Bế giảng trường THPT hơn 100 tuổi, lâu đời bậc nhất Việt Nam: Cả một trời trai xinh gái đẹp

Lang Lang - Ảnh: Trần Hoà - Clip: Kingpro, Theo Helino 14:26 24/05/2019

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Tp Hồ Chí Minh) đã tổ chức 1 Lễ bế giảng đầy ắp kỷ niệm rực rỡ sắc màu cho các bạn học sinh niên khoá 2016-2019.

Được thành lập từ năm 1913, với số tuổi hơn 100 năm, ngôi trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (còn được gọi là trường nữ trung học Gia Long, trường nữ sinh Áo Tím) đã dìu dắt và tiễn chân biết bao nhiêu thế hệ đến rồi trưởng thành sau 3 năm gắn bò cùng thầy cô và bè bạn.

Không mang màu sắc u buồn hay rầu rĩ, các học sinh 2k1 của ngôi trường cổ kính này đã tiếp nhận ngày chia tay tuổi học trò với tinh thần lạc quan nhất, mọi người đều ngồi chăm chú lắng nghe lời dặn dò cuối cùng của các thầy cô bởi vì những ngày sau này, những lời dạy bảo của cấp trên hay các sếp chưa bao giờ dễ lọt tay như bây giờ đâu.

Lễ bế giảng đầy sắc màu của học sinh 2k1 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai. (Clip: Kingpro)

Ngôi trường Nguyễn Thị Minh Khai là 1 trong những trường phổ thông lâu đời nhất của nền giáo dục Việt Nam, tuy nhiên điều này chưa phải là điều quan trọng trong mắt của giới trẻ khi muốn được nhập học tại ngôi trường trên trăm tuổi, điều mà mọi người chú ý nhất đến từ dàn trai xinh gái đẹp dễ dàng làm điêu đứng con tim người đối diện này đây.

Nụ cười toả nắng cùng mái tóc dài buông xoã của cô bạn Thanh Trúc đã làm xao xuyến nhiều nam sinh trong trường

Bế giảng trường THPT hơn 100 tuổi, lâu đời bậc nhất Việt Nam: Cả một trời trai xinh gái đẹp - Ảnh 3.

Khoảnh khắc vui vẻ của Thanh Trúc bên cạnh các cô bạn thân của mình

Sân trường ngày cuối năm của Minh Khai không thiếu những nữ sinh có gương mặt xinh xắn, ngồi duyên dáng trong tà áo dài trắng

Bế giảng trường THPT hơn 100 tuổi, lâu đời bậc nhất Việt Nam: Cả một trời trai xinh gái đẹp - Ảnh 5.

Cậu bạn Kiến Trung mang đôi kính gọng to tròn làm nổi bật lên nét trẻ con, baby vốn có

Nụ cười hiền lành của Kiến Trung lớp 12A07 dễ dàng tạo được thiện cảm cho người đối diện

Bế giảng trường THPT hơn 100 tuổi, lâu đời bậc nhất Việt Nam: Cả một trời trai xinh gái đẹp - Ảnh 7.

Góc sân bỗng sáng hơn khi nhìn thấy được 1 nam sinh có khuôn mặt thư sinh như thế này

Bạn Tấn Thịnh 2k2 lại gây ấn tượng với gương mặt góc cạnh, nam tính

Buổi tiệc dù vui đến mấy cũng đến lúc tàn, cuộn phim dài mấy trăm tập cũng phải có tập cuối, những học sinh 2001 của trường Nguyễn Thị Minh Khai cho dù có muốn hay không thì ngày tạm biệt thầy cô, lớp học cũng lũ bạn cấp 3 chắc chắn phải xảy ra. Nhưng điều quan trọng là chúng ta chào đón ngày bế giảng như thế nào để đây luôn là 1 kỷ niệm không phai của tuổi học trò, chứ đừng để là nỗi niềm muốn quên đi kể từ ngày bước ra khỏi cổng trường.

Các teen Minh Khai "cháy" hết mình trong các bài vũ đạo sôi động

Đặc biệt, thay vì phải đi thuê thì trường Nguyễn Thị Minh Khai còn là ngôi trường đầu tiên thiết kế áo tốt nghiệp riêng cho học sinh của mình. Cho nên trong ngày bế giảng, mọi người đều xúng xính trong bộ đồ đánh dấu cột mốc trưởng thành của bản thân.

Học sinh Minh Khai kiêu hãnh khi khoác lên mình chiếc áo tốt nghiệp được thiết kế riêng

Sau buổi lễ bế giảng, những bịch bột màu xanh, đỏ, tím, vàng,... tượng trưng cho những năm tháng thanh xuân đầy rực rỡ của tuổi học trò được tung bay tứ phương. Không bạn nào chê bẩn cả khi mọi người đều hiểu rằng, đây có thể là lần cuối cùng mọi người được "lầy lội" với nhau. Được biết hoạt động ném bột màu là đặc trưng của trường Nguyễn Thị Minh Khai trong lễ bế giảng để xả strees sau những chiến đấu hết mình cùng sách vở.

Những gam màu nóng tượng trưng cho năm tháng thanh xuân tươi đẹp của tuổi học trò

Học sinh trường Nguyễn Thị Minh Khai ra sức hết mình trong trận chiến bột màu đầy "lầy lội" ngày bế giảng