Con trai bị thiếu niên dìm chết, mẹ phẫn nộ tạt axit trả thù khiến 2 gia đình phải trả giá đau đớn, câu nói lạnh lùng trên tòa gây ám ảnh

Thư Anh, Theo Tổ Quốc 06:39 28/05/2021

Do tên hung thủ còn đang trong độ tuổi thiếu niên nên dù gây ra tội ác cũng không bị xử nặng. Mặt khác thái độ hống hách của gia đình hung thủ đã khiến người mẹ mất con càng thêm điên loạn.

Cách đây 16 năm, một vụ án mạng đau lòng đã xảy ra tại vùng ngoại ô Bắc Kinh, khiến cho người dân địa phương vô cùng bàng hoàng. Nạn nhân trong vụ án chỉ mới là đứa trẻ 6 tuổi và tên hung thủ gây nên tội ác lại là một thiếu niên cùng làng 13 tuổi.

Khi đứa con trai duy nhất chết một cách tức tưởi, người mẹ đau đớn đến không tha thiết sống. Bên cạnh đó, nhìn thấy gia đình tên hung thủ lúc nào cũng nhởn nhơ, lại có thái độ hống hách, lảng tránh việc bồi thường, người mẹ đã không kìm được sự phẫn nộ.

Hơn 1 năm sau đó, bằng tất cả sự thù hận, người mẹ đã dùng axit để trả thù nhưng nạn nhân lại là đứa con gái út vô tội của gia đình hung thủ. Hận thù nối tiếp hận thù, cả hai gia đình cuối cùng đều phải trả giá một cách đau đớn.

Con trai bị thiếu niên dìm chết, mẹ phẫn nộ tạt axit trả thù khiến 2 gia đình phải trả giá đau đớn, câu nói lạnh lùng trên tòa gây ám ảnh - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Hàn Lãng vốn là người ở Trùng Khánh. Nhiều năm trước cô lấy chồng rồi sinh được bé Lượng Lượng. Tuy nhiên vì vợ chồng hay cãi nhau, cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên sau đó họ đã ly hôn. Hàn Lãng ôm con trai đến vùng ngoại ô Bắc Kinh kiếm việc làm, xây dựng cuộc sống mới.

Đối với Hàn Lãng, đứa con trai là tất cả hy vọng, là tương lai và mục đích sống của cuộc đời cô. Người mẹ này không ngờ được rằng, đứa con ngoan ngoãn hiền lành của mình lại phải ra đi quá sớm, mà còn là bị người khác giết chết vô cùng đau đớn.

Ngày 24/4/2005, Hàn Lãng chuẩn bị cơm tối và đợi Lượng Lượng về ăn. Đợi mãi mà đứa con trai 6 tuổi vẫn không thấy quay trở về, Hàn Lãng bắt đầu lo sợ chạy đi tìm khắp nơi. Một vài người hàng xóm biết chuyện cũng giúp cô tìm kiếm nhưng đều không có kết quả. Mãi cho đến sáng hôm sau, Hàn Lãng đã đến sở cảnh sát báo án.

Con trai bị thiếu niên dìm chết, mẹ phẫn nộ tạt axit trả thù khiến 2 gia đình phải trả giá đau đớn, câu nói lạnh lùng trên tòa gây ám ảnh - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Không bao lâu sau, cảnh sát phát hiện thi thể một bé trai dưới lỗ cống ở trong làng. Người mẹ sốc đến gục xuống vì nhận ra đó chính là đứa con trai yêu quý của cô. Bản báo cáo của cảnh sát càng làm cho Hàn Lãng phẫn nộ khi xác nhận đứa trẻ này không rơi xuống cống vì tai nạn mà đã bị ai đó giết chết.

Rất nhanh chóng, cảnh sát điều tra ra danh tính tên hung thủ, chính là thiếu niên sống cùng làng, họ Trương, tên A Cường, 13 tuổi. Trước đây A Cường thường hay bắt nạt, chọc ghẹo vì Lượng Lượng không có bố. Nhiều lần thấy bé Lượng khóc lóc về mách lại, chị Hàn Lãng lại chạy sang nhà bên để phàn nàn với bố mẹ A Cường và khiến cho A Cường bị bố đánh.

Hôm xảy ra sự việc, A Cường bắt gặp Lượng Lượng đang trên đường về nhà liền buông lời chọc ghẹo, gây sự rồi cả hai xảy ra ẩu đả. Vì sợ bé Lượng lại về mách mẹ, A Cường đã xô bé Lượng xuống lỗ cống ở gần đó. Sau khi xô nạn nhân, A Cường còn tàn nhẫn lượm đá chọi xuống bên dưới và lấy đồ lấp miệng cống lại.

Con trai bị thiếu niên dìm chết, mẹ phẫn nộ tạt axit trả thù khiến 2 gia đình phải trả giá đau đớn, câu nói lạnh lùng trên tòa gây ám ảnh - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Vì hung thủ chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên chỉ bị phạt cải tạo 3 năm, gia đình họ Trương phải bồi thường cho Hàn Lãng 150 nghìn nhân dân tệ (khoảng 539 triệu đồng). Trước phán quyết của tòa, Hàn Lãng như mất hết hy vọng bởi tên hung thủ cướp đi sinh mạng con trai cô lại gần như không chịu sự trừng phạt thích đáng nào.

Tuy vậy, điều làm Hàn Lãng bức xúc hơn cả là thái độ hống hách của gia đình họ Trương. Họ không chỉ chưa từng chính thức xin lỗi Hàn Lãng mà ngay cả trong việc bồi thường cũng tìm đủ mọi lý do trì hoãn, đưa nhỏ giọt, thậm chí còn dùng lời lẽ xúc phạm cô.

Hận thù chất chứa trong lòng người mẹ cứ như vậy mà ngày một nhiều hơn, đầu óc cô không còn nghĩ được gì khác ngoài việc trả thù.

Ngày 25/11/2006, trên một chuyến xe buýt vào thành phố, Hàn Lãng đã cầm một bình chứa đầy axit và hất thẳng vào người một cô bé đang ngồi trên xe. Nhìn nạn nhân ôm mặt đau đớn hét lên thất thanh, bỗng dưng Hàn Lãng thoáng có một nụ cười mãn nguyện.

Hóa ra, nạn nhân không ai khác, chính là con gái út của gia đình họ Trương. Hàn Lãng nhanh chóng bị người dân vây bắt và giao nộp cho cảnh sát. Tại thời điểm xảy ra vụ tấn công, ba hành khách khác bị liên đới và một trong số họ cũng bị bỏng nặng.

Con trai bị thiếu niên dìm chết, mẹ phẫn nộ tạt axit trả thù khiến 2 gia đình phải trả giá đau đớn, câu nói lạnh lùng trên tòa gây ám ảnh - Ảnh 4.

(Ảnh minh họa)

Trong phiên tòa xét xử Hàn Lãng, gia đình họ Trương không giấu được sự phẫn nộ, yêu cầu tòa phải xử bị cáo tội chết mới xứng đáng. Cuối cùng, tòa quyết định xử phạt Hàn Lãng 13 năm tù giam. Bản án làm gia đình họ Trương kích động mắng chửi Hàn Lãng thậm tệ, làm cả phiên tòa náo loạn.

Đến khi bị giải đi ngang qua gia đình họ Trương, Hàn Lãng rất bình tĩnh và nói một câu khiến ai cũng lặng người: "Tôi không hối hận. Chính nhà các người đã hại con gái mình. Chính các người đã gây ra mọi thứ".

Nguồn: QQ