Bị bạn trai tạt axit biến dạng mặt, 2 năm sau cô gái có hành động khiến cả họ sốc khi người yêu ra tù, bố đau xót nói một câu tuyệt vọng

L.T, Theo Pháp Luật & Bạn Đọc 14:31 27/12/2021

Một quyết định không tưởng đến từ nạn nhân bị tạt axit đến biến dạng khuôn mặt.

Khi bị thứ chất lỏng như dầu sôi nghìn độ dội vào mặt, Berfin Ozek (20 tuổi) nghĩ rằng mình chẳng thể nào sống được nữa. Nhưng phép màu đã xảy ra, cô vẫn giữ được tính mạng nhưng dung nhan xinh đẹp, trắng trẻo của cô gái tuổi đôi mươi đã không còn nữa.

Và kẻ hủy hoại tàn ác không phải ai xa lạ mà chính là bạn trai của cô, Casim Ozan Celtik (23 tuổi). Vụ tấn công xảy ra vào năm 2019 sau khi cả 2 quyết định chấm dứt chuyện yêu đương.

Hình ảnh Berfin trước khi bị bạn trai hủy hoại dung nhan

Khi tạt thứ chất lỏng ăn mòn vào mặt bạn gái, Celtik lạnh lùng nói rằng nếu anh ta không thể có được Berfin, thì không ai có thể. Sau vụ tấn công kinh hoàng đó, Berfin đau đớn vô cùng và chỉ còn 30% thị lực sau vụ tấn công.

Khi cảnh sát vào cuộc điều tra, Celtik đã thừa nhận hành vi tàn bạo của mình nhưng hắn tiếp tục "tấn công" Berfin bằng những lời xin lỗi và những lời hứa yêu thương, đồng thời cầu xin sự tha thứ của cô.

Đã có lúc, Berfin hỏi cảnh sát rằng liệu cô có thể rút đơn tố cáo Celtik hay không. Cô nói vào thời điểm đó: “Tôi không thấy thoải mái khi anh ấy phải ở giữa bốn bức tường ở đó. Chúng tôi đã viết nhiều bức thư cho nhau. Tôi đã trao cả thân thể và tính mạng cho anh ấy. Tôi yêu anh ấy rất nhiều, anh ấy cũng yêu tôi rất nhiều".

Sau đó, Berfin đã yêu cầu luật sư của mình rút lại đơn kiện. Sau cùng, Celtik đã bị tòa án quận Iskenderun (Thổ Nhĩ Kỳ) kết án 13 năm 6 tháng tù giam vì vụ tấn công.

Nhưng do sự thay đổi trong luật, cùng với những thay đổi về luật do đại dịch Covid-19, Celtik được hưởng án treo. Khi vừa được trả tự do, anh ta ngay lập tức cầu hôn Berfin và điều không tưởng đã xảy ra... Berfin chấp nhận lời cầu hôn. Đầu tháng 12/2021, cặp đôi này kết hôn trước sự bàng hoàng của cả dòng họ.

Cặp đôi đã tự đi đăng ký kết hôn

Cha của Berfin, Yasar Ozek, nói: "Con gái tôi kết hôn mà chúng tôi không hề hay biết. Tôi đã vất vả vì con bé trong nhiều năm, và giờ tất cả những điều đó đều trở nên vô ích".

Luật sư Ramazan Erdogan nói: “Bị cáo đã trở thành tội phạm sau phán quyết của tòa về bản án. Xét về thời gian bị giam giữ, anh ta có quyền được đi đến nhà tù ngỏ (ít hạn chế sự đi lại của tù nhân) sau thời gian bắt buộc ở trong nhà tù kín. Tuy nhiên, do đại dịch, tù nhân được xem xét không phải ở nhà tù ngỏ cho đến ngày 31 tháng 5 năm 2022. Việc bị cáo được thả không liên quan gì đến cuộc hôn nhân của anh ta với Berfin. Nếu không phải vì đại dịch, anh ta có thể phải tiếp tục thụ án trong một nhà tù ngỏ".

Nguồn: Mirror
https://afamily.vn/bi-ban-trai-tat-axit-bien-dang-mat-2-nam-sau-co-gai-co-hanh-dong-khien-ca-ho-soc-khi-nguoi-yeu-ra-tu-bo-dau-xot-noi-mot-cau-tuyet-vong-20211226170527716.chn
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày