Bảo Thanh, Nguyễn Ngọc Thạch cùng nghìn người con gửi gắm lời yêu thương đến cha mẹ mùa Vu Lan

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 24/08/2019

Nguyễn Ngọc Thạch ở riêng, nhưng bận mấy cũng về nhà ăn cơm để nói “yêu mẹ” ngày Vu Lan. Trong khi Bảo Thanh mong có thể san sẻ sức khỏe của mình cho mẹ để người có thể “sống đời” bên con cháu.

Nếu như trên phim trường, Bảo Thanh phải khóc hết nước mắt khi "Sống chung với mẹ chồng" Lan Hương, hoặc một mình bươn chải mà không có mẹ đẻ ở bên trong "Về nhà đi con", thì ở ngoài đời, cô lại được mẹ ruột và mẹ chồng cưng chiều yêu thương hết mực. Bản thân nữ diễn viên cũng luôn quan tâm đến cả 2 người mẹ của mình. Vậy nên, ngày Vu Lan, nữ diễn viên không ngại lăn xả vào bếp làm cơm ngon thiết đãi và gửi những lời chúc tận tâm can đến bậc sinh thành.

Bảo Thanh, Nguyễn Ngọc Thạch cùng nghìn người con gửi gắm lời yêu thương đến cha mẹ mùa Vu Lan - Ảnh 1.

Bảo Thanh từng kể trước công chúng, cô mất bố năm 21 tuổi. Ngày xưa khi còn sống, bố là người chiều chuộng cô nhất nhà. Đã gần 10 năm trôi qua, đến bây giờ nhắc lại ngày 27 Tết định mệnh cướp đi người bố yêu dấu nhất, Bảo Thanh vẫn không khỏi day dứt. Dù sự mất mát đó không phải là quá sớm như khi ba chị em Thư trong phim mất mẹ, nhưng cũng đủ để Bảo Thanh quay quắt mỗi khi nhớ ông.

Trải qua cảm giác mất mát người thân, phận làm con mới thấu hiểu cảm giác trân quý khi còn cha mẹ ở bên. Vậy nên, khi gửi lời chúc cho mẹ qua chương trình "Chia sẻ khoảnh khắc - Thắt chặt yêu thương", điều Bảo Thanh mong mỏi nhất chính là: "Con ước mong có thể san sẻ sức khỏe của bản thân cho mẹ. Chỉ cần mẹ vui và hạnh phúc thì những giọt mồ hôi của con hôm nay, những cố gắng nỗ lực này đều xứng đáng. Ước mong mẹ sẽ được nhiều sức khỏe, bình an và sống thật lâu bền bên chúng con. Con yêu mẹ rất nhiều!".

Bảo Thanh, Nguyễn Ngọc Thạch cùng nghìn người con gửi gắm lời yêu thương đến cha mẹ mùa Vu Lan - Ảnh 2.

May mắn hơn Bảo Thanh khi còn được cài đủ 2 bông hồng đỏ trên ngực áo, nên lễ Vu Lan nào, nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Thạch bận mấy cũng về nhà ăn cơm với ba mẹ. Ngọc Thạch dọn ra ngoài ở riêng cách đây 3 năm, sau khi tậu được căn hộ nhỏ xinh ngay tại trung tâm quận 1, Sài Gòn. Thời gian đầu chưa quen nếp sống mới, anh vẫn thường ghé về nhà "ăn rình" cơm mẹ nấu, gom quần áo đợi đến cuối tuần mang về nhờ mẹ giặt hộ, trước khi xoay xở học cách làm việc nhà. Thời gian bên gia đình ít đi, tự lập nhiều hơn, song cậu con trai ngoài 30 vẫn như bé con khi về bên mẹ.

Bảo Thanh, Nguyễn Ngọc Thạch cùng nghìn người con gửi gắm lời yêu thương đến cha mẹ mùa Vu Lan - Ảnh 3.

Lễ Vu Lan, không chỉ Bảo Thanh hay Nguyễn Ngọc Thạch gửi lời yêu thương tới cha mẹ, mà hàng nghìn bậc làm con cũng cầu mong điều tốt đẹp nhất đến với bậc sinh thành. "Đêm đêm con thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con", Mai Liên (21 tuổi) ước mong. Trong khi đó, chị Thương Tân (32 tuổi) chia sẻ cảm xúc tận đáy lòng: "Hạnh phúc của chị em con chính là sức khỏe và nụ cười của mẹ. Nếu được sinh ra lần nữa con vẫn muốn làm con của mẹ".

Thông qua chương trình "Chia sẻ khoảnh khắc – Thắt chặt yêu thương", nghìn lời yêu thương đang tràn ngập mạng xã hội mùa Vu Lan năm nay. Xúc động trước thông điệp truyền đi của chương trình, thay vì những tấm ảnh selfie quen thuộc, facebook gần đây cũng phủ sóng loạt ảnh con cái hướng về cha mẹ. Sự thay đổi này khiến nhiều người nhận ra, trong số nghìn lẻ tấm ảnh "sống ảo", chúng ta chẳng có mấy tấm bên mẹ cha.

Bảo Thanh, Nguyễn Ngọc Thạch cùng nghìn người con gửi gắm lời yêu thương đến cha mẹ mùa Vu Lan - Ảnh 4.

Những bức ảnh đã chạm tới cảm xúc của nhiều người trẻ, đặc biệt là trong thời điểm không khí mùa Vu Lan báo hiếu tràn ngập khắp mọi nơi. Hàng nghìn người đã chia sẻ những kỷ niệm xưa bé bên cha mẹ, cũng như nhắc nhở mình sống yêu thương và báo ân cha mẹ sớm hơn khi còn có thể. "Cha mẹ nuôi con biển trời lai láng, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày", nhiều người cũng thầm trách mình vì chưa báo đáp cha mẹ bao nhiêu.

Trong khi đó, những lời chúc chân thành khiến không khí mùa Vu Lan thêm ấm áp, gợi nhớ trong lòng mỗi người về đạo hiếu thuận báo ân khi còn cha mẹ trên đời. Ở tuổi xế chiều, bậc lão niên chẳng quý gì hơn sức khỏe và tấm lòng quan tâm của con cháu dành cho. Và chúng ta, còn mấy mùa Vu Lan nữa có thể mở lòng, cởi bỏ ngại ngùng để nói lời cám ơn thành tâm đến bậc sinh thành?

Chương trình "Chia sẻ khoảnh khắc - Thắt chặt yêu thương" do nhãn hàng ghế massage Maxcare thuộc sở hữu của Maxcare Home tổ chức mang giá trị nhân văn thiết thực, với mong muốn níu những người con bận rộn dừng chân nói lời tri ân trong mùa báo hiếu năm nay. Chỉ cần chia sẻ hình ảnh và lời yêu thương dành cho ba mẹ nhân dịp Vu Lan, bạn còn có cơ hội nhận ngay 3 chiếc ghế massage và nhiều thiết bị y tế chăm sóc sức khỏe khác cho người cao tuổi.

"Chia sẻ khoảnh khắc - Thắt chặt yêu thương" do nhãn hàng thiết bị chăm sóc sức khỏe Maxcare Home tổ chức, kéo dài trong 3 tuần từ ngày 14/8 đến 6/9. Chương trình dành cho mọi công dân đang sinh sống tại Việt Nam.

Giải thưởng Tuần 1 (14 - 23/8), Tuần 2 (24 - 31/8) và Tuần 3 (1 - 6/9) sẽ công bố kết quả lần lượt vào 11h ngày 24/8, 1/9 và 7/9. Ban tổ chức sẽ thông báo địa chỉ nhận giải thưởng trực tiếp đến người thắng cuộc thông qua email hoặc điện thoại trong vòng 5 ngày kể từ ngày công bố danh sách thắng giải trên Fanpage Maxcare Việt Nam.

Tham gia tại đây https://vulan2019.maxcare.com.vn . Mọi thắc mắc liên hệ 024. 35773371 - 0989 053 888 - 0976 500 888.