Bị du học sinh chê như nhà bỏ hoang, sinh viên KTX ở TPHCM vẫn rất đáng yêu: Trong phòng có thuốc giảm đau, bánh kẹo... ai đến ở cách ly cứ lấy dùng, đừng ngại

Vũ Trịnh, Theo Trí Thức Trẻ 12:17 22/03/2020

Nhiều bạn sinh viên lưu trú tại KTX đã không ngại đóng góp những nhu yếu phẩm, đồ ăn cho những người sẽ chuyển đến đây tham gia cách ly.

Vừa qua, trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu sinh viên rời khỏi Ký túc xá trong thời gian tới để thành phố trưng dụng làm khu cách ly trong công tác phòng chống, dịch Covid-19. Sau lời kêu gọi của nhà trường, nhiều sinh viên đã vội vã thu dọn đồ đạc và rời khỏi ký túc xá, nhường hơn 10.000 chỗ ở cho các trường hợp được yêu cầu cách ly tập trung.

Tuy nhiên, vì nghỉ học từ trước tết đến nay, nhiều bạn không kịp lên thu dọn đồ. Sinh viên có mặt ở thành phố đã tình nguyện đăng ký dọn dẹp, bàn giao phòng cho thành phố tiếp nhận người cách ly thay cho các bạn. Nhờ vậy, nhiều tình huống ấm lòng đã được ghi nhận từ các bạn sinh viên ĐHQG TP.HCM.

Để chia sẻ và góp một chút sức nhỏ của mình, sinh viên ký túc xá đã có "nhã ý" đóng góp thực phẩm, bánh kẹo, nhu yếu phẩm còn sử dụng được cho những người sẽ được dọn tới đây trong những ngày tới. Đây chính là lời ủng hộ tinh thần đáng yêu mà các bạn sinh viên gửi tới những người sẽ cách ly tập trung tại Ký túc xá. Mặc dù vài ngày qua có lùm xùm về việc một nữ du học sinh Mỹ chê khu cách ly Ký túc xá như nhà hoang, kinh khủng khiếp... nhưng các bạn sinh viên ở đây vẫn sẵn sàng bỏ qua và có những hành động dễ thương như vậy.

Bị du học sinh chê như nhà bỏ hoang, sinh viên KTX ở TPHCM vẫn rất đáng yêu: Trong phòng có thuốc giảm đau, bánh kẹo... ai đến ở cách ly cứ lấy dùng, đừng ngại - Ảnh 1.

Bánh kẹo, cà phê, mì, sữa,... những món đồ ăn vặt đơn giản nhưng không thể thiếu được các bạn sinh viên tình nguyện đóng góp cho đội hỗ trợ công tác cách ly. Tuy không phải là những món quà lớn nhưng đủ thấy sự ấm áp và nhiệt tình mà các bạn mang lại.

Nhiều bạn còn vui tính, sẵn sàng cho những người sắp dọn đến mượn máy tính, thẻ wifi, đàn guitar, đồ tập tạ,... để giải khuây trong lúc được cách ly tập trung. Quả là sự hào phóng đáng yêu của những sinh viên trường ĐH Quốc gia.

Bị du học sinh chê như nhà bỏ hoang, sinh viên KTX ở TPHCM vẫn rất đáng yêu: Trong phòng có thuốc giảm đau, bánh kẹo... ai đến ở cách ly cứ lấy dùng, đừng ngại - Ảnh 3.

Nhiều sinh viên khác cũng không ngại để những người được chuyển đến được sử dụng các vật dụng cá nhân để trong phòng, thậm chí còn mách chỗ để, liệt kê những loại thuốc mà phòng đang có để mọi người tiện sử dụng.

Trước đó, theo lời kêu gọi của Ký túc xá vì tình trạng thiếu hụt số lượng lớn thùng giấy cho việc bảo quản và đóng đồ đạc của sinh viên, có rất nhiều bạn đã cùng chung tay quyên góp những thùng carton không xài đến, phục vụ công tác dọn dẹp được nhanh hơn, chuẩn bị để khu KTX được bàn giao lại cho thành phố.


Bị du học sinh chê như nhà bỏ hoang, sinh viên KTX ở TPHCM vẫn rất đáng yêu: Trong phòng có thuốc giảm đau, bánh kẹo... ai đến ở cách ly cứ lấy dùng, đừng ngại - Ảnh 5.
Bị du học sinh chê như nhà bỏ hoang, sinh viên KTX ở TPHCM vẫn rất đáng yêu: Trong phòng có thuốc giảm đau, bánh kẹo... ai đến ở cách ly cứ lấy dùng, đừng ngại - Ảnh 6.

Hiện Ký túc xá ĐH Quốc gia TP/HCM đã trưng dụng các tòa nhà cụm AH (khu A), và Trung tâm Giáo dục quốc phòng an ninh (Thuộc ĐHQG) làm nơi cách ly, cung cấp hơn 4200 chỗ ở cho bà con trong thành phố. Hôm qua, trường cũng ra thông báo sẽ tiếp tục sử dụng khu B cho công tác này.

Bị du học sinh chê như nhà bỏ hoang, sinh viên KTX ở TPHCM vẫn rất đáng yêu: Trong phòng có thuốc giảm đau, bánh kẹo... ai đến ở cách ly cứ lấy dùng, đừng ngại - Ảnh 8.