Bên lề SEA Games 30: Cám cảnh những đứa trẻ nghèo vẫn lao ra đường, lau kính xe kiếm tiền bất chấp mưa bão

MẠNH ĐĂNG (Từ Philippines), Theo Trí Thức Trẻ 13:10 03/12/2019

Ghi nhận tại Manila sáng 3/12, bão Kammuri chính thức đổ bộ và gây ra gió, mưa lớn tại nhiều nơi. Tuy nhiên, đời sống người dân tại nơi đây vẫn không có nhiều thay đổi.

Bên lề SEA Games 30: Cám cảnh những đứa trẻ nghèo vẫn lao ra đường, lau kính xe kiếm tiền bất chấp mưa bão - Ảnh 1.

Sáng 3/12, bão Kammuri với sức gió 150km/h chính thức đổ bộ vào Philippines. Dẫu vậy, người dân tại thủ đô Manila - nơi diễn ra những trận bóng của U22 Việt Nam lại tỏ ra không quá lo ngại về việc này.

Bên lề SEA Games 30: Cám cảnh những đứa trẻ nghèo vẫn lao ra đường, lau kính xe kiếm tiền bất chấp mưa bão - Ảnh 2.

Nhân viên cảnh sát tại khách sạn Jen Hotel nơi U22 Việt Nam đóng quân cho biết: "Philippines thường xuyên gặp bão và điều này cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới người dân tại Manila".

Bên lề SEA Games 30: Cám cảnh những đứa trẻ nghèo vẫn lao ra đường, lau kính xe kiếm tiền bất chấp mưa bão - Ảnh 3.

Trước giờ nổi mưa gió thì họ cũng đã nhanh chóng căng phông bạt để có thể giữ nguyên vị trí công tác.

Bên lề SEA Games 30: Cám cảnh những đứa trẻ nghèo vẫn lao ra đường, lau kính xe kiếm tiền bất chấp mưa bão - Ảnh 4.

Mưa bão nhưng cũng không thể giúp người nghèo được nghỉ ngơi. Những đứa trẻ ngồi trú mưa tại một góc ngã tư đường phố đông người qua lại.

Bên lề SEA Games 30: Cám cảnh những đứa trẻ nghèo vẫn lao ra đường, lau kính xe kiếm tiền bất chấp mưa bão - Ảnh 5.

Mỗi khi đèn đỏ, các phương tiện dừng lại là lúc chúng chạy nhanh ra đường, lau cửa kính ô tô và hi vọng sẽ được tài xế thưởng cho một chút tiền.

Bên lề SEA Games 30: Cám cảnh những đứa trẻ nghèo vẫn lao ra đường, lau kính xe kiếm tiền bất chấp mưa bão - Ảnh 6.

Và dĩ nhiên, các tài xế cũng không quá tiếc những đồng xu lẻ khi có một chiếc cửa kính bóng loáng trong ngày mưa gió.

Bên lề SEA Games 30: Cám cảnh những đứa trẻ nghèo vẫn lao ra đường, lau kính xe kiếm tiền bất chấp mưa bão - Ảnh 7.

Mưa gió nhưng không ảnh hưởng quá nhiều tới đời sống người dân tại Manila. Tất cả đã quá quen với tình hình này.

Bên lề SEA Games 30: Cám cảnh những đứa trẻ nghèo vẫn lao ra đường, lau kính xe kiếm tiền bất chấp mưa bão - Ảnh 8.

Anh A-tô-y, một tài xế lái xe ba bánh tại Manila cho biết: "Mưa bão là điều thường thấy ở Manila rồi. Chuyện này thật tệ. Mưa bão ảnh hưởng lớn tới SEA Games và nhiều môn đã phải hủy nhưng đời sống người dân không có quá nhiều khác biệt".

Bên lề SEA Games 30: Cám cảnh những đứa trẻ nghèo vẫn lao ra đường, lau kính xe kiếm tiền bất chấp mưa bão - Ảnh 9.

Hiện tại, nhiều môn thể thao tổ chức tại thành phố ven biển như bóng chuyền bãi biển, lướt sóng, đua thuyền buồm, lướt ván... đều đã phải dời lịch.

Bên lề SEA Games 30: Cám cảnh những đứa trẻ nghèo vẫn lao ra đường, lau kính xe kiếm tiền bất chấp mưa bão - Ảnh 10.

Nhằm đảm bảo an toàn thì tất cả các hãng hàng không đã quyết định đóng cửa sân bay từ 11h tới 23h 3/12. Và chiều qua, những thành viên cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam đã đặt chân tới Philippines để chuẩn bị cho SEA Games 30.

Bên lề SEA Games 30: Cám cảnh những đứa trẻ nghèo vẫn lao ra đường, lau kính xe kiếm tiền bất chấp mưa bão - Ảnh 11.

Lá cờ Việt Nam tại Đại sứ quán ủ rũ trong ngày mưa lớn.

Bên lề SEA Games 30: Cám cảnh những đứa trẻ nghèo vẫn lao ra đường, lau kính xe kiếm tiền bất chấp mưa bão - Ảnh 12.

Cũng tại Manila, môn quần vợt gặp nhiều khó khăn vì mưa lớn. Theo lịch, vào lúc 9h, giờ địa phương, Daniel Cao Nguyễn sẽ chạm trán tay vợt Malaysia ở tứ kết nội dung đơn nam và Savanna Ly Nguyễn sẽ bắt đầu tranh tài ở vòng loại đơn nữ.

Bên lề SEA Games 30: Cám cảnh những đứa trẻ nghèo vẫn lao ra đường, lau kính xe kiếm tiền bất chấp mưa bão - Ảnh 13.

Rất may mắn khi cơn mưa dần dần ngớt đi và các nhân viên nỗ lực gạt nước khỏi sân để những trận đấu được diễn ra theo dự kiến.

Mưa lớn đổ bộ Manila, Philippines sáng 3/12