Bị chó nhà nhảy vào cũi vồ cắn, bé trai 6 tuần tuổi chết thương tâm

Nhật Thùy / VTC News, Theo VTC News 09:35 01/06/2024

Con chó được nuôi nhiều năm và chưa bao giờ tỏ ra hung dữ bỗng nhảy vào cũi tấn công bé trai 6 tuần tuổi; cậu bé qua đời sau một thời gian vật lộn với tử thần.

Ngày 30/5, bé trai Ezra Mansoor, 6 tuần tuổi (sống tại Knoxville, tiểu bang Tennessee, Mỹ) qua đời sau 6 ngày chiến đấu giành sự sống trong bệnh viện. Bé bị sưng não và chảy máu bên trong hộp sọ sau khi bị con chó husky của gia đình cắn.

Cha mẹ của cậu bé, anh Mark (28 tuổi) và chị Chloe Mansoor (25 tuổi) chưa bao giờ nghĩ rằng con chó husky hiền lành, ngoan ngoãn mà họ nuôi trong nhiều năm qua lại tấn công cậu con trai bé bỏng của mình.

Bị chó nhà nhảy vào cũi vồ cắn, bé trai 6 tuần tuổi chết thương tâm - Ảnh 1.

Mark và Chloe Mansoor chụp ảnh cùng cậu con trai mới chào đời. (Ảnh: Daily Mail)

Bị chó nhà nhảy vào cũi vồ cắn, bé trai 6 tuần tuổi chết thương tâm - Ảnh 2.

Họ không bao giờ nghĩ chú chó cưng (bên trái) lại có thể tấn công em bé. (Ảnh: Daily Mail)

Mark cho biết con chó là bạn đồng hành thân thiết của anh khi anh còn là một thiếu niên, và nó chưa bao giờ tỏ ra hung dữ. Anh luôn gọi chú chó là "ánh sáng của trái tim tôi". Trong một bức ảnh chụp gần đây, Mark nở nụ cười rạng rỡ ôm chú chó yêu quý.

Mark và Chloe kết hôn vào năm 2022 và bé Ezra chào đời ngày 14/4 vừa qua. Trước đó, họ tổ chức một bữa tiệc hoành tráng chào đón em bé đến với gia đình. Hai vợ chồng tạo dáng bên cạnh tấm biển ghi "bố mẹ rất nóng lòng chờ được gặp con" cùng với hình ảnh con gấu bông mà họ mua cho Ezra.

Khi em bé ra đời, họ cảm thấy mình không mong muốn gì hơn ngoài hạnh phúc được làm cha mẹ.

Bị chó nhà nhảy vào cũi vồ cắn, bé trai 6 tuần tuổi chết thương tâm - Ảnh 3.

Ezra Mansoor lúc mới chào đời. (Ảnh: Daily Mail)

"Được làm mẹ của Ezra là vinh dự lớn nhất và là điều tuyệt vời nhất tôi từng làm", Chloe chia sẻ với truyền thông bên ngoài Bệnh viện Nhi đồng East Tennessee sau cái chết của con trai.

Sau vụ việc thương tâm trên, Chloe nhắn nhủ các bậc cha mẹ khác rằng những chú chó cưng có thể tấn công trẻ nhỏ bất cứ lúc nào, do đó mọi người cần cảnh giác. Vợ chồng Chloe hiến nội tạng của bé Ezra để cứu những đứa trẻ khác.

Con chó của gia đình Mask đang được giữ tại Trung tâm Động vật Young-Williams để theo dõi trong 10 ngày, theo yêu cầu của luật pháp tiểu bang Tennessee. Chưa biết điều gì sẽ xảy ra với nó sau đó. Cảnh sát địa phương đang điều tra cái chết của bé Ezra.

Trước Ezra, từng có nhiều em bé chết thương tâm do bị chó tấn công. Năm 2018, một bé trai 5 tuần tuổi ở Anh bị 2 con chó giống Staffordshire Bull Terrier (béc-giê mõm ngắn) nuôi trong nhà tấn công, bị chấn thương sọ não và gặp phải hàng loạt biến chứng như suy thận, suy đường tiêu hóa. Bé tử vong trong bệnh viện Addenbrooke ở Cambridge sau nhiều tuần điều trị.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày