Bắt xe Uber từ quán bar về lúc nửa đêm, nữ nhân viên Đại sứ quán Anh bị sát hại rồi ném xác bên đường

Đan Vy, Theo Thời đại 00:30 20/12/2017

Gia đình của nữ nhân viên Đại sứ quán Anh bị cưỡng hiếp và sát hại tại Beirut gần như quỵ ngã trước sự ra đi quá bất ngờ và oan ức của cô.

Theo Daily Mail, cô Rebecca Dykes, 30 tuổi, nhân viên Đại sứ quán Anh, đã bị bắt cóc ngay sau khi rời bữa tiệc tại thủ đô Beirut của Leban đêm thứ sáu, ngày 15/12 vừa qua.

Tối hôm đó, Rebecca đã tới quán bar ở Gemmayzeh cùng vài đồng nghiệp ở Đại sứ quán. Quá nửa đêm, cô một mình ra về và vụ bắt cóc được cho là xảy ra ngay sau đó không lâu. Thi thể của cô được tìm thấy tại một thùng rác ven đường. Cảnh sát đang điều tra xem có phải nạn nhân đã bị lạm dụng tình dục trước khi bị siết cổ tới chết hay không.

Nghi phạm bị bắt lúc 3h sáng ngày 18/12 được xác định là một tài xế Uber tên là Tarek Hesso từng có tiền án tiền sự. Hắn đã đón Rebecca ở Gemayze, nơi tập trung rất nhiều nhà hàng và quán rượu, nhưng không đưa cô về nhà. Thi thể nạn nhân được phát hiện vào tối ngày 16/12 bên đường cao tốc, cách nơi cuối cùng cô xuất hiện vài km.

Bắt xe Uber từ quán bar về lúc nửa đêm, nữ nhân viên Đại sứ quán Anh bị sát hại rồi ném xác bên đường - Ảnh 1.

Bắt xe Uber từ quán bar về lúc nửa đêm, nữ nhân viên Đại sứ quán Anh bị sát hại rồi ném xác bên đường - Ảnh 2.

Cô Rebecca đã bị một tài xế Uber bắt cóc, sát hại rồi vứt xác trong thùng rác ven đường cao tốc.

Theo truyền thông Leban, tên Hesso thừa nhận đã chở cô Rebecca, sau đó nảy sinh ý định cưỡng bức, sát hại cô rồi phi tang. Bác sĩ pháp y cho biết nạn nhân đã bị siết cổ bằng một sợi dây thừng.

Theo cảnh sát Leban, nghi phạm Hesso (41 tuổi) từng bị bắt về các tội danh liên quan tới ma túy trong khoảng thời gian từ 2015 tới 2017. Theo camera giám sát, nghi phạm đã lái xe từ Beirut tới khu vực nơi xác cô Dykes được tìm thấy ở phía bắc thủ đô của Leban. Hắn đã bị bắt giữ ngay tại căn hộ của mình.

Cảnh sát điều tra cho biết, người đàn ông này đã cố cưỡng bức nữ nhân viên Đại sứ quán Anh nhưng bị cô chống cự quyết liệt nên đã siết cổ cô đến chết. Sau đó hắn lấy đi ví của Rebecca và ném cô vào thùng rác.

Bắt xe Uber từ quán bar về lúc nửa đêm, nữ nhân viên Đại sứ quán Anh bị sát hại rồi ném xác bên đường - Ảnh 3.

Quán bar nơi nạn nhân đón xe về nhà đêm ngày 15/12.

Vụ án mạng khiến cho toàn Leban rúng động bởi từ trước đến giờ những tội ác như vậy hiếm khi xảy ra, đặc biệt là đối với người nước ngoài.

Được biết, trước khi qua đời cô Dykes đảm nhiệm chức vụ quản lý chương trình và chính sách của phòng Phát triển Quốc tế và tới Beirut làm việc từ tháng 1/2017. Trước sự ra đi đột ngột của Rebecca, gia đình cô đã rất suy sụp vì sự mất mát này quá lớn. Trước đó, cô dự định sẽ bay về đón Giáng sinh cùng gia đình vào ngày 16/12.

Theo Daily Mail