịch ma quỷ, cầu thủ Trung Quốc lo lắng: Tôi sợ mình đột tử trên sân - Ảnh 1.

Chinese Super League được tổ chức gấp gáp để dành sự ưu tiên cho đội tuyển Trung Quốc

Một cầu thủ Trung Quốc chia sẻ với trang Sohu (Trung Quốc): "Chúng tôi phải thi đấu với mật độ 3 ngày/trận, rất khó để hồi phục. Hiện tại thời tiết lại vô cùng nóng bức khiến cho sức lực càng tiêu hao nhanh hơn. Tôi lo mình không chịu được".

Sohu gọi lịch thi đấu mà các cầu thủ tại Chinese Super League sắp phải trải qua là "ma quỷ" và còn chỉ ra một vấn đề tương đối nghiêm trọng liên quan đến giờ thi đấu.

Tại bảng đấu tổ chức ở Tô Châu, một trong các SVĐ là Trung tâm Thể thao Olympic Tô Châu không đáp ứng được yêu cầu về dàn đèn chiếu sáng. Chính vì thế, các trận đấu ở sân này phải bắt đầu từ sớm, lúc 4 rưỡi chiều. Nhiệt độ trên sân thường xuyên lên tới trên 35 độ C đi kèm nắng gắt.

Bị ép thi đấu theo lịch ma quỷ, cầu thủ Trung Quốc lo lắng: Tôi sợ mình đột tử trên sân - Ảnh 2.

Nhiều cầu thủ Trung Quốc lo ngại gặp phải các chấn thương do lịch thi đấu dày đặc và thời tiết không thuận lợi

Tình trạng tương tự cũng đến với bảng đấu ở Quảng Châu. Nhiều trận đấu bắt đầu lúc 3 rưỡi chiều trong điều kiện thời tiết không phù hợp cho các hoạt động thể thao. Một cầu thủ không giấu được sự lo lắng: "Thời tiết nóng ẩm ở Quảng Châu rất khó chịu. Trong các trận đấu tôi thường không chạy nổi ở những phút cuối. Tôi thực sự không biết mình sẽ tồn tại thế nào trước lịch thi đấu sắp tới. Tôi sợ mình đột tử trên sân".

Ngoài lịch thi đấu và giờ thi đấu, trang Sohu cũng chỉ trích tình trạng mặt cỏ tại một số SVĐ. Điển hình nhất là sân Trung tâm Thể thao Olympic Tô Châu, nơi mới đây đã được dùng để tổ chức đêm nhạc của một ca sĩ nổi tiếng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày