Mới đây, mạng xã hội rần rần với trend tự thiết kế menu cưới theo style Gen Z: không cần cưới, không cần người yêu, chỉ cần… cái bụng biết thèm và trái tim biết đùa vui. Trào lưu này không chỉ thể hiện sự hài hước, sáng tạo của chủ nhân mà còn mang tính giải trí cực cao, khiến ai xem cũng phải phì cười.
Ảnh: @komora.thegiftolove, @socolatanchay, @lpisass
Thực đơn cưới kiểu mới bỏ qua hết mấy món chắc dạ phải có như súp hải sản, gà hấp, cá sốt… mà thay vào đó là loạt món ăn tưởng chỉ có thể xuất hiện ở lề đường hay quán vỉa hè nay lại “hợp thức hoá” trong một menu cưới. Từ khai vị là lạp xưởng nướng đá, tré trộn, bánh tráng trộn, combo khoai tây chiên gà rán cho đến các món chính như bún bò, bún đậu mắm tôm, mì cay cấp độ 7, pizza 4P’s hay lẩu tokbokki rồi còn lẩu hải sản kim chi.
Ảnh: @teobokki
Ảnh: @bun43287
Ảnh: @_ph.trza
Chưa dừng lại ở đó, phần tráng miệng cũng “không phải dạng vừa” với sầu riêng, panna cotta, kem Mixue, xoài keo chấm mắm ruốc, bingsu các thể loại. Đồ uống cũng đa dạng không kém: matcha latte, trà sữa full topping, trà đào cam sả… nghe thôi là thấy thèm.
Ảnh: @toithudebankhongmattien
Bên cạnh những tiếng cười rôm rả và sự phấn khích vì quá trúng gu, cư dân mạng cũng không quên để lại những lời "quan ngại sâu sắc". Bởi lẽ, việc kết hợp quá nhiều món ăn mang hương vị mạnh và đặc trưng trong cùng một bữa tiệc dễ khiến thực khách ôm bụng chạy vòng vòng vì rối loạn tiêu hóa. Chưa kể, một số ý kiến cũng cho rằng, thực đơn kiểu này có phần thiếu trang trọng với những buổi lễ mang tính truyền thống và có đông người lớn tuổi tham dự.
Dù chủ yếu tạo tiếng cười là chính nhưng không thể phủ nhận thực đơn cưới kiểu “đời thường hoá” vẫn có sức hút riêng khi mang đến sự gần gũi, vui nhộn và thể hiện rõ cá tính của gia chủ. Và nói gì thì nói, nhìn menu thế này ai cũng phải thốt lên: “Menu cưới kiểu này kỳ thật, nhưng kỳ này nhất định phải tới ăn”. Bạn nghĩ sao nếu được mời tới một đám cưới với thực đơn toàn món “số dzách” như thế này?