Ở trận đấu với tuyển Áo tối qua, Gabor Kiraly không chỉ được chú ý bởi anh đã trở thành cầu thủ già nhất từng chơi ở 1 VCK Euro, mà còn vì chiếc quần rộng thùng thình và cũ kỹ mà thủ môn của Hungary mặc trên người.
Chắc chắn chiếc quần dài xấu xí này không phải là trang phục thi đấu mà các thủ môn ưa thích, nhất là vào thời điểm VCK Euro đang thi đấu trong tiết trời mùa hè. Vậy lý do gì mà Gabor Kiraly lại quyết định chỉ mặc chiếc quần thi đấu có thiết kế giống hệt quần ngủ này trong ngót 23 năm qua?
Theo tiết lộ của thủ môn 40 tuổi, anh mặc nó hoàn toàn vì lý do mê tín. "Tôi thích mặc chiếc quần này bởi nó thường đem lại vận may cho tôi. Tôi có rất nhiều trận đấu xuất sắc khi mặc nó, cả trong màu áo Hertha Berlin và tuyển Hungary", Kiraly chia sẻ trong buổi phỏng vấn diễn ra hồi năm 2005.
Theo tìm hiểu, lúc mới khởi nghiệp trong màu áo CLB Haladas Szombathely, Gabor Kiraly chỉ được phát 2 bộ quần áo thủ môn. Lần nọ, Kiraly chuẩn bị cho trận đấu và phát hiện rằng, cả hai bộ đồ đều được mang đi giặt. Cực chẳng đã, anh đành mặc chiếc quần ngủ rộng thùng thình ai đó bỏ lại trong phòng thay đồ.
Thật bất ngờ là trong thời gian Kiraly mặc chiếc quần này, đội bóng của anh có chuỗi 8 trận thắng liên tiếp. "Không phải chiếc quần bình thường. Nó chứa phép thần thông", anh nói. Từ đó đến nay, thủ môn người Hungary luôn gắn với chiếc quần màu xám cũ kỹ.
Gabor Kiraly đã mặc chiếc quần này trong 23 năm thi đấu đỉnh cao của mình.