Bắt được cá nặng hơn 300kg, chàng trai bất ngờ phát hiện đó là con cá năm ngoái đã tự tay thả đi

Ngọc Ah, Theo Thời Đại 19:00 07/10/2017

Chàng trai trẻ Nick McCabe từng được mọi người tung hô như một người hùng sau khi đã bắt được “quái vật sông Fraser” tại Canada vào năm ngoái – khi anh mới 19 tuổi. Tuy nhiên, anh đã không thể tin được vào mắt mình khi một lần nữa lại bắt được chính con cá này sau khi đã tự tay thả nó đi vào năm ngoái.

Gần đây, chàng trai trẻ Nick McCabe (20 tuổi) đã bắt được một con cá khổng lồ với cân nặng gần 350kg và chiều dài xấp xỉ 3m trên sông Fraser thuộc British Columbia, Canada. Tuy nhiên, Nick đã không giấu nổi sự ngạc nhiên và không ngừng cảm thấy kỳ diệu khi nhận ra đó chính là con cá năm ngoái anh đã thả đi ngay sau khi chụp xong hình lưu niệm cùng với những người bạn trong nhóm đi câu của mình.

Bắt được cá nặng hơn 300kg, chàng trai bất ngờ phát hiện đó là con cá năm ngoái đã tự tay thả đi - Ảnh 1.

Nick một lần nữa lại bắt được con cá mà năm ngoái anh đã tự tay thả đi.

Được mệnh danh là "quái vật sông Fraser", con cá này vẫn thường được gọi là "Pig Nose", thuộc giống cá tầm trắng. Nhờ có thân hình to lớn và cái "mõm" hồng kỳ lạ mà Pig Nose rất dễ nhận dạng. Các nhà nghiên cứu khoa học cũng cho biết, dựa trên kích cỡ của nó, Pig Nose phải vào khoảng 80 năm tuổi và đã bước vào độ tuổi trưởng thành.

Nick hiện đang là hướng dẫn viên du lịch cho những tour đi câu thuộc khu vực này. Anh cho biết:  "Hơn 40 năm trước, vì một lý do nào đó mà con cá đã bị thương nặng ở phần miệng. Và khi vết thương lành lại, thì phần miệng lại trở nên giống với một chiếc mũi lợn. Đó cũng là lý do tại sao nó lại có tên gọi Pig Nose như vậy".

Bắt được cá nặng hơn 300kg, chàng trai bất ngờ phát hiện đó là con cá năm ngoái đã tự tay thả đi - Ảnh 2.

Hình ảnh bắt được Pig Nose của năm ngoái.

Năm ngoái, Nick đã phải mất gần 2 tiếng đồng hồ vật lộn mới bắt được con cá này. Trước đó cũng đã có rất nhiều thợ đi câu săn lùng Pig Nose, thế nhưng con cá vẫn may mắn thoát chết. Còn năm nay, khi đã là lần thứ hai bắt được Pig Nose, Nick chỉ tốn mất 1 giờ đồng hồ.

Nick cho biết: "Lúc đó, tôi đã ngờ ngợ chính là nó dù hơn 1 năm đã trôi qua. Khi con cá được kéo lên bờ thì cũng là mọi chuyện hoàn toàn sáng tỏ, tôi không thể không nhận ra vì nó thực sự trông quá quen thuộc. Lần này con cá có vẻ nặng hơn lần trước nhiều. Lúc trước chỉ có khoảng 300kg, giờ thì đã là 350kg rồi".

Bắt được cá nặng hơn 300kg, chàng trai bất ngờ phát hiện đó là con cá năm ngoái đã tự tay thả đi - Ảnh 3.

Nick thả con cá đi sau khi chụp ảnh cùng với những người bạn của mình.

Được biết, giống cá tầm được phát hiện sớm nhất là vào khoảng thời gian cách đây 230 triệu năm với đặc điểm có thể phát triển thành kích cỡ khổng lồ. Nó là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất của Bắc Mỹ, đồng thời cũng được liệt trong danh sách những loài cá đắt đỏ nhất của thế giới.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày