Nghe tiếng trẻ nhỏ khóc trong đêm, vợ chồng anh L.Đ.L. (trú thị trấn Dùng, huyện Thanh Chương, Nghệ An) ra kiểm tra thì phát hiện bé gái sơ sinh được bỏ lại trong làn nhựa trước cổng cùng quần áo và bức tâm thư.
Người đi đường phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi nên mang đến cơ sở y tế ở Bình Dương. Hiện tại bé đang được các bác sĩ theo dõi, chăm sóc sức khỏe, chờ người thân đến nhận lại.
Thời điểm được người dân phát hiện, trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tại bụi chuối bên bờ sông không mặc quần áo, trên người có nhiều vết trầy xước bầm tím và côn trùng đốt.
Kiểm tra trong túi đồ của bé gái sơ sinh bị bỏ rơi có tờ giấy ghi nội dung: “Tôi là mẹ của bé, vì không có khả năng mới đành lòng bỏ bé…Đừng tìm mẹ bé vì đã về quê rồi”.