Bị đánh vào chỗ hiểm, đau đến ngã ra sân, chàng trai 27 tuổi thầm cảm ơn đối phương vì lý do này

Mỹ Diệu, Theo Phụ nữ mới 11:17 06/08/2024
Chia sẻ

Bị cầu thủ đội đối phương vô tình đập vào chỗ hiểm khi đi đá bóng, Liam Landers (ở Anh) sau đó phải thốt lên: "Chính điều đó đã cứu mạng tôi!".

Một chàng trai 27 tuổi bất ngờ được chẩn đoán mắc ung thư tinh hoàn đã cảm ơn một pha chấn thương trong trận bóng đá đã cứu mạng anh.

Liam Landers, đến từ Chelmsford ở Essex (Anh), không hề biết gì về căn bệnh của mình cho đến khi xảy ra một vụ va chạm trên sân vào tháng 4 năm ngoái khiến bàn tay của một cầu thủ đội đối phương vô tình đập vào chỗ hiểm của anh.

Sau khi khuỵu gối vì đau đớn trong giây lát, Landers đã hoàn thành trận đấu nhưng khi ngày thi đấu trôi qua, tinh hoàn bên phải của anh vẫn đau và bắt đầu sưng lên.

Chỉ đến khi nó to gấp ba lần và có cảm giác rất cứng khi chạm vào vài ngày sau, anh mới đến gặp bác sĩ và được chỉ định đi chụp chiếu thêm.

Một bác sĩ tiết niệu đã xác nhận khối u này có khả năng là ung thư và cần phải phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn, cũng như phải trải qua quá trình hóa trị.

Bị đánh vào chỗ hiểm, đau đến ngã ra sân, chàng trai 27 tuổi thầm cảm ơn đối phương vì lý do này- Ảnh 1.

Liam Landers đã vô cùng sửng sốt khi một bác sĩ tiết niệu xác nhận khối u có khả năng là ung thư và sẽ phải phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn, cũng như phải trải qua quá trình hóa trị

Landers cho biết: 'Việc bị đánh vào hạ bộ đã cứu mạng tôi. Bác sĩ tiết niệu nói rằng ung thư tinh hoàn không có triệu chứng nào nên việc bị đập vào chỗ hiểm đã làm bùng phát thứ gì đó mà tôi không hề biết.

Nếu không gặp phải sự cố đó trong trận bóng đá, có lẽ giờ này tôi đã chết, đang ở trong bệnh viện hoặc đang phải chiến đấu giành giật sự sống'.

Anh nói thêm: 'Bị đánh vào chỗ hiểm đau lắm. Bình thường thì nó sẽ hết sau vài phút nhưng lần này thì kéo dài hơn. Tôi ngã xuống một vài phút rồi mới ổn lại. Sau ngày hôm đó, tôi nhận thấy tinh hoàn bên phải của mình bị đau và sưng rất nhiều, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là do va chạm thôi'.

Landers đã được phẫu thuật vào tháng 5/2023. 

Khoảng 2.500 nam giới ở Anh và 10.000 nam giới ở Hoa Kỳ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tinh hoàn mỗi năm, nhiều người ở độ tuổi 20 và 30.

Trong khi khoảng 90 phần trăm bệnh nhân có thể sống sót ít nhất 10 năm nếu không được phát hiện sớm, căn bệnh này có thể lan sang các vùng khác ở phần dưới cơ thể và cướp đi sinh mạng của khoảng 1 người đàn ông mỗi tuần ở Anh.

Trong giai đoạn đầu, ung thư tinh hoàn có thể biểu hiện dưới dạng khối u cứng hoặc sưng ở tinh hoàn.

Khối u thường không đau và có thể thay đổi đáng kể về kích thước nhưng thường có kích thước bằng hạt đậu và nằm ở phía trước hoặc bên cạnh tinh hoàn.

Nhưng không phải tất cả những người mắc ung thư tinh hoàn đều xuất hiện khối u ở tinh hoàn.

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), các dấu hiệu khác có thể bao gồm đau nhức ở tinh hoàn hoặc bìu và bìu có cảm giác nặng, hoặc cứng.

Hai tháng sau vào tháng 8, Landers đã trải qua đợt hóa trị kéo dài ba tuần để "tiêu diệt" mọi tế bào ung thư còn sót lại.

Đến nay, sau một năm, anh muốn chia sẻ câu chuyện của mình để khuyến khích nam giới thường xuyên kiểm tra bộ phận sinh dục để phát hiện những dấu hiệu bất thường.

'Thông thường, nam giới chúng ta thường gác lại nhiều việc vì quá bận rộn với công việc hoặc việc học. Tôi thật may mắn khi phát hiện được căn bệnh này sớm, vì vậy tôi đang cố gắng nâng cao nhận thức để giúp mọi người phát hiện ra căn bệnh này sớm như tôi'.

Nguồn và ảnh: Daily Mail

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày